Tưởng rằng chuyến trăng mật sẽ là những ngày ngọt ngào đầu tiên của cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ không ngờ cuộc gặp tình cờ với người yêu cũ lại khiến mọi chuyện đảo lộn.

Tôi và chồng quen nhau hơn một năm trước khi quyết định kết hôn. Trước đó, tôi từng có mối tình kéo dài gần ba năm. Chúng tôi đã chia tay từ lâu, người cũ cũng có cuộc sống riêng nên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh ta.

Vậy mà cuộc gặp ấy lại xảy ra đúng vào tuần trăng mật của tôi.

Ngày đầu tiên đến khách sạn, tôi đang vui vẻ làm thủ tục nhận phòng thì bất ngờ nhìn thấy một gia đình đứng phía trước. Người đàn ông quay lưng về phía tôi, nhưng chỉ qua dáng người, tôi lập tức nhận ra đó chính là người yêu cũ.

Tôi sững lại vài giây. Anh ta cũng nhìn thấy tôi. Hai người chỉ kịp chạm mắt rồi cùng quay đi như những người xa lạ.

Tôi không muốn chồng biết chuyện. Với tôi, mối tình ấy đã kết thúc từ lâu và không có lý do gì để nó xuất hiện trong những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng.

16-1786868217-chi-vi-gap-nguoi-yeu-cu-trong-tuan-trang-mat-toi-khien-chong-noi-gian-va-doi-bo-ve
Ảnh minh họa

Tôi nghĩ chỉ cần tránh mặt nhau thì mọi chuyện sẽ qua. Nhưng đến tối, khi hai vợ chồng xuống nhà hàng, tôi lại bắt gặp người cũ đang dùng bữa cùng gia đình ở một bàn không xa.

Lúc này, tôi bắt đầu thấy bất an và đề nghị chồng đổi khách sạn.

Anh lập tức thắc mắc. Khách sạn đang tốt, phòng đẹp, dịch vụ ổn, tại sao tôi lại đột nhiên muốn chuyển đi? Hơn nữa, việc đổi chỗ ở có thể mất tiền đặt cọc và chưa chắc tìm được nơi khác vì đang mùa du lịch.

Tôi viện đủ lý do, từ việc khách sạn quá đông đến chuyện muốn thử một homestay mà mình từng thấy đánh giá tốt trên mạng. Nhưng càng giải thích, tôi càng nhận ra ánh mắt chồng dành cho mình trở nên nghi ngờ.

Anh hỏi thẳng liệu tôi có đang giấu điều gì hay không. Anh cho rằng chẳng ai đi tuần trăng mật lại đột nhiên muốn chuyển từ một khách sạn tốt sang homestay để tự phục vụ.

Tôi vừa lo lắng vừa khó chịu. Tôi không muốn nhắc đến người cũ vì cho rằng chuyện đã qua thì không đáng để ảnh hưởng đến tuần trăng mật. Thế nhưng chính sự vòng vo của tôi lại khiến chồng càng đặt nhiều câu hỏi.

Hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi ngay tại hành lang tầng một.

Đúng lúc ấy, người yêu cũ từ thang máy bước ra.

Anh ta nhìn thấy tôi và dừng lại, dường như định chào hỏi. Nhưng chồng tôi cũng vừa quay sang và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi chưa kịp giải thích rằng cuộc gặp chỉ là tình cờ, chồng đã lạnh lùng nói: “Hóa ra nguyên nhân là đây”.

Sau đó, anh quay vào thang máy, trở lên phòng thu dọn hành lý.

Tôi vội đuổi theo và hỏi anh định làm gì. Câu trả lời khiến tôi chết lặng: anh sẽ về, để tôi tiếp tục tận hưởng tuần trăng mật với người cũ.

Tôi đứng đó, không biết phải giải thích thế nào. Tôi hiểu mình không hề phản bội chồng, cũng không có ý định gặp lại người yêu cũ. Nhưng tôi cũng nhận ra chính việc cố giấu chuyện và tìm mọi cách đổi khách sạn đã khiến tình huống vốn chỉ là một cuộc gặp tình cờ trở nên đầy nghi vấn.

Tuần trăng mật vốn được xem là những ngày đầu tiên hai vợ chồng cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng với tôi, chuyến đi ấy lại trở thành một kỷ niệm đầy cay đắng. Và điều khiến tôi lo sợ nhất lúc này là những nghi ngờ xuất hiện ngay từ đầu cuộc hôn nhân có thể sẽ còn ám ảnh chúng tôi về sau.

Bảo Ngọc (SHTT)