Câu chuyện một người mẹ quay clip mỉa mai con gái chỉ vì thói quen ăn uống đang gây bão mạng xã hội, làm bộc lộ ranh giới mong manh giữa dạy dỗ và sự áp đặt cực đoan trong gia đình.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng trước đoạn video ghi lại cảnh một cô bé lẳng lặng nhặt từng cọng hành lá ra khỏi bát. Thay vì tôn trọng sở thích cá nhân của con, người mẹ đã quay phim lại với dòng trạng thái đầy tính thách thức: "Lần sau mẹ sẽ thái nhỏ hơn nữa, xem con nhặt kiểu gì".

Đỉnh điểm của sự việc là câu nói gây chấn động của đứa trẻ: “Ngay cả kẻ thù của con cũng không độc ác bằng mẹ con!”. Câu nói như một nhát dao cứa vào lòng những người làm cha làm mẹ, khiến chúng ta phải nhìn lại: Liệu mình đang nuôi dạy hay đang bắt nạt con cái dưới danh nghĩa tình thương?

03-1767405146-day-song-clip-nguoi-me-mia-mai-con-gai-khong-an-hanh-dinh-diem-cua-ap-dat-hay-cach-day-do-sai-lam.png

Thực tế, việc kén ăn một vài loại gia vị như hành, tỏi, gừng hoàn toàn là vấn đề về vị giác, không liên quan đến đạo đức hay sự ngoan ngoãn.

Nhiều người xem cho rằng, hành động của người mẹ không đơn thuần là dạy con ăn uống đủ chất, mà là biểu hiện của tư duy kiểm soát. Khi đứa trẻ không có quyền từ chối ngay cả một cọng hành, các em sẽ dần cảm thấy nghẹt thở trong chính ngôi nhà của mình.

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng tổn thương tinh thần không nhất thiết phải đến từ những biến cố lớn. Nó tích tụ từ sự mỉa mai lặp đi lặp lại khiến trẻ cảm thấy bản thân mình là một sai lầm.

Điều này còn có thể triệt tiêu khả năng bày tỏ mong muốn và cá tính riêng của trẻ. Khiến gia đình thay vì là vịnh tránh bão lại trở thành nguồn cơn của sự sợ hãi.

Trái ngược với câu chuyện trên, cư dân mạng cũng chia sẻ những kỷ niệm ấm áp về việc cha mẹ sẵn sàng nấu riêng một bát canh không hành hay gừng vì biết con không ăn được. Chính sự thấu hiểu nhỏ bé đó lại là sợi dây liên kết bền chặt nhất, giúp trẻ lớn lên với sự tự tin và cảm giác được yêu thương vô điều kiện.

Giáo dục không phải là ép buộc trẻ trở thành bản sao mong muốn của cha mẹ. Một môi trường lành mạnh là nơi con trẻ được quyền nói "Con không thích" mà không phải lo sợ bị trừng phạt hay mỉa mai.

TN (SHTT)