Giữa nghĩa trang tĩnh lặng vào một ngày giữa tháng 4, hình ảnh đứa trẻ nằm co mình ngay trước ngôi mộ của ông bà đã trở thành biểu tượng lay động về tình yêu thương gia đình vượt qua cả ranh giới sinh tử.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của một bé gái tại thành phố Lục Bản Thủy, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, lấy đi nước mắt của hàng triệu người.

Bé gái quyến luyến bên mộ ông bà khi đến thăm. Ảnh: Weibo.

Theo thông tin từ người cha họ Chen, con gái ông có một mối liên kết tình cảm đặc biệt sâu đậm với ông bà nội, bởi chính họ là người đã chăm sóc, nuôi dưỡng em từ khi vừa lọt lòng. Trong bối cảnh người cha luôn bận rộn với công việc còn người mẹ gặp vấn đề về sức khỏe, ông bà đã trở thành điểm tựa lớn nhất trong tuổi thơ của em. Tuy nhiên, những biến cố liên tiếp đã ập đến khi người bà qua đời vì bạo bệnh vào tháng 9/2025, và chỉ nửa năm sau, vào tháng 3 vừa qua, người ông cũng ra đi sau một cơn đau tim.

Kể từ khi ông bà mất, cô bé thường xuyên nài nỉ cha mẹ đưa đi thăm mộ. Trong chuyến viếng thăm gần đây nhất, khi cả nhà chuẩn bị ra về, em đã nhất quyết không rời đi. Cô bé vô tư nằm trên nền đất, thỉnh thoảng ngồi dậy ăn bánh và kiên quyết từ chối lời thúc giục của cha mẹ với lời khẩn cầu gây nhói lòng: "Con muốn ngủ bên mộ ông bà". Hành động ngây thơ nhưng chứa đựng nỗi nhớ thương da diết của con trẻ đã khiến vợ chồng anh Chen không thể kìm lòng mà bật khóc ngay tại chỗ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, cho rằng chỉ có những đứa trẻ từng được yêu thương hết mực mới có thể dành cho người quá cố sự gắn bó bản năng như thế. Hình ảnh em nằm co lại trước ngôi mộ khiến người xem liên tưởng đến dáng vẻ của một đứa trẻ đang tìm cách cuộn tròn trong vòng tay âu yếm của ông bà như ngày nào.

Tại Trung Quốc, hiện tượng gắn bó mật thiết giữa ông bà và cháu (được gọi là "ge bei qin") vốn là một nét văn hóa phổ biến. Trước đó, truyền thông nước này cũng từng ghi nhận nhiều câu chuyện tương tự như một bé trai ở Sơn Đông khóc ngất khi bà về quê, hay một bé gái 11 tuổi ở Tứ Xuyên suốt hai năm ròng vẫn đều đặn gửi tin nhắn "con nhớ ông" vào chiếc đồng hồ thông minh của người ông đã khuất. Những câu chuyện này, cùng với hình ảnh bé gái tại Quý Châu, một lần nữa là lời nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình và sợi dây kết nối vô hình nhưng bền chặt giữa các thế hệ.

PTH (SHTT)