Hôn nhân chớp nhoáng theo mai mối kết thúc chóng vánh sau 4 tháng, khi người vợ bàng hoàng phát hiện chồng không chỉ qua lại với người yêu cũ mà còn chu cấp tiền bạc và chăm sóc cô ta như vợ.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng là kết thúc có hậu. Đối diện với sự phản bội, mỗi người phụ nữ lại chọn một lối đi riêng: có người chấp nhận sự thật đau lòng rằng mình không được yêu để dũng cảm rời đi, chấm dứt kiệt quệ tinh thần. Lại có người chọn ở lại, đấu tranh với nỗi đau và học cách hàn gắn một tổ ấm đã bị rạn nứt. Họ là những mảnh ghép trong bức tranh hôn nhân hiện đại, nơi ngoại tình là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự đổ vỡ.

07-1765071618-hon-nhan-4-thang-tan-vo-vi-chong-van-nang-long-chu-cap-cho-tinh-cu.png
Ảnh minh họa

Đối với Hà An (35 tuổi, Hải Phòng), cuộc hôn nhân mai mối kéo dài chưa đầy nửa năm đã kết thúc trong sự bàng hoàng và kiệt quệ. Chỉ 4 tháng sau ngày cưới, cô phát hiện ra người chồng của mình vẫn nặng lòng với bạn gái cũ – người đã bị gia đình anh ngăn cấm.

Cái đau lớn nhất không chỉ là sự phản bội, mà là sự thật trần trụi: chồng cô lén lút chu cấp 10 triệu đồng mỗi tháng, đưa tình cũ đi khám bệnh, và thậm chí qua đêm tại nhà trọ. Suốt cả ngày, điện thoại của họ ríu rít những tin nhắn, cuộc gọi.

An hiểu rằng cô không phải là người anh yêu. “Dù biết hết mọi chuyện, tôi không thể ‘đánh ghen’ vì nhận ra mình mới là người không được yêu. Tôi có phản ứng thế nào, mọi thứ với anh ta đều vô nghĩa,” cô tâm sự. Cuối cùng, An chọn giải pháp tự giải thoát cho chính mình: ly hôn, chấm dứt chuỗi ngày gồng mình trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu và sự tôn trọng.

Câu chuyện của Hà An không hề đơn độc. Thống kê mới nhất cho thấy cả nước có hơn 2,2 triệu người ly hôn/ly thân, và nguyên nhân ngoại tình chiếm đến 25,9% các vụ đổ vỡ (chỉ sau mâu thuẫn lối sống).

Với Hồng Nhung (30 tuổi, Mê Linh, Hà Nội), sự đổ vỡ bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: chồng ít ở nhà, điện thoại giấu kín, dễ cáu gắt và ánh mắt thất thần. Linh cảm đã dẫn cô đến những tin nhắn ẩn trong Zalo. Khi chồng cúi đầu thừa nhận phản bội, tim cô "đập loạn nhịp," tan vỡ trong tuyệt vọng.

Nhung đã nhiều lần nghĩ đến việc ra đi, nhưng vì thương con nhỏ, cô chọn tha thứ. Tuy nhiên, sự ở lại không đồng nghĩa với bình yên. Nỗi nghi ngờ, giận dữ và sự mất niềm tin cứ bủa vây, có lúc khiến cô phải về nhà bố mẹ đẻ để tìm lại sự ổn định. Cô vụn vỡ lần nữa khi phát hiện chồng lén gặp tình nhân tại quán karaoke.

Hàn gắn sau tổn thương: Không phải là quên hết

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên gia tâm lý hôn nhân, cho biết khoảng 70% các cặp đôi sau khi scandal ngoại tình bị phanh phui đều bị giảm đáng kể sự thân mật. Bà nhận định, việc tha thứ hay rời đi phụ thuộc chủ yếu vào tình cảm và sự cam kết còn lại.

"Nếu không còn yêu, không tôn trọng mà vẫn ở lại chỉ vì con cái, đó là ngụy biện," Tiến sĩ Thúy nhấn mạnh. Trẻ lớn lên trong gia đình rạn nứt sẽ không thể có niềm tin trọn vẹn vào hôn nhân.

May mắn thay, sau cơn bão, Hồng Nhung đã chọn cách đối mặt thay vì trốn tránh cảm xúc. Cô quyết định cho hôn nhân một cơ hội cuối cùng, bình tĩnh hơn, học cách giao tiếp không áp đặt. Sự thay đổi không đến từ một phía: chồng cô cũng chủ động chăm sóc gia đình, quan tâm vợ con hơn trước. Nhung thừa nhận, sự tha thứ không phải là "quên hết" nỗi đau, mà là một hành trình dài để vợ chồng cô xây dựng lại sự an toàn và kết nối đã bị đánh mất.

Dù quyết định ly hôn hay tha thứ, cả Hà An và Hồng Nhung đều đang đi tìm con đường dẫn đến sự bình yên và hạnh phúc riêng của mình.

TN (SHTT)