-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Gia đình
24/10/2017 16:45Giấc mơ dang dở của chàng trai mang bệnh máu chảy ra như nước bắn
Đúng ra ở thời điểm hiện tại, Bùi Thanh Minh (24 tuổi, ngụ tại ấp Bàu Sen, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đang đi làm để phụ giúp gia đình, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.
Nhưng ước muốn của Minh có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, khi anh đang mắc căn bệnh hiếm gặp - Dị dạng động tĩnh mạch.

Bà Lê Thị Lài (45 tuổi, mẹ Minh) chia sẻ, lúc Minh sinh ra đã có một vết bớt nhỏ son ngay mông phải, rờ vào thấy nóng ran.
Thấy Minh quấy khóc nhiều, gia đình lo lắng đưa Minh đi thăm khám nhiều nơi nhưng không phát hiện được bệnh gì. Bác sĩ khi ấy còn bảo cái bớt của Minh không ảnh hưởng gì, khi trưởng thành sẽ hết.
Tuy nhiên, đến năm Minh 20 tuổi thì vết bớt ở mông phải bắt đầu lan rộng, sưng to rồi chảy máu. Minh thường xuyên bị những cơn đau giày vò, nên đã ra tiệm thuốc tây để mua thuốc.
Mỗi lần dùng thuốc, chàng trai lại không thấy máu ra nữa nên cũng không lưu tâm với vết thương. Cho tới một ngày, khi đang ngồi với gia đình, chỗ vết bớt bị vỡ ra, máu chảy xối xả, ướt đẫm chiếc quần đang mặc.
Tìm mọi cách để cầm máu cho con trai nhưng bất thành, quá hoảng loạn, hai vợ chồng bà Lài phải dùng tay bịt vào vết thương, và nhờ người gọi xe đưa Minh đi cấp cứu.
Trước tình trạng bệnh của Minh, bệnh viện địa phương sau khi sơ cứu ban đầu cũng đã cho chuyển lên tuyến trên điều trị.

Gia đình đưa Minh đến khám tại một Bệnh viện lớn ở TP.HCM nhưng bác sĩ từ chối điều trị vì bệnh của Minh quá phức tạp, có thể bị liệt và nằm một chỗ suốt đời.
Tình trạng xuất huyết ồ ạt khiến Minh gầy hẳn đi. Thay vì phải đến giảng đường, thì Minh lại phải vào bệnh viện điều trị. Năm 2013, nam sinh viên buộc phải bỏ dở kỳ thi cuối khóa đại học năm thứ hai vì sức khỏe không cho phép.
Điều trị phức tạp, tốn kém cả trăm triệu đồng
Thời gian gần đây, Minh được người nhà đưa tới Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Tuy nhiên việc có thể chữa khỏi cho Minh được hay không, bác sĩ ở đây cũng không dám chắc.
Theo ThS BS Lê Thanh Phong – Khoa Lồng ngực Mạch máu, dị dạng động tĩnh mạch là một bệnh phức tạp nhất trong những dị dạng mạch máu, một bệnh bẩm sinh chiếm dưới 1% dân số.
Do không được chẩn đoán đúng và điều trị sớm, bệnh của Minh đã tới giai đoạn 3 là bị hoại tử vùng mông rộng và chảy máu do vỡ các mạch máu dị dạng.

Do mông bị hoạt tử, lở loét, nên cũng Minh cũng không thể ngồi như người bình thường. Trong khi chân phải ngày một teo tóp do biến chứng, nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn tới bại liệt.
BS Phong cho hay, việc cần thiết đầu tiên là đảm bảo an toàn tính mạng cho Minh, rồi mới tính tới việc chữa trị. Qua 4 lần can thiệp, kết quả có cải thiện, vùng mông bớt dập, bớt nóng, đáy ổ hoại tử đã có mô hạt mọc và đã nhỏ lại một ít.
Tuy nhiên, theo đánh giá cả BS Phong, quá trình điều trị cần ít nhất 6 đợt can thiệp nữa và mỗi đợt từ 16 - 20 triệu đồng, rất phức tạp và tốn kém.
Nhắc tới chi phí điều trị, khuôn mặt của Minh lại gục xuống. Minh nói rằng nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho bố mẹ đỡ khổ. Cứ mỗi khi nhắc tới chuyện bệnh tình, hai mẹ con lại ôm lấy nhau khóc nức nở.
"Từng này tuổi rồi mà em chưa giúp gì được cho bố mẹ. Suốt nhiều năm qua bố mẹ lại chạy vạy từng đồng chữa bệnh cho em. Thương bố mẹ nhưng em không biết làm gì cả" - Minh gạt nước mắt và nói ước mơ sau khi tốt nghiệp đại học là muốn kinh doanh, kiếm nhiều tiền đỡ đần gia đình.
Bà Lê Thị Lài chia sẻ, hơn 50 lần ra vào bệnh viện, phải trải qua nhiều lần cắt lọc, tiểu phẫu, phẫu thuật với bao đau đớn nhưng cậu con trai vẫn luôn hi vọng ngày nào đó sẽ khỏi bệnh. Chính niềm tin của Minh đã giúp gia đình bà vượt qua những lúc chán nản nhất.
Theo bà Lài, cả nhà sống nhờ vào đồng lương ít ỏi từ việc cạo mủ cao su của bà. Từ ngày con trai bệnh tật, bà cũng nghỉ công việc để chăm con. Qua nhiều năm chạy chữa cho Minh, gia đình đã vay nợ 80 triệu đồng.
"Dù có bán nhà, vay mượn tiền nhiều đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ mong con trai được chữa khỏi bệnh" - bà Lài chia sẻ.
Theo Văn Đức (VietNamNet)








- Nồng độ cồn gần gấp đôi "kịch khung", nam tài xế trần tình lý do khó chấp nhận (09:33)
- Nghi vấn Seungri (BIGBANG) dính líu đến tập đoàn liên quan lừa đảo trực tuyến ở Campuchia? (09:19)
- Messi nhảy tango, Inter Miami thắng hoành tráng (09:12)
- Đề xuất nhiều trường hợp xe ô tô sẽ bị từ chối đăng kiểm (09:05)
- Vụ gian nan đòi lại căn nhà đã cho uỷ ban thị trấn thuê: Chủ nhà yêu cầu thi hành án (09:01)
- VIDEO: Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên "chả còn gì" sau trận ngập lụt lịch sử (45 phút trước)
- Vì sao các cụ ngày xưa khuyên mẹ bầu nên giấu "tin vui" trong 3 tháng đầu? (53 phút trước)
- Nhan sắc đời thường xinh như công chúa của cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt vừa được tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 (54 phút trước)
- Giá vàng lập đỉnh, đại gia mua thêm 221,7 tấn vàng (54 phút trước)
- Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì uống loại nước "khoái khẩu" của người trẻ thay cho bữa sáng (56 phút trước)




