Trong buổi họp mặt nhân ngày giỗ của gia đình, cụ ông 92 tuổi ở Nghệ An đã chuẩn bị những phần quà bằng tiền và vàng dành cho 41 người con, cháu, chắt. Trước khi trao tận tay từng món quà, cụ xúc động chia sẻ những lời nhắn gửi chân thành, khiến cả đại gia đình không khỏi nghẹn ngào.

Ngày 25/7 vừa qua trở thành kỷ niệm khó quên với gia đình của Lê Giang Chi (26 tuổi, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An), khi ông nội cô là cụ Lê Văn Đại, 92 tuổi, quyết định trao những phần quà đặc biệt cho toàn bộ con cháu trong gia đình.

Theo Chi, buổi sum họp diễn ra vào đúng ngày giỗ của gia đình. Theo lời dặn từ trước của ông bà, các thành viên đều trở về đông đủ để quây quần bên nhau.

Khi mọi người chuẩn bị dùng bữa, cụ Đại bất ngờ gọi toàn bộ con, cháu và chắt lại gần rồi bày tỏ mong muốn được tận tay trao những món quà đã dành dụm từ nhiều năm qua. Những phần quà gồm tiền mặt và vàng được chuẩn bị cho tổng cộng 41 người thuộc nhiều thế hệ trong gia đình.

Đây là số tiền và vàng cụ tích góp suốt nhiều chục năm từ tiền lương, cùng khoản tiền được người thân thăm hỏi, biếu tặng. Cụ mong muốn trao lại cho các con, các cháu khi bản thân và người bạn đời vẫn còn khỏe mạnh để cùng chứng kiến niềm vui của cả gia đình.

02-1785639240-cu-ong-92-tuoi-o-nghe-an-trao-tien-vang-cho-41-con-chau-loi-dan-do-truoc-khi-tang-qua-khien-ca-gia-dinh-nghen-ngao
Cụ Đại chăm sóc vợ đau ốm suốt nhiều năm 

Chi cho biết bà nội của mình đã mắc bệnh và sức khỏe suy giảm nhiều năm nay. Chính vì vậy, ông nội muốn hoàn thành tâm nguyện này ngay lúc cả hai vẫn còn bên con cháu, thay vì chờ đến một thời điểm khác.

Trước khi phát quà, cụ Đại xúc động tâm sự rằng mình là con một, không có anh chị em ruột. Đến tuổi xế chiều, điều khiến cụ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện nhất là được nhìn thấy đại gia đình đông đủ, các thế hệ luôn đoàn kết, yêu thương và gắn bó với nhau.

Theo chia sẻ của Chi, giá trị mỗi phần quà không giống nhau. Cụ Đại có 5 người con, gồm 3 con gái và 2 con trai. Do hoàn cảnh của ba người con gái còn nhiều khó khăn hơn nên cụ dành tặng vàng, trong khi những người con, cháu và chắt khác nhận quà bằng tiền mặt.

Tất cả đều được cụ chuẩn bị cẩn thận trong từng phong bì và dặn chỉ mở khi đã trở về nhà. Vì vậy, mỗi người chỉ biết món quà của riêng mình mà không rõ tổng giá trị số tiền và vàng cụ đã trao cho cả gia đình.

Đối với các thành viên, điều khiến họ xúc động không nằm ở giá trị vật chất mà là tình cảm và sự chu đáo của cụ dành cho con cháu. Chi cho biết cả gia đình đều cảm thấy may mắn khi còn được đón nhận tình yêu thương của ông, dù trong lòng cũng không khỏi chạnh buồn khi nghĩ đến một ngày phải chia xa.

Cô cũng kể thêm rằng trong buổi trao quà, cụ Đại còn xin phép cả gia đình được tặng thêm 1 triệu đồng cho một người cháu ngoại có hoàn cảnh khó khăn hơn. Hành động nhỏ nhưng đầy sự quan tâm ấy càng khiến con cháu thêm kính trọng và yêu quý cụ.

02-1785639240-cu-ong-92-tuoi-o-nghe-an-trao-tien-vang-cho-41-con-chau-loi-dan-do-truoc-khi-tang-qua-khien-ca-gia-dinh-nghen-ngao
Giang Chi chụp ảnh cùng ông nội, bố mẹ và em trai trong hôn lễ của mình

Hiện cụ Đại sống cùng người vợ 87 tuổi tại ngôi nhà riêng ở Nghệ An, trong khi các con cháu đều sinh sống gần đó. Dù đã bước sang tuổi 92, cụ vẫn minh mẫn, tự chăm sóc được bản thân và là người trực tiếp chăm lo cho người vợ đau yếu.

Theo Chi, bà nội bị tai biến và đã phải ngồi hoặc nằm một chỗ suốt 8 năm qua. Trong quãng thời gian ấy, mọi sinh hoạt của bà từ bữa ăn, giấc ngủ, uống thuốc đến việc tắm rửa đều do chính cụ Đại tận tình chăm sóc.

Với các thế hệ con cháu, tình yêu và sự gắn bó của ông bà không chỉ là điều đáng trân trọng mà còn trở thành tấm gương về hạnh phúc gia đình. Chi cho biết cô luôn mong bản thân và những người trẻ trong gia đình sẽ gìn giữ được tình cảm bền chặt, biết đồng hành, yêu thương và chăm sóc nhau như cách ông bà đã làm suốt nhiều thập kỷ.

Bảo Ngọc (SHTT)