-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Đời sống
12/05/2021 15:54Nhà 4 người lớn, 2 con nhỏ, chi tiêu hết 15 triệu/tháng, vợ vẫn bị chồng chê 'phá của, hoang phí'
Chuyện chi tiêu trong gia đình luôn khiến các bà nội trợ đau đầu. Dù là thu nhập "khủng" vài chục triệu hay với mức trên dưới chục triệu đồng mỗi tháng thì các bà vợ vẫn luôn phải cân lên đặt xuống, tìm đáp án cho bài toán chi tiêu một cách tối ưu, hợp lý nhất trong khả năng tài chính của gia đình.
Mới đây, một bà mẹ hai con có tên T.N đã chia sẻ lên mạng bảng thống kê chi tiêu vô cùng chi tiết của gia đình mình.
Theo đó, hằng ngày, khi phải mua sắm bất kỳ món đồ nào, từ tiền đi chợ, tiền bỉm sữa, áo quần cho các con, đến chi phí xăng xe, học phí..., chị đều ghi lại vô cùng chi tiết, rõ ràng.
Trung bình mỗi tháng, tổng chi phí sinh hoạt của gia đình chị T.N, với 4 người lớn và 2 con nhỏ rơi vào khoảng hơn 15 triệu đồng.
Đáng nói là, theo bà mẹ hai con, mặc dù chị đã cân đo đong đếm vô cùng chi ly các khoản chi tiêu, nhưng chồng chị vẫn cho rằng vợ hoang phí, "tiêu tiền như rác". Kết quả, hai vợ chồng nhiều lần cãi vã vì mâu thuẫn trong vấn đề chi tiêu gia đình.
"Nhà mình 4 người lớn, 2 vợ chồng, ông bà, 2 đứa con nhỏ, tháng chi tiêu hết hơn 15 triệu thì bị chồng chửi là tiêu tiền như rác, phá của, không biết tính toán, hoang phí.
Trong khi hai đứa con nhà mình tiền bỉm sữa, tiền học hằng tháng đã hết gần 4 triệu rồi, đó là đứa lớn cấp 1 trường công nên không tốn kém bao nhiêu, chỉ có bé nhỏ đi mẫu giáo 3 triệu/tháng. Còn tiền điện nước, ga, xăng xe tháng cũng gần 2 triệu nữa.
Ăn uống chi tiêu trong nhà thì nhiều, đã thế hôm nào không có món ngon là chồng mình lại ngoạc mồm ra kêu ăn uống vậy thì nuốt sao nổi. Do đó tiền chợ rồi mua lặt vặt không tháng nào dưới 10 triệu hết", chị T.N chia sẻ.
Được biết, bà mẹ hai con đi làm lương 10 triệu/tháng. Ngoài giờ làm việc ở công ty, một tay chị lo toan hết mọi việc trong nhà, từ chăm con, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa...
Chồng chị N. đi làm và có thu nhập cao hơn chị, do đó nguồn thu hằng tháng của hai vợ chồng là trên 20 triệu/đồng.
Dù hoàn cảnh gia đình không phải quá khó khăn, thu nhập đủ chi tiêu nếu khéo thu vén, nhưng chị N.T vẫn vô cùng buồn phiền và chán nản vì chồng ích kỷ, vô tâm và quá chi ly với chính vợ con của mình.
Chia sẻ tình cảnh mà mình gặp phải, chị N.T nhận được sự cảm thông từ hội chị em. Nhiều người thậm chí còn ngợi khen khả năng chi tiêu tiết kiệm của bà mẹ hai con.
"Trừ học phí của hai bé, tiền điện nước mất 6 triệu, vậy còn chưa đến 10 triệu tiền ăn 6 người, thêm cả gạo cơm, mắm muối, bỉm sữa cho con thì quả thực quá ít ỏi.
Mình tính sơ sơ nếu nhà bạn kê đủ ra thì phải gấp rưỡi chỗ này may ra mới đủ ấy chứ", chị Minh Tuyền nhận xét.
Nhiều người khẳng định, ở thành phố, kể cả ở ngoại thành, con số này vẫn khá khiêm tốn.
Bức xúc thay cho bà mẹ hai con vì dù đã phải đau đầu tính toán để chi tiêu hết sức tiết kiệm, lại vừa đi làm, vừa quán xuyến hết việc nhà mà vẫn bị chồng chê trách, hội chị em thi nhau "hiến kế" giúp chị T.N.

Đa phần các ý kiến đều khuyên chị T.N nên thử để chồng quản lý chi tiêu một tháng, vừa tính toán, vừa tự cầm tiền đi chợ, mua bỉm sữa, đóng học phí cho con... để xem anh ta sẽ xoay sở như thế nào với cùng một khoản tiền ấy.
Có lẽ, phải tự mình làm thì các ông chồng mới có thể hiểu được ý nghĩ câu nói "khéo ăn thì no - khéo co thì ấm", rằng hoá ra được nắm "tay hòm chìa khoá" cũng đau đầu và vợ mình đã phải khéo thu vén như thế nào!
Theo Ngân Hà (Trí Thức Trẻ)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (32 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (43 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)