Chỉ từ những dòng trạng thái đầy tâm trạng trên mạng xã hội, một người chồng bất ngờ trở thành "người có lỗi" trong mắt người thân và bạn bè. Đến khi mẹ gọi điện hỏi chuyện ly hôn, anh mới nhận ra sức ảnh hưởng của những lời chia sẻ tưởng chừng vô hại.

Tôi và vợ đã kết hôn được ba năm. Cuộc sống hôn nhân không quá sung túc nhưng ổn định. Cả hai đều có công việc riêng, chưa từng xảy ra chuyện phản bội hay nợ nần. Những lần bất đồng nếu có cũng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt thường ngày, giống như nhiều cặp vợ chồng khác.

Vài tháng gần đây, tôi để ý Facebook của vợ bắt đầu xuất hiện nhiều dòng trạng thái mang màu sắc buồn bã. Ban đầu chỉ là những câu như không biết chia sẻ nỗi lòng cùng ai hay cảm giác cô đơn dù có người ở bên cạnh. Khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, vợ chỉ cười và nói đó là những câu hay đọc được nên chia sẻ lại.

Tin lời giải thích ấy, tôi không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng càng về sau, những bài đăng càng mang nội dung tiêu cực hơn. Khi thì nói người đầu gối tay ấp lại khiến mình rơi nước mắt, lúc lại nhắc đến người phụ nữ phải mạnh mẽ vì không còn ai để dựa vào hay tự động viên bản thân cố gắng vượt qua mọi chuyện.

23-1784793128-me-chong-hoang-hot-goi-hoi-chuyen-ly-hon-chi-vi-nhung-dong-trang-thai-facebook-cua-con-dau
Ảnh minh họa

Mỗi bài viết đều nhận được rất nhiều lượt bày tỏ cảm xúc cùng những lời động viên từ bạn bè. Thậm chí có người còn khuyên vợ tôi nên giải thoát bản thân nếu cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc.

Điều khiến tôi bất ngờ là không ít người quen bắt đầu tìm gặp để dò hỏi tình hình. Đồng nghiệp khéo léo hỏi vợ chồng có đang xảy ra chuyện gì hay không. Bạn thân gọi điện hỏi tôi có làm điều gì khiến vợ tổn thương. Đỉnh điểm là mẹ tôi gọi điện với giọng đầy lo lắng, hỏi hai vợ chồng có thật sự tính đến chuyện ly hôn khi Facebook của con dâu liên tục đăng những dòng đầy tuyệt vọng.

Chính lúc ấy tôi mới nhận ra, trong mắt mọi người, tôi mặc nhiên trở thành nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân rạn nứt. Chỉ qua vài dòng trạng thái trên mạng xã hội, tôi bị nhìn nhận như một người chồng tệ bạc. Có lần dự đám cưới họ hàng, một người chị còn kéo tôi ra riêng, khuyên rằng nếu còn thương vợ thì nên biết nhận lỗi và xin lỗi đúng lúc. Tôi chỉ biết cười gượng vì không hiểu mình đã sai ở đâu.

Tối hôm đó, tôi quyết định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với vợ. Tôi nói rằng nếu em thật sự có điều gì buồn hay không hài lòng, hãy chia sẻ trực tiếp với anh. Nhưng nếu mọi chuyện vẫn bình thường thì những dòng trạng thái như vậy rất dễ khiến người khác nghĩ gia đình mình đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

Nghe tôi nói, vợ vẫn giữ thái độ bình thản. Cô ấy giải thích rằng chỉ đăng những câu nói thấy hay khi xem phim hoặc đọc trên mạng, hoàn toàn không nhắm đến bất kỳ ai. Tôi hỏi vì sao hầu hết đều xoay quanh nỗi đau, sự cô đơn và người bạn đời làm tổn thương mình, chẳng phải điều đó rất dễ khiến người khác liên tưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng hay sao.

Vợ chỉ cười và cho rằng tôi quá nhạy cảm. Tôi cố gắng giải thích rằng nếu chỉ một vài lần thì không đáng nói, nhưng khi những nội dung ấy xuất hiện liên tục, mọi người sẽ tin đó là sự thật. Mạng xã hội không đơn thuần là nơi lưu giữ cảm xúc cá nhân, bởi mỗi dòng chữ đều có thể khiến người khác hình thành cái nhìn về gia đình mình. Nếu tình trạng này tiếp diễn, không chỉ tôi mà cả bố mẹ hai bên cũng sẽ liên tục phải trả lời những lời hỏi han, đồn đoán.

Không ngờ sau cuộc nói chuyện, vợ lại tỏ ra không hài lòng. Cô ấy trách tôi can thiệp vào Facebook cá nhân, cho rằng tôi quá cứng nhắc và không tôn trọng quyền bày tỏ cảm xúc của vợ. Cả buổi tối hôm đó, cô ấy gần như không nói thêm lời nào và giữ thái độ giận dỗi.

Từ đó đến nay, những dòng trạng thái mang màu sắc buồn bã vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên trang cá nhân của vợ. Mỗi lần có người gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm về cuộc hôn nhân của mình, tôi lại cảm thấy áp lực nhiều hơn. Tôi vẫn chưa biết nên tiếp tục im lặng để tôn trọng sở thích của vợ, hay cần kiên quyết hơn để cô ấy hiểu rằng đôi khi chỉ một vài dòng chữ tưởng như vô thưởng vô phạt cũng có thể khiến rất nhiều người hiểu sai về cuộc sống hôn nhân của cả hai.

Bảo Ngọc (SHTT)