Từng nghĩ có thêm mẹ chồng hỗ trợ chăm con trong dịp nghỉ hè là may mắn lớn giữa lúc kinh tế khó khăn, nhưng chỉ sau vài tuần sống chung, người phụ nữ trẻ ở Hà Nội lại rơi vào trạng thái áp lực và mệt mỏi kéo dài.

Người phụ nữ trong câu chuyện quê ở Đắk Lắk, ra Hà Nội học tập rồi lập nghiệp hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đều xuất thân tỉnh lẻ, kết hôn khi chưa có điều kiện kinh tế vững vàng nên đến nay vẫn phải thuê một căn chung cư mini rộng khoảng 40m2 để sinh sống.

Giữa cuộc sống đắt đỏ nơi thành phố, mọi khoản chi tiêu từ tiền nhà, học phí cho con đến sinh hoạt hằng ngày đều khiến gia đình gần như không có khoản tích lũy đáng kể. Vì vậy, khi con trai bước vào kỳ nghỉ hè sau năm học lớp 1, chuyện tìm người trông con trở thành áp lực lớn với hai vợ chồng.

Do phải đi làm cả ngày, họ không thể ở nhà chăm con. Trong khi đó, chi phí cho các lớp kỹ năng hay trại hè lại vượt quá khả năng tài chính. Ông bà ngoại ở xa tận Đắk Lắk, còn ông bà nội dưới quê đang chăm các cháu khác.

Đúng lúc gia đình loay hoay chưa biết xoay xở thế nào, mẹ chồng bất ngờ chủ động đề nghị đưa cháu trai lớn lên thành phố ở cùng để tiện chăm luôn con của con trai.

Ban đầu, người con dâu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì nghĩ mình đã có chỗ dựa trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, cuộc sống chung trong căn hộ nhỏ nhanh chóng phát sinh nhiều áp lực ngoài dự tính.

Theo chia sẻ, mẹ chồng có lối sinh hoạt khá xuề xòa. Trong không gian vốn đã chật chội, việc có thêm hai người khiến căn nhà thường xuyên rơi vào cảnh bừa bộn. Đồ chơi trẻ con nằm khắp nơi, quần áo chất đống, bát đĩa nhiều khi để cả ngày chưa rửa.

26-1779784618-don-me-chong-len-thanh-pho-trong-chau-nghi-he-nang-dau-kiet-suc-sau-2-thang-song-chung
Ảnh minh họa

Sau giờ làm, người con dâu lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, lau sàn, giặt giũ và thu gom đồ đạc đến khuya mới được nghỉ ngơi. Trong khi đó, hai đứa trẻ liên tục chạy nhảy còn mẹ chồng chủ yếu xem tivi.

Không chỉ áp lực chuyện sinh hoạt, chi phí gia đình trong suốt mùa hè cũng tăng đáng kể. Điều hòa phải hoạt động gần như cả ngày vì thời tiết nóng bức, tiền ăn uống, sữa và sinh hoạt tăng lên do có thêm người ở cùng.

Điều khiến người phụ nữ áp lực hơn là suốt hai tháng hè, mẹ chồng hầu như không hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt. Khi chồng nhắc khéo, bà chỉ mua vài lốc sữa rồi xem như đã san sẻ.

Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra khi cháu nhỏ nghịch làm hỏng máy sấy tóc và vỡ kính tủ nhưng mẹ chồng không có phản ứng gì. Người con dâu trở về nhà sau giờ làm, đứng giữa không gian bừa bộn mà cảm thấy kiệt sức.

Kết thúc mùa hè, gia đình không những không tiết kiệm được đồng nào mà còn phải dùng đến hơn 10 triệu đồng tiền tích lũy. Áp lực kéo dài khiến người phụ nữ sụt cân, thường xuyên mất ngủ và căng thẳng.

Dù chồng động viên rằng có người hỗ trợ trông con đã là điều đáng quý, nhưng cảm giác ngột ngạt trong suốt hai tháng sống chung vẫn khiến cô không thể quên.

Năm nay, khi mẹ chồng tiếp tục ngỏ ý đưa cháu lên thành phố nghỉ hè, người phụ nữ quyết định từ chối. Cô nói sẽ gửi con về quê ngoại, nhưng thực tế đã chọn giải pháp cho con tham gia câu lạc bộ hè dù phải vay mượn thêm tiền bạc.

Quyết định này khiến mẹ chồng không hài lòng và cho rằng con dâu sống quá tính toán với gia đình. Tuy nhiên, lần này người chồng lại đứng về phía vợ và đồng ý với lựa chọn ấy.

Dù biết mùa hè sắp tới sẽ tiếp tục là gánh nặng tài chính, người phụ nữ vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều so với việc phải tiếp tục sống trong cảnh chật chội, áp lực và mệt mỏi như năm trước.

Và sau tất cả, điều cô băn khoăn nhất không phải là tiền bạc, mà là liệu quyết định từ chối mẹ chồng lên trông cháu có thực sự quá đáng hay chỉ đơn giản là cách để bảo vệ sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình.

PN (SHTT)