Tâm sự của một người mẹ rơi vào tình cảnh trớ trêu sau cuộc hôn nhân tan vỡ đã thu hút nhiều sự chú ý. Chị không oán trách con trẻ, nhưng những rắc rối phát sinh từ lòng thương con lại khiến chị rơi vào cảnh khó xử đến mức "cạn lời".

Chị và người chồng cũ tên Tiến đã chia tay được 5 năm. Ngày ấy, hai người thỏa thuận mỗi bên nuôi một đứa trẻ: con gái đi theo mẹ, còn con trai ở lại với bố. Dù lo lắng hai chị em sống xa nhau sẽ thiệt thòi, cả hai vẫn thống nhất tạo điều kiện để các con thường xuyên gặp gỡ, không bị khuyết thiếu tình cảm gia đình.

Cách đây hai năm, bước ngoặt đến khi chị tái hôn với một chủ doanh nghiệp có kinh tế rất khá giả. Cuộc sống của hai mẹ con chị hoàn toàn bước sang trang mới, không còn phải đau đầu vì áp lực tiền bạc, con gái được học tập và sinh hoạt trong môi trường tốt nhất.

Chính vì cuộc sống riêng đã đủ đầy, chị lại càng thương con trai đang sống cùng chồng cũ. Thỉnh thoảng, chị lại chủ động chuyển cho con vài triệu đồng để mua sắm quần áo, sách vở hay đóng học phí. Chị làm điều đó hoàn toàn xuất phát từ tình mẫu tử, muốn con biết rằng mẹ luôn quan tâm và đồng hành.

18-1787015008-sau-ly-hon-lay-duoc-chong-giau-toi-lien-tuc-chuyen-tien-cho-con-trai-va-cai-ket-cay-dang-can-loi
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát khi các cuộc gọi xin tiền của con xuất hiện ngày một dày đặc. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ 1-2 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tăng lên 5 triệu, 10 triệu đồng với đủ các lý do từ đóng tiền trại hè cho đến mua máy tính mới. Xót con và sợ con tổn thương nếu bị gặng hỏi, chị đều im lặng chuyển tiền theo đúng yêu cầu.

Đỉnh điểm là gần đây, con trai gọi điện xin chị tới 30 triệu đồng với lý do đóng một khóa học ngoại ngữ đặc biệt. Nhận thấy số tiền quá lớn, chị bắt đầu gặng hỏi chi tiết thì đứa trẻ ngập ngừng, ấp úng rồi thừa nhận chính bố đã bảo gọi cho mẹ vì "mẹ có điều kiện".

Khi chị hỏi lại những khoản tiền đã gửi trước đó dùng vào việc gì, con trai im lặng một lúc rồi thú thật rằng bố bảo nếu mẹ giàu thì cứ xin. Câu nói vô tư của con như gáo nước lạnh dội vào người mẹ. Chị chua xát nhận ra, lòng tốt và tình thương của mình đã vô tình bị chồng cũ biến thành công cụ ỷ lại, thành một thói quen chi tiêu cho hai bố con.

Chị không trách con trai bởi một đứa trẻ chưa đủ nhận thức để phân biệt ranh giới giữa sự hỗ trợ và lòng tham. Điều khiến chị chua chát nhất là mỗi lần thấy con gọi điện, chị không còn tìm lại được sự vô tư ngày nào mà chỉ còn cảm giác thấp thỏm, lo sợ không biết lần này con sẽ xin bao nhiêu tiền.

Dù tổn thương, chị khẳng định sẽ không bao giờ bỏ mặc con trai, nhưng chị hiểu thương con không đồng nghĩa với việc nuông chiều bằng tiền bạc một cách vô điều kiện.

Hiện tại, chị dự định sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Tiến để thống nhất một khoản hỗ trợ cố định hàng tháng cho con trai, thay vì để con tự do gọi điện xin tiền bất cứ lúc nào. Điều chị trăn trở nhất lúc này là tìm ra lời lẽ phù hợp nhất: vừa giúp chồng cũ hiểu rõ trách nhiệm nuôi con thuộc về cả hai phía, vừa không làm tổn thương hay khiến con trai cảm thấy mẹ đang dần thay đổi tình cảm.

PN (SHTT)