Gia đình

Hiền để chồng "leo lên đầu" sao?

Anh không muốn so sánh vợ mình với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vì em là người anh yêu, anh chọn làm vợ nên dù xấu đẹp, tốt hay không thì anh cũng nhấp nhận. Em là người con gái tốt, biết lo vun vén cho gia đình và yêu thương chồng con.

Anh không muốn so sánh vợ mình với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vì em là người anh yêu, anh chọn làm vợ nên dù xấu đẹp, tốt hay không thì anh cũng nhấp nhận. Em là người con gái tốt, biết lo vun vén cho gia đình và yêu thương chồng con.


Hôm nay đi lấy hàng về bán, gặp chị chủ tiệm đang nghe điện thoại, vừa bắt máy lên chị nói ngay: “Dạ em nghe đây anh”, rồi sau đó không biết bên kia nói gì nhưng anh chỉ nghe chị trả lời bằng giọng nói thật ngọt ngào: “Dạ, em biết rồi; Dạ anh; Dạ, em sẽ làm; Dạ, bye anh...”.
 
Anh nghĩ thầm trong bụng, chắc có lẽ là khách hàng nên mới dịu dàng như vậy để chìu khách, giống như vợ của anh ở nhà. Nhưng hóa ra anh nhầm, đó là chồng của chị ấy. Vừa cúp máy là mấy em nhân viên trong cửa hàng trêu ngay: “Ông xã gọi phải không chị. Nghe chị trả lời là biết ngay, tụi em muốn nổi hết da gà. Ước gì bạn gái tụi em cũng ngọt ngào được như chị”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Không phải chỉ có mấy em trai ấy mong được như vậy, mà ngay cả anh nữa vợ ơi. Nhiều khi anh mong mình là khách hàng của em chứ không phải chồng. Vì những lúc ấy, anh sẽ được nghe em dạ thưa, dịu ngọt, chìu chuộng anh. Với chồng con trong nhà, em chưa bao giờ được như vậy. Anh có góp ý, thì em nói rằng “Hiền quá cho hai cha con ông làm tới, được nước sẽ leo lên đầu tôi ngồi nè!”, anh cũng hết ý kiến.

Có lúc chỉ là tranh luận, bàn bạc việc kinh doanh trong gia đình nhưng hàng xóm cứ tưởng vợ chồng mình gây lộn, vì em thật lớn tiếng. Bất kể việc gì trong nhà mọi người xung quanh đều biết hết. Không phải em ngồi lê đôi mách, chẳng cần em phải nói với ai vì chỉ trò chuyện với nhau giữa em và anh thôi, thì tất cả đều nghe thấy. Có những lúc đang bực bội trong người vì chuyện không đâu, em cũng la hét lên, rồi giận cá chém thớt, chửi bới thằng con chúng ta, đôi khi cả anh, em cũng không chừa.

Nhiều lần ba mẹ cũng góp ý, nhưng em có nghe đâu, em bảo: “Buôn bán khách khứa đông đúc, bận rộn liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi, thì lấy đâu ra vui vẻ để ngọt ngào với chồng con”. Bà xã của anh ơi, em có nhận ra gần đây tiệm của mình ngày càng thưa khách, một phần cũng do không khí nặng nề của gia đình. Bán hàng mà em cứ đá thúng đụng nia. Nhiều khi anh chưa kịp phụ lấy hàng cho khách, em đã nặng lời trách móc, khách nhìn anh ái ngại và cũng sợ luôn với bà chủ dữ dằn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Mà anh đâu phải là người ăn bám vợ để em phải lo toan tất cả mọi việc trong nhà, mà bảo rằng do “mệt quá, không cười, không hiền nổi”. Anh cũng đi làm từ sáng đến chiều, trước khi đến cơ quan thì anh đưa luôn con đi học. Chiều tan sở đón con rồi về nhà phụ em bán hàng, kiêm luôn giao hàng những lúc rỗi và ngày cuối tuần. Việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đã có chị giúp việc.

Anh chỉ ao ước em dịu dàng với chồng con một chút, hoặc một tí thôi cũng được, vậy là anh thấy mình hạnh phúc và được tôn trọng biết bao nhiêu. Nếu không, ra ngoài có cô nào đó ngọt ngào, dạ thưa với anh, anh sẽ “say nắng” mất, vợ ơi!

Theo Hòa Thuận (Phunuonline.com.vn)