-
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác -
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Tử vi hàng ngày 11/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 4 Tý thông minh -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng
Đời sống
02/11/2017 15:48Những bức ảnh "khiếm khuyết" lột tả nỗi xót xa của bà mẹ mất con vì sảy thai
Sau khi trải qua nỗi đau mất con, một nhiếp ảnh gia đến từ bang Washington, Mỹ đã truyền tải những đau đớn của cô ấy vào một dự án gây xúc động cho những người làm cha mẹ trên toàn thế giới.
Khi mang thai đứa con đầu lòng, Susana Butterworth đã dự định sẽ đặt tên con là Walter. Vậy nhưng đáng tiếc rằng đứa bé sẽ không một lần nhìn thấy mẹ

Cái thai trong bụng Susana đã bị chết lưu ở tuần thứ 36 do trisomy 18, hay còn gọi là hội chứng Edwards, một rối loạn di truyền nhiễm sắc thể đi kèm với dị tật ở nhiều cơ quan trong cơ thể.
Chia sẻ với HuffPost, Susana cho biết: "Thật là khủng khiếp khi nói ra điều đó. Tôi cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Những người xung quanh tôi không muốn nói về sự mất mát của tôi bởi họ không muốn thấy tôi khóc. Nhưng thực tế, có lẽ đó sẽ là cách chữa bệnh tốt nhất cho tôi vào thời điểm đó".

Chính những trải nghiệm khó khăn khi mất đi Walter và sự cô đơn Susana cảm nhận được khi đó đã thúc đẩy cô thực hiện một dự án giúp phá vỡ sự yên lặng không cần thiết xung quanh những bậc cha mẹ mất con. Dự án của cô hướng đến tất cả những người không may bị mất con dù là vì lý do thai chết lưu, sảy thai, chết non hay kể cả mất con trưởng thành.
Dự án của Susana có tên là "Những bức ảnh rỗng", cô chụp lại hình ảnh chính mình và những người khác với một phần tấm ảnh bị "khiếm khuyết".

"Khi chụp ảnh, chúng tôi sẽ cầm một cái gương ở vị trí mà đáng lẽ ra con sẽ ở đó. Sau đó tôi xử lý ảnh bằng photoshop để tạo hiệu ứng nhìn xuyên qua", Susana cho biết.
Thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, dự án "Những bức ảnh rỗng" của Susana đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ trên toàn thế giới.
"Nhiều người nói rằng họ biết ơn dự án của tôi. Nhiều người nói rằng tham gia dự án giúp họ mở lòng hơn về sự mất mát của mình, thoải mái kể ra những câu chuyện trước đây họ luôn trốn tránh", Susana chia sẻ.
Susana hy vọng dự án của cô sẽ giúp phá vỡ sự mặc cảm xung quanh việc mất mát một đứa trẻ. "Tôi muốn mọi người nhận ra rằng mất đi một đứa trẻ có thể là chuyện xảy ra với bất kỳ ai và dù đau đớn những xin hãy xem nó như những chuyện thường ngày khác. Điều đó sẽ giúp những người cha mẹ kém may mắn như chúng tôi không cảm thấy cô đơn và áp lực", Susana nói.
Theo Minh An (Khampha.vn)
- Hương Giang lên tiếng về việc tham gia cuộc thi hoa hậu mới trong năm 2026 (08:30)
- Hà Nội đặt mục tiêu giành lại toàn bộ vỉa hè, lòng đường trong hai tháng (08:22)
- Mỹ bắt giữ tàu chở dầu "lớn nhất từng thấy" ngoài khơi Venezuela (08:17)
- Lịch thi đấu SEA Games 33 của đoàn Việt Nam ngày 11/12: Điền kinh và bơi lội mở ra hy vọng vàng (08:15)
- Dùng kiếm tấn công người khác, nam thanh niên bị khởi tố 2 tội danh (08:10)
- Nhận định bóng đá U22 Việt Nam – U22 Malaysia: Quyết thắng vì ngôi đầu bảng (08:05)
- Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy (08:04)
- Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt (08:00)
- Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình (52 phút trước)
- Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C (1 giờ trước)