-
10 đề xuất then chốt của Iran mở đường cho thỏa thuận chấm dứt xung đột -
Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng nhiệm kỳ mới -
Nam sinh lớp 7 ở Huế bị chủ quán tạp hóa đánh tới tấp vì không đủ tiền mua kem: Gia đình nạn nhân lên tiếng -
Phớt lờ lùm xùm thanh lý giày "kém vệ sinh", Á hậu Huyền My tiếp tục xả hàng giá chát khiến netizen bức xúc -
Thị trường vận tải dịp lễ 30/4 "nóng" từng giờ: Nhiều chặng bay giá chạm ngưỡng kịch trần, vé tàu khan hiếm -
Thực hư clip "tác động vật lý" trẻ mầm non tại Hưng Yên: Chính quyền chính thức lên tiếng -
Tử vi thứ 4 ngày 8/4/2026 của 12 con giáp: Sửu nhiều cơ hội, Mùi trắc trở -
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Đời sống
08/04/2026 06:49Nghẹt thở ca cấp cứu ở độ cao 10.000m: Bác sĩ Việt giành giật sự sống cho hành khách Nhật trên chuyến bay xuyên đêm
Nhân vật chính trong câu chuyện đầy cảm xúc này là bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến, hiện đang công tác tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Sự việc xảy ra khi máy bay đã thực hiện được hơn nửa hành trình tới Toyama. Trong lúc hành khách đang nghỉ ngơi, tiếng loa phát thanh bất ngờ vang lên dồn dập, thông báo tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một hành khách vừa ngất xỉu sau khi đi vệ sinh. Ngay lập tức, bác sĩ Duy Tiến đã đứng dậy hướng về phía khu vực cần giúp đỡ. Tại đây, anh tiếp cận một nữ hành khách người Nhật trong tình trạng gương mặt nhợt nhạt, gọi hỏi đáp ứng không rõ ràng. Kết quả đo huyết áp tại chỗ khiến tất cả phải nín thở: chỉ còn 70/40 mmHg – một con số báo động đòi hỏi sự can thiệp tức thì.

Dù là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và đã lâu không thực hiện các thao tác hồi sức nội khoa, nhưng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bác sĩ Tiến đã không ngần ngại phối hợp cùng tổ tiếp viên. Anh yêu cầu dịch truyền và bộ dụng cụ cấp cứu chuyên dụng được trang bị sẵn trên máy bay. Trong không gian chật hẹp, dưới tác động của máy bay đang giảm độ cao và rung lắc nhẹ, bác sĩ Tiến thừa nhận bản thân có chút lo lắng nhưng ý chí cứu người đã giúp anh thực hiện thao tác đặt đường truyền tĩnh mạch một cách chính xác.
Chỉ sau 10 phút truyền dịch, một "phép màu" đã xảy ra ở độ cao 10.000m: huyết áp của bệnh nhân dần ổn định, bà bắt đầu tỉnh táo và có thể trò chuyện trở lại. Sự bình tĩnh và chuyên môn của vị bác sĩ trẻ người Việt đã giúp nữ hành khách vượt qua cơn nguy kịch trước sự chứng kiến của phi hành đoàn và các hành khách có mặt.
Khi máy bay hạ cánh an toàn, bác sĩ Duy Tiến đã bàn giao tình trạng bệnh nhân cho đội ngũ y tế mặt đất tại Nhật Bản trước khi tiếp tục hành trình của mình. Chia sẻ về trải nghiệm này, anh cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Được biết, bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến tốt nghiệp năm 2018 và hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021. Với anh, đây là một kỷ niệm nghề nghiệp không bao giờ quên – một lần được thực hiện sứ mệnh của người thầy thuốc giữa tầng mây.
- Kẻ giật lắc vàng sa lưới, Công an TP.HCM trao trả tài sản cho nạn nhân (5 phút trước)
- 10 đề xuất then chốt của Iran mở đường cho thỏa thuận chấm dứt xung đột (29 phút trước)
- Công ty quản lý chấm dứt hợp đồng với Gemini Hùng Huỳnh sau hàng loạt ồn ào (31 phút trước)
- Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng nhiệm kỳ mới (41 phút trước)
- Giúp Bayern Munich đánh bại Real Madrid, Neuer xuất sắc nhất trận ở tuổi 40 (43 phút trước)
- Khống chế thanh niên "ngáo đá" hành hung tài xế tại khu đô thị Linh Đàm (49 phút trước)
- Nam sinh lớp 7 ở Huế bị chủ quán tạp hóa đánh tới tấp vì không đủ tiền mua kem: Gia đình nạn nhân lên tiếng (50 phút trước)
- Gặp tài xế công nghệ thu nhập 15 triệu/tháng, NSƯT Chí Trung bất ngờ chất vấn một câu khiến đối phương đỏ mặt (56 phút trước)
- Xe điện Wuling Mini EV Macaron chột giá 269 triệu tại Việt Nam: "tân binh" đô thị siêu rẻ lộ diện (58 phút trước)
- Màn kịch "chồng bị cưa chân" và thủ đoạn tinh vi cuỗm gần 3 tỷ đồng của người phụ nữ học hết lớp 3 (1 giờ trước)