Từng chứng kiến chuyện tình của chị Trinh và Hùng từ những ngày đầu, tôi luôn nghĩ họ sẽ sớm về chung một nhà. Vì thế, khi biết chị đã chia tay Hùng để chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông giàu có, tôi không khỏi hụt hẫng và thương người đồng nghiệp của mình.

Tôi khá thân với chị Trinh ở công ty. Hai chị em ngồi gần nhau nên chuyện tình cảm của chị với Hùng, một đồng nghiệp ở bộ phận khác, tôi gần như đều biết. Họ đã yêu nhau hơn một năm và công khai mối quan hệ với mọi người. Nhìn cách Hùng chăm sóc bạn gái, tôi từng tin ngày họ cưới nhau sẽ không còn xa.

Hùng rất chu đáo với Trinh. Anh thường mua đồ ăn sáng, có thời gian thì đón bạn gái tan làm. Chị thích gì, cần gì, anh đều để ý. Không ít lần tôi bắt gặp Hùng mua trang sức tặng người yêu, có món nhìn qua cũng phải vài chục triệu đồng. Từ quần áo, túi xách đến mỹ phẩm hay những món đồ nhỏ chị thích, anh đều sẵn lòng mua.

Điều khiến tôi quý Hùng hơn cả là sự tinh tế. Mỗi lần mua trà sữa cho Trinh, anh thường mua luôn cho cả phòng. Anh nhớ sở thích của từng người nên ai uống gì cũng không nhầm. Tôi từng nhiều lần trêu Trinh rằng nếu không lấy Hùng thì đúng là quá phí một người đàn ông tốt.

18-1787030700-chi-dong-nghiep-bo-moi-tinh-hon-mot-nam-de-cuoi-dai-gia-toi-tuc-thay-ban-trai-cu-den-muc-khuyen-mot-viec
Ảnh minh họa

Thế nhưng vài ngày trước, tôi bất ngờ nghe đồng nghiệp nói Trinh và Hùng đã chia tay hơn một tháng.

Tôi còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì lại biết thêm một chuyện khiến mình chết lặng: Trinh đang chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông rất giàu. Hai gia đình đã gặp mặt và chuyện cưới xin gần như được sắp xếp xong.

Tôi không thể hiểu nổi. Chỉ cách đó không lâu, Trinh vẫn nhận quà của Hùng, vẫn để anh đưa đón như thường. Vậy mà phía sau, chị đã đồng ý bước vào một cuộc hôn nhân khác.

Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Có thể chỉ Trinh và Hùng mới hiểu rõ nguyên nhân khiến mối quan hệ kết thúc. Nhưng từ những gì mình chứng kiến, tôi không khỏi có cảm giác Hùng đã dành rất nhiều tình cảm, thời gian và công sức cho mối quan hệ này, còn Trinh cuối cùng lại lựa chọn một người có điều kiện tốt hơn.

Những ngày sau đó, Hùng vẫn đi làm bình thường. Anh không kể lể hay than trách với ai, nhưng vẻ trầm buồn khiến tôi càng thương. Nghĩ đến những gì anh từng làm cho Trinh, tôi vừa tiếc vừa thấy cay thay cho người đồng nghiệp.

Chiều hôm ấy, tôi chủ động tìm Hùng nói chuyện. Tôi không biết anh đã nghe tin Trinh sắp cưới hay chưa. Nếu chưa biết, tôi cũng nghĩ mình không nên tiếp tục giấu.

Trong lúc nói chuyện, vì quá bức xúc thay Hùng, tôi đã buột miệng đưa ra một lời khuyên mà sau đó chính mình cũng thấy hơi quá: nếu Trinh tổ chức đám cưới, anh có thể đến đó, để xem khi nhìn thấy anh, cô ấy có cảm thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra hay không.

Nói xong, tôi mới nhận ra mình có lẽ đã can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của hai người. Dù tôi thân với cả hai, cuối cùng tôi vẫn chỉ là người đứng ngoài.

Nhưng nhìn Hùng im lặng, tôi vẫn không khỏi tiếc cho một mối tình mà trước đây tôi từng nghĩ sẽ có một cái kết đẹp.

Giờ tôi chỉ không biết Hùng sẽ làm gì. Anh sẽ nghe lời tôi, xuất hiện trong ngày cưới của người từng yêu mình, hay chọn cách lặng lẽ bước ra khỏi câu chuyện và chúc người cũ hạnh phúc?

Minh Ngọc (SHTT)