Đời sống

Người phụ nữ viết thư tình cho chồng đã khuất trên lá cây

Kể từ năm 2011, cứ đến ngày giỗ của chồng, người phụ nữ lại đi thu thập những chiếc lá ngân hạnh, thường chỉ rụng vào mùa thu để kể về nỗi nhớ da diết dành cho ông.

Người phụ nữ viết thư tình cho chồng đã khuất trên lá cây
Câu chuyện về người phụ nữ viết thư trên lá chia sẻ nỗi nhớ gửi tới người chồng đã khuất khiến hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc xúc động. Ảnh: SCMP.

Câu chuyện về một người phụ nữ Trung Quốc đi thu thập lá những chiếc lá ngân hạnh suốt một thập kỷ sau khi chồng qua đời và viết lên đó những dòng tâm sự thể hiện nỗi nhớ của bà dành cho ông đã gây xúc động cho hàng triệu cư dân mạng đại lục.

Những chiếc lá khô chỉ được con gái của bà phát hiện cất trong một phong bì giữa những trang nhật kí của người phụ nữ sau khi cô đang phân loại đồ đạc của mẹ. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, mẹ của cô gái cũng vừa qua đời cách đây không lâu sau một cơn đau tim.

Sau khi tìm thấy cuốn “nhật kí làm bằng lá cây” được người mẹ chọn lựa cẩn thận, cô gái, họ Thúy (Cui), hiện đang sống ở tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc đã quay đoạn video ghi lại cận cảnh 22 chiếc lá khô và đăng lên tài khoản Douyin của mình.

Theo cô con gái, những chiếc lá được người mẹ quá cố của cô thu thập vào ngày 22/10 hàng năm, ngày chồng bà đột ngột qua đời vì cơn đau tim vào năm 2011 trên con đường mà hai vợ chồng bà vẫn thường đi dạo cùng nhau.

Người phụ nữ viết thư tình cho chồng đã khuất trên lá cây - 1
Người con gái cẩn thận sắp xếp lại những chiếc lá trên cửa sổ rồi quay đoạn video chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Ảnh: Baidu.

Trên chiếc lá đầu tiên, mẹ của chị Thúy viết: “Ngày 22/10/2011, Anh đã ra đi. Vậy là từ nay, em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.”

Trên một số chiếc lá mà người phụ nữ nhặt về trong những năm sau đó, bà chỉ viết: “Em nhớ anh.”

Ngoài ra, trên một số chiếc lá khác, người phụ nữ chỉ thống kê lại số năm người chồng đã ra đi, SCMP cho hay. Những chiếc lá cuối cùng được bà nhặt về là vào năm 2021. Trên đó là lần đầu tiên bà đã ghi tên của chồng mình: “Thúy Quân (Cui Jun). Đã 10 năm kể từ ngày anh ra đi. Em rất nhớ anh.”

Chị Thúy cho biết, chị không rõ tại sao mẹ mình lại không thu thập bất kỳ chiếc lá nào vào ngày giỗ của cho chị năm ngoái. Chị cũng tự hỏi, phải chăng bà dừng lại vì “biết rằng sắp đến lúc bà được đi gặp trực tiếp ông ấy.”

Theo SCMP, chị Thúy cho biết bản thân hoàn toàn bị sốc trước phát hiện cảm động này và nói rằng chưa bao giờ lại nghĩ mẹ mình lại có tình cảm sâu nặng với người cha quá cố như vậy.

Người phụ nữ viết thư tình cho chồng đã khuất trên lá cây - 2
"Bức thư tình" cuối cùng được viết trên lá vào năm 2021 của người phụ nữ chung tình. Ảnh: Baidu.

Câu chuyện của chị Thúy về những lời nhắn gửi được ghi trên lá sau đó đã lấy đi rất nhiều nước mắt từ phía cư dân mạng Trung Quốc.

“Sau khi người chồng ra đi, cuộc đời của bà ấy chỉ còn lại giống như mùa thu.” Một cư dân mạng nhận xét về tình cảm không hề lay chuyển của người phụ nữ.

“Câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt. Điều đó cho thấy người mẹ đã phải chịu sự dằn vặt của nỗi nhớ trong suốt hơn mười năm qua.” Người khác nhận xét.

“Thật không thể tưởng tượng được rằng tình yêu đích thực lại có thể tồn tại trong thời buổi ngày nay.” Người thứ ba chia sẻ.

Sau cùng, có ý kiến cũng gửi lời động viên tới người con gái với câu chuyện của chị: “Tôi tin rằng, giờ này chắc hẳn cha mẹ của bạn đang cùng nhau tâm sự ở một nơi tươi đẹp.”

Nhi (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-viet-thu-tinh-cho-chong-da-khuat-tren-la-cay-d159128.html