Đời sống

Sợ hãi chiếc bụng bầu rạn chằng chịt, vợ trẻ chia sẻ với chồng nhưng nhận được kết quả không ngờ...

Hội chị em càng thương xót chị vợ trẻ bao nhiêu thì càng tức giận anh chồng bấy nhiêu vì vô tâm đáng sợ của anh ta.

Chỉ những người đích thân trải qua những khổ sở trong quá trình mang thai, sinh nở mới hiểu hết được nỗi đau đớn khó nói thành lời đó như thế nào. Không chỉ là thay đổi, mệt mỏi về tâm lý, mà sự biến đổi xấu xí của cơ thể cũng khiến phụ nữ cảm thấy vô cùng dằn vặt. 

Đặc biệt là trong thời gian cuối thai kì, đa số chị em đều phải chịu cảnh chân tay phù nề, da dẻ rạn nứt đáng sợ. Thậm chí là sau khi sinh xong những dấu vết đó cũng không hề biến mất khiến hình dáng của phụ nữ "xuống cấp" trầm trọng. May mắn gặp được người chồng tâm lý, biết an ủi vợ thì không sao, nhưng chẳng may vớ ngay được lang quân vô tâm thì đúng là không biết để cho hết tủi thân.

Sợ hãi chiếc bụng bầu rạn chằng chịt, vợ trẻ chia sẻ với chồng nhưng nhận được kết quả không ngờ...

Mới đây, một người vợ trẻ đã chia sẻ câu chuyện thương tâm của mình trên mạng xã hội khiến chị em vô cùng phẫn nộ: "Bụng em đây các mẹ ạ. Tháng cuối cùng rồi và rạn đến như thế này luôn. Mỗi lần nhìn là em lại thấy xót xa, lo lắng bởi không biết sau khi sinh xong sẽ còn kinh khủng đến thế nào. 

Chồng em đi làm xa nên mới chụp ảnh gửi cho anh ấy xem thì nhận được vẻn vẹn 2 chữ "Ghê thật" mà chẳng được 1 câu an ủi nào. Nghe có đau lòng không? Em chẳng biết nói gì nữa nên đành lên tâm sự với các mẹ đây".

Sợ hãi chiếc bụng bầu rạn chằng chịt, vợ trẻ chia sẻ với chồng nhưng nhận được kết quả không ngờ... - 1

Là một trong những câu chuyện dễ tìm được đồng cảm nhất của cánh phụ nữ nên chia sẻ của vợ trẻ này ngay lập tức được nhiều người vào bình luận. Đa số đều tức giận với anh chồng vì sự vô cảm, không biết thương xót cho vợ của anh ta:

- Ôi. Thương mẹ nó quá. Nhìn mà thấy xót. Đúng là làm mẹ làm vợ thật là khổ!

- Chị không bôi dầu dừa hay gì à mà để bụng như ngựa vằn thế kia? Em nhìn cũng rớt nước mắt. Đúng là chỉ có đàn bà mới hiểu nhau thôi.

- Trời ơi. Đã rạn thế này rồi trời lại còn lạnh nữa chứ. Chắc là đau phải biết. Thế mà chồng thì lại như thế. Bực mình quá!

- Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thật.

- Chồng với con, vô tâm đến thế là cùng ấy. Đã không xót vợ thì thôi lại còn chê "ghê", lại còn cười. 

Một số chị em tỉnh táo cũng khuyên chủ nhân câu chuyện nên bình tĩnh: "Thôi chị ạ! Để ý làm gì vì ông chồng nào cũng vô tâm thế thôi. Bây giờ chị cứ ăn khỏe, ngủ đủ cho con thôi là được ấy. Chứ càng nghĩ lại càng tủi thân thôi!"

Không những thế, các chị em còn bày cách cho vợ trẻ để giảm bớt rạn da và phục hồi sau sinh.

Dung (SHTT)