-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Giải trí
24/02/2023 10:30Đừng làm mẹ cáu tập 22: Quân giúp bé Happi vượt qua cú sốc đầu đời khi cả Hạnh và Vy đều 'bó tay'
Trong tập 22 Đừng làm mẹ cáu, Trung đến tạm biệt mẹ con Hạnh trước khi vào Nam lo tập trung chữa bệnh cho người mẹ đang mắc bệnh ung thư. Trung còn nhiều tình cảm với Hạnh, anh ra Hà Nội chỉ vì muốn được gần cô nhưng sức khỏe của mẹ khiến anh không còn lựa chọn nào khác. Trước khi về, Trung nói với Hạnh rằng anh cảm thấy ghen tị với bé Happi vì cô bé không phải do Hạnh sinh ra nhưng lúc nào cũng là 'trung tâm thế giới' của Hạnh.
Bé Happi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện này và biết mình không phải là con ruột của Hạnh. Happi rất sốc và giận mẹ vì nói dối mình. Happi buồn hơn khi Hạnh cũng không biết bố của Happi là ai, chỉ có duy nhất mẹ Happi biết nhưng đã qua đời. Hạnh kể mẹ Happi là bác Hương, chị gái mình. Hương bị tai nạn khi đang mang thai được 8 tháng và bác sĩ chỉ cứu được Happi. Mỗi năm Hạnh đều đưa Happi lên chùa thắp hương vào ngày giỗ bác Hương. Hạnh nói muốn đợi Happi lớn sẽ kể hết mọi chuyện. Tuy nhiên, dù Hạnh có giải thích thế nào, Happi cũng giận mẹ. Cô bé cũng buồn đến mức không thiết ăn uống.
Happi luôn miệng nói Hạnh không phải là mẹ vì không sinh ra mình. Happi nói mình chính là trẻ mồ côi. Câu nói này khiến Hạnh vô cùng đau lòng vì thương con.



Ngày hôm sau, Happi vẫn không chịu ăn uống khiến Hạnh lo bệnh dạ dày của bé sẽ tái phát. Hạnh nhờ Vy đưa Voi đến chơi cùng Happi nhưng tâm trạng của cô bé cũng không khá hơn. Hạnh cũng xin nghỉ làm với lý do nhà có việc đột xuất.
Quân thấy Hạnh nghỉ nên gọi điện cho mẹ hỏi xem có thấy mẹ con Hạnh không. Bà Kim nói đã hai ngày không thấy mẹ con Hạnh ra khỏi nhà, bà cũng sốt ruột giục Quân sang xem Hạnh thế nào. Bà cũng muốn tạo cơ hội vun vén cho Quân và Hạnh.
Ở nhà Hạnh, vì Happi không chịu ăn uống dù Hạnh hết lời dỗ dành và làm những món Happi thích ăn nhất. Khi Hạnh cáu và hỏi Happi muốn gì, cô bé nói muốn gặp chú Quân vì chú Quân cũng không biết bố mình là ai giống như Happi.
Đến lúc này, Hạnh mới quát Happi và cầm roi bắt cô bé ngồi vào bàn ăn nhưng Happi vẫn khóc và nhất quyết không chịu ăn. Đúng lúc này bà Kim và Quân đến.
Thấy vậy, Happi òa khóc nức nở nói với bà Kim rằng: 'Mẹ có phải mẹ của cháu đâu mà bắt cháu ăn. Giờ cháu đã biết vì sao mẹ suốt ngày mắng cháu rồi. Vì cháu không phải là con ruột của mẹ'. Bà Kim và Quân đều ngỡ ngàng trước những gì Happi nói.
Hạnh cũng bật khóc nói với Happi rằng đúng là cô không sinh ra bé nhưng đã chăm con lúc còn đỏ hỏn. Hạnh bỏ học, không có bạn bè, sự nghiệp vì cuộc sống của cô chỉ xoay quanh Happi. Happi vẫn khóc nức nói 'Con ghét mẹ'.
Thấy hai mẹ con căng thẳng, bà Kim kéo Hạnh ra ngoài còn Quân ở lại với Happi.


Bà Kim nói trước đây bà nghĩ Hạnh bị ai đó lừa rồi bỏ rơi hoặc cũng bị cưỡng bức như bà nên mới sinh ra Happi. Bà Kim nể phục Hạnh vì khó khăn vất vả đến mấy cũng cố gắng nuôi Happi chứ không đem bỏ vào trại trẻ mồ côi như bà từng làm với Quân. Hạnh nói cô cũng từng làm thế nhưng bị Quân bắt gặp.

Ở nhà, Happi kể cho chú Quân nghe về chuyện mẹ ruột của mình qua đời vì tai nạn nên Hạnh đã nuôi bé. Quân nói chuyện Hạnh không phải là mẹ ruột của Happi khiến Quân ngạc nhiên. Happi hỏi vì sao lại thế. Quân trả lời rằng vì anh chưa từng thấy người nào lại dành nhiều tình yêu thương cho một cô bé không phải do mình sinh ra như vậy. Quân khéo léo nói mình từng ghen tị với Happi vì lúc nào cũng có mẹ Hạnh bên cạnh. Mẹ Hạnh không dám đi công tác xa vì sợ Happi ở nhà buồn, buổi trưa cũng tranh thủ giờ nghỉ đón Happi đi ăn cùng.
Happi hỏi vì sao mẹ lại nói dối mình lâu như vậy. Quân giải thích rằng vì Hạnh sợ Happi biết sẽ buồn. Quân nói người mẹ nào cũng có những nỗi khổ của riêng mình, như Quân cũng từng hiểu lầm và ghét mẹ suốt một thời gian dài nhưng sau này mới biết mẹ cũng từng vì mình mà khổ rất nhiều nên giờ Quân rất thương mẹ.
Quân hỏi Happi có ghét mẹ Hạnh như lời bé nói lúc nãy không. Cô bé đáp: 'Không. Cháu làm sao mà ghét mẹ được'. Quân nói rất ngưỡng mộ tình cảm Happi dành cho mẹ Hạnh và anh phải học tập điều đó. Sau khi trò chuyện với chú Quân, Happi vui vẻ hẳn và nói chú ra gọi mẹ vào cho mình xin lỗi vì vừa rồi đã nói lời tổn thương khiến mẹ khóc.
Thấy mẹ về, Happi ôm chầm lấy Hạnh và nói lời xin lỗi vì làm mẹ khóc. Happi nói mình chỉ buồn vì không phải là con ruột của Hạnh. Hạnh nói cô mãi là mẹ của Happi, không gì thay đổi được. Happi sau đó vui vẻ cùng mẹ ăn cơm.
Đừng làm mẹ cáu lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (10 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (10 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (11 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (16 phút trước)
- Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc (29 phút trước)
- Đụng độ đẫm khói cay ở biên giới, nhiều người bị thương: Thái Lan ra "tối hậu thư" 30 ngày cho Campuchia (29 phút trước)
- Cô gái bán xe hơi của bạn trai để mua túi Chanel (32 phút trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nhưng không trả lại ở Hải Phòng nói gì? (41 phút trước)
- Đánh giá iPhone Air: Đổi lại gì để có độ mỏng? (45 phút trước)
- Sang đường thiếu quan sát, người phụ nữ đi xe máy may mắn thoát nạn (48 phút trước)




