-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Gia đình
14/10/2025 10:51Con trai khóc xin mẹ đừng làm Ban đại diện phụ huynh nữa: Quyết định của người mẹ TP.HCM gây tranh cãi
Câu chuyện của một phụ huynh TP.HCM chia sẻ gần đây đang khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Người mẹ kể, chị làm Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp con, một vị trí nghe tưởng "oai" nhưng lại khiến con trai chị phải chịu nhiều tổn thương.
"Con mình học khá, toàn tự học thôi. Thế mà mấy đứa nhỏ cứ nói: "Bạn học giỏi vì mẹ bạn là hội trưởng Ban đại diện". Con về khóc, nói: 'Mẹ đừng làm gì nữa, vì mẹ làm nên năng lực con không được bạn bè thừa nhận, suốt ngày bị nói xấu" - chị viết.

Ban đầu, người mẹ này đã từ chối nhiều lần, nhưng giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu vẫn kiên trì vận động. "Cô nói nếu mình không làm thì sẽ khó trình bày với BGH. Nghe vậy mình lại thấy ngại, nên nhận lời. Giờ thì chỉ dám lặng lẽ, né các hoạt động để con đỡ bị chú ý".
Nhưng chính sự "ngại từ chối" ấy lại khiến quyết định của chị trở thành tâm điểm tranh luận.

Nhiều người cho rằng, đây là ví dụ điển hình cho việc người lớn đôi khi đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của chính con mình. Con đã khóc, đã xin, nghĩa là tổn thương đã thật sự xảy ra. Thế nhưng, người mẹ vẫn gật đầu chỉ vì sợ làm phật lòng giáo viên hay "khó xử với Ban giám hiệu". Trong mắt nhiều phụ huynh, đó là một ranh giới bị vượt qua, khi bản năng bảo vệ con bị đánh bại bởi sự cả nể và mong muốn "làm đẹp lòng thiên hạ".
Một phụ huynh bình luận: "Nếu con đã đau lòng vì bị nói xấu, thì mọi lý do 'vì tập thể', 'vì cô giáo' đều trở nên vô nghĩa. Một người mẹ thật sự phải biết giới hạn của mình ở đâu". Điều quan trọng hơn cả là người lớn cần biết đâu là ranh giới giữa thiện chí và cả nể. Một đứa trẻ khóc, chỉ vì không muốn bị gắn với danh xưng "con của hội trưởng", đáng ra phải là tín hiệu để người mẹ dừng lại. Bởi trường học có thể có nhiều Ban đại diện khác nhau, nhưng với mỗi đứa trẻ, chỉ có một người mẹ duy nhất, người đáng lẽ phải đứng về phía con, trước hết và trên hết.
Thế nhưng, cũng có không ít người tỏ ra cảm thông. Với họ, những ai từng làm Ban đại diện mới hiểu hết cái "khổ" của công việc này, có tiếng mà không có miếng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Người làm phải chịu đủ áp lực: bị phụ huynh nghi ngờ, bị quy chụp "thân cô giáo", "sân sau của trường", "thu tiền quỹ lớp". Nhiều người nhận lời chỉ vì ngại, vì thấy thương cô giáo, hoặc đơn giản vì… không ai chịu đứng ra và vì cái tâm cho các con.
Và quả thực, ở nhiều nơi, nhờ sự nhiệt tình của họ mà học sinh có thêm cơ hội tham gia hoạt động ngoại khóa, hoặc nhận học bổng, phần thưởng khích lệ.
Thế nhưng, cũng chính vì thiếu minh bạch và niềm tin, mối quan hệ giữa các phụ huynh trong lớp đôi khi lại trở nên căng thẳng. Những lời bàn tán, ngờ vực, hay hiểu lầm về chuyện tiền bạc khiến "cầu nối" Ban đại diện biến thành rào cản. Nhiều người từng làm thừa nhận, sau một năm "giữ chức", họ chỉ muốn… rút lui cho nhẹ đầu.
Với câu chuyện của người mẹ ở TP.HCM, quyết định của chị rõ ràng gây tranh cãi – nhưng đằng sau đó là một áp lực thật sự tồn tại trong các mối quan hệ xã hội ở trường học.
Nhiều người cho rằng, nếu không thể từ chối thì điều quan trọng nhất là nói chuyện với con bằng sự thấu hiểu. Bạn có thể bắt đầu bằng một lời xin lỗi nhẹ nhàng: "Mẹ biết con buồn khi nghe bạn nói vậy. Mẹ rất thương con và không muốn để con chịu áp lực".
Sau đó, giải thích rõ: "Mẹ làm Ban đại diện không phải để ai nghĩ con giỏi hơn, mà để giúp cô và các bạn có môi trường học tốt hơn".
Đồng thời, khẳng định lại giá trị của con: "Con học tốt là do con nỗ lực, không ai có thể phủ nhận điều đó". Cuối cùng, cùng con "ký một thỏa thuận nhỏ": mẹ hứa không để công việc ảnh hưởng đến con, còn con hãy học cách bình thản trước những lời nói không đúng. Chỉ cần con hiểu, mẹ luôn đứng về phía con thì dù mẹ có làm Ban đại diện hay không, con cũng sẽ thấy mình được bảo vệ.
Làm Ban đại diện phụ huynh, suy cho cùng, là công việc đầy áp lực, dễ bị hiểu lầm, nhưng nếu làm đúng, minh bạch và thực tâm, đó vẫn là vai trò cần thiết để gắn kết nhà trường, phụ huynh, học sinh.
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (20:45)
- Truy xét kẻ mang dao rựa rượt chém người ở quán cà phê ven sông Hương: Tiết lộ nguyên nhân chấn động (20:14)
- Nổ vật thể lạ tại nhà dân, hai học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (20:07)
- Góc khuất sau cuộc hôn nhân "cô - trò" của Khánh Thi và Phan Hiển: "Đời sống chúng tôi rối lắm" (1 giờ trước)
- Phiên tòa xét xử YouTuber Đinh Lan: Những lời khai "lạ" và bản án cho hành vi xúc phạm danh dự (1 giờ trước)
- Sa lưới sau 5 giờ gây án: "Nữ quái" chuyên trộm tiệm vàng bị bắt gọn tại khách sạn (1 giờ trước)
- Công an phường An Khê thông tin nguyên nhân khiến cậu bé nhất quyết không đi học, bị mẹ "bế lên đồn" (2 giờ trước)
- Shipper TP.HCM chở thẳng hàng đến đồn công an vì nghi vấn chứa chất cấm (2 giờ trước)
- Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh (2 giờ trước)