Con trai qua đời, mẹ chồng lập tức yêu cầu nàng dâu chia tài sản. Lý do bà đưa ra khiến nhiều người bất ngờ, sửng sốt.

Chồng tôi mất hồi năm ngoái trong một vụ tai nạn giao thông. Anh ra đi ở tuổi 35, để lại tôi và con gái mới lên 5 tuổi sống cùng người mẹ chồng vốn không mấy có thiện cảm với con dâu, cháu nội.

Nhiều năm trước, vợ chồng tôi không sống cùng mẹ. Sau lần bố chồng phát hiện bà ngoại tình, ông bà gần như sống ly thân. Vì vậy, quan hệ giữa mẹ chồng và chồng tôi không mấy sâu đậm, tôi cũng không được lòng bà.

ngoai-tinh.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Khi bố qua đời, chồng tôi ít căng thẳng với mẹ hơn. Hôm giỗ đầu bố, anh có lời mời mẹ về nhà sống chung. Dù vậy, mẹ chồng tôi không đồng ý, chỉ nói mình thích sống tự do, không quen gò bó, bao giờ thích thì sẽ về.

Từ đó, mẹ chồng tôi cứ đi đi về về. Bà hiếm khi ở cùng với vợ chồng tôi trọn ngày. Dù có ở nhà, bà cũng không trò chuyện hay đếm xỉa đến con trai, chứ đừng nói đến con dâu như tôi.

Ngày tôi sinh nở, bà cũng không chăm sóc. Đến bây giờ, con tôi đã 5 tuổi nhưng chưa từng được bà nội ẵm bồng. 

Càng về sau này, mẹ chồng tôi càng sa vào những điều sai trái. Bà thích bài bạc và vẫn qua lại với người đàn ông từng khiến bố chồng tôi uất ức. Cũng chính chuyện này đã khiến tình cảm giữa chồng tôi và mẹ ruột ngày càng xấu đi.  

Dù vậy, ngày anh mất, mẹ chồng tôi vẫn đến khóc thương trước linh cữu con trai. Sau đó, bà nói sẽ ở lại nhà để giúp tôi chăm cháu, lo hương khói cho chồng, con trai.

Tôi không nghi ngờ gì. Tận đáy lòng, tôi còn thầm biết ơn bà vì giữa lúc tôi chông chênh có người thân bên cạnh là điều quý giá. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, bà bất ngờ đề nghị tôi làm thủ tục chia tài sản.

Không biết mẹ chồng nghe ai tư vấn mà đòi tôi phải chia phần ngôi nhà đang ở và cả sổ tiết kiệm của vợ chồng tôi.

Bà nói rằng, căn nhà tôi đang ở và sổ tiết kiệm kia là tài sản chung giữa tôi và chồng. Nay chồng tôi qua đời, không để lại di chúc nên tài sản sẽ được phân chia theo pháp luật cho những người thừa kế hàng thứ nhất gồm: cha mẹ ruột, vợ/chồng, con.

Nghe mẹ chồng nói, tôi bàng hoàng đến đứng không vững. Tôi cố bình tĩnh, gặng hỏi vì sao mẹ muốn làm như vậy. Bà giải thích rằng tôi còn trẻ, rồi sẽ đi bước nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ ôm hết tài sản của con trai bà theo người mới.

Quan trọng hơn, bà cần có một số tiền để cùng tình nhân xây dựng cuộc sống mới.

Đến lúc này, tôi không dám tin vào tai mình nữa. Mẹ chồng tôi, người từng khóc nức nở bên mộ con trai giờ lại sẵn sàng tranh giành tài sản để có kinh phí tái hôn.

Tôi không có quyền cấm bà yêu đương. Nhưng tôi thấy bẽ bàng và tủi thân quá đỗi. Ngôi nhà đang ở là tổ ấm mà hai vợ chồng tôi đã dành trọn thanh xuân để xây dựng. Sổ tiết kiệm cũng là tiền phòng thân cho con gái tôi sau này.

Chồng vừa mất, tôi vẫn chưa đứng vững sau nỗi đau quá lớn đã phải đối mặt với cảnh mẹ chồng giành tài sản. Tôi đã khóc rất nhiều, giải thích rất nhiều, thậm chí lấy tương lai con gái tôi ra nói nhưng vẫn không lay chuyển được mẹ chồng.

Có lẽ rồi tôi cũng sẽ phải ký vào giấy tờ chia tài sản. Nhưng những tổn thương trong lòng tôi và con gái sẽ không có gì có thể hàn gắn được.

Độc giả giấu tên

Theo (VietNamNet)