Gia đình

Bí mật khủng khiếp của chồng bị lộ tẩy sau kỳ nghỉ lễ

Tôi mở cửa khẽ bước vào phòng, khi đó chồng tôi và cô bạn thân đang mải mê mây mưa. Nhìn cô bạn thân mặc chiếc váy mỏng tang ngồi lên người chồng mình nói lời lả lướt anh em ngọt xớt...

Tôi mở cửa khẽ bước vào phòng, khi đó chồng tôi và cô bạn thân đang mải mê mây mưa. Nhìn cô bạn thân mặc chiếc váy mỏng tang ngồi lên người chồng mình nói lời lả lướt anh em ngọt xớt...

Tôi và chồng cưới nhau cách đây 5 năm, anh hơn tôi 7 tuổi và làm cùng cơ quan. Mới đầu khi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi một mực phản đối, ai cũng nói rằng tôi xinh gái lấy anh hình thức kém hẳn tôi. Nhìn nước da ngăm đen, chiều cao chưa tới 1m70 mẹ tôi cứ lắc đầu “Con có chọn ai thì chọn người có hình thức một chút chứ nhìn hai đứa chẳng xứng đôi gì cả”.

Dù mọi người phản đối, nhưng tôi vẫn quyết định lấy người đàn ông đó. Cưới rồi tôi mới hay, gia đình anh rất giàu có. Ông nội anh từng làm kinh doanh và để lại cho bố mẹ anh một khối tài khoản lớn. Về làm dâu, cuộc sống của tôi vô cùng thoải mái, sung túc. Tôi chẳng phải lo lắng gì nhiều, anh cũng nói vợ chồng tôi đi làm chẳng qua là vì tí danh, chứ kinh tế thì không phải nghĩ ngợi.

Không đủ dũng cảm đánh ghen tôi bỏ chạy, khóc như mưa. Thậm chí hôm đó, tôi tắt điện thoại cùng các con ra nhà nghỉ thuê một phòng khác (Ảnh minh họa).

    
Khi có với nhau 2 mặt con, cuộc sống vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc như ngày nào. Anh vẫn yêu thương chăm sóc mẹ con tôi hết mực. Nhưng rồi một ngày sự xuất hiện trở lại của cô bạn cũ cùng lớp với anh hồi cấp 3 đã khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đến bờ vực tan vỡ.

Gặp lại Như, được làm việc cùng cô ấy chồng tôi vui lắm. Buổi trưa hôm đó, anh đề nghị vợ chồng tôi sẽ mời cô ấy đi ăn cùng. Nhân dịp này, tôi mới hay bạn thân của anh đã có gia đình và một cậu con trai kháu khỉnh. Khi chúng tôi ngồi với nhau chừng 10 phút thì chồng Như cũng lái xe tạt qua .

Cuộc nói chuyện hôm đó khiến tôi rất vui, chẳng ngờ chồng tôi lại có một cô bạn đáng yêu tới vậy. Sau hôm đó, đôi lần tôi bắt gặp chồng mình và cô ấy đứng nói chuyện ở cầu thang. Thậm chí có hôm tôi thấy sau khi nói chuyện với chồng tôi xong cô ấy khóc. Khi tôi hỏi thì anh nói "bà cô ấy mất cô ấy cần người an ủi".

Tôi vẫn tin tưởng chồng mình mà chẳng hề nghĩ, một nam một nữ bí mật gặp nhau giữa giờ làm mà chỉ nói chuyện công việc, ôn lại quá khứ thì đúng là tẻ nhạt. Có người trong cơ quan còn nói với tôi rằng cô ấy vốn thuộc diện lẳng lơ khi dám tán tỉnh sếp, thậm chí từng ngủ với nam sinh thực tập. Tôi lo lắng đem chuyện nói với chồng tôi anh gào ầm lên là “Ai nói, ai bịa đặt như vậy chứ”. Tôi cũng chỉ dám nói có người bảo thế, chứ tôi không rõ chuyện bắt đầu từ ai.

Đợt vừa rồi, khi kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài một tuần tôi và các con theo chồng đi du lịch cùng đám bạn học cấp 3 ở Đà Nẵng. Hôm đó, Như cũng kịp theo chuyến bay muộn để vào chung vui, cô ấy nói chồng con cô ấy về quê nên không đi cùng được. Ngày đầu tiên trôi qua thật vui bởi đây là lần đầu tiên cả gia đình tôi cùng đi du lịch.

Tới ngày thứ 2 chúng tôi có đốt lửa trại. Khi cuộc vui bắt đầu chồng tôi bảo vợ con đợi anh ấy một chút, anh ấy vào gọi Như ra cùng cho vui. Đợi mãi không thấy chồng đâu tôi gửi con cho một chị đồng nghiệp vào phòng tìm. Chẳng ngờ đây cũng là giây phút tôi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng nhất cuộc đời mình. Bộ mặt thật của chồng và cô bạn thân hiện rõ mồn một khiến tôi như chết lặng.

Tôi mở cửa khẽ bước vào phòng, khi đó chồng tôi và cô bạn thân đang mải mê mây mưa. Nhìn cô bạn thân mặc chiếc váy mỏng tang ngồi lên người chồng mình nói lời lả lướt anh em ngọt xớt mà tôi nổi cả da gà. Thậm chí họ còn nhắc tới tôi như một con ngốc, một con rối trong cuộc chơi tình ái của họ. Lúc đó, tôi chỉ ước giá như mình đừng quay lại, giá như mình cứ bỏ đi khi biết họ đang ở cùng nhau thì tốt biết mấy.

Không đủ dũng cảm đánh ghen tôi bỏ chạy, khóc như mưa. Thậm chí hôm đó, tôi tắt điện thoại cùng các con ra nhà nghỉ thuê một phòng khác. Tôi đã không dám đối diện với chồng mình ngay lúc đó. Tôi thật sự đau đớn khi biết rằng họ đã lừa dối tôi, họ chính là những kẻ xảo quyệt khi qua mặt tôi để làm chuyện đồi bại, xấu xa.

Giờ nghĩ lại tôi thấy mình hèn quá, lẽ ra tôi nên lao vào cho cô ta vài cái tát để giữ chồng mình lại. Hoặc ít ra tôi cũng chứng minh cho anh thấy tôi chẳng phải dạng vừa đâu, nhưng tôi lai chạy trốn? Tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi, tôi thật sự không muốn đối diện với chồng mình nữa? Nếu tôi ly hôn thì các con tôi sẽ phải sống thế nào đây.

>> Chồng phản bội: Im lặng hay hành động?
Theo Bình Nguyên (Nguoiduatin.vn)