Người ta thường nói năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân là khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Nhưng với một người phụ nữ trẻ, hơn 365 ngày qua lại là hành trình đầy rẫy sự thất vọng.

Quyết định chia tay người bạn đời khi mới kết hôn được hơn một năm của cô khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí cho rằng đó là sự nông nổi và trẻ con. Thế nhưng, đằng sau quyết định ấy là cả một sự tổn thương sâu sắc tích tụ từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt hàng ngày.

Chồng cô không hề vũ phu, cũng chẳng mắc lỗi ngoại tình – những lý do quen thuộc dẫn đến sự đổ vỡ của các gia đình. Cội nguồn của mọi rạn nứt lại đến từ sự vô tâm dai dẳng. Cô đi làm cách nhà gần 20 km và thường xuyên phải tăng ca đến tận 8 giờ tối mới về tới nhà. Những lúc như vậy, lời nhắn của chồng bảo cô cứ yên tâm làm việc vì anh sẽ phần cơm luôn khiến cô ấm lòng.

23-1784773373-quyet-dinh-ly-hon-sau-mot-nam-cuoi-vi-mam-com-phan-nong-noi-hay-giot-nuoc-tran-ly
Ảnh minh họa.

Thế nhưng, cảm giác ấm áp ấy nhanh chóng biến thành thất vọng khi lần nào mở lồng bàn ra, cô cũng chỉ nhận được mâm cơm nguội ngắt với những đồ ăn thừa thãi: con cá chỉ còn đầu với đuôi, vài miếng thịt vụn hay bát canh còn lềnh bềnh vài cọng rau dập nát. 

Việc phần cơm cho vợ trong suy nghĩ của người chồng đơn giản chỉ là gom lại những gì còn sót lại sau khi bản thân đã ăn uống no nê. Sự việc này lặp đi lặp lại suốt một năm trời, mặc cho cô đã nhiều lần góp ý. Người chồng chỉ cười xoa dịu rằng do mình ăn khỏe và nghĩ vợ ăn ít nên để lại chừng đó là đủ, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Không chỉ dừng lại ở bữa cơm "thừa canh cặn", sự vô tâm ấy còn lan sang cả việc chia sẻ gánh nặng gia đình. Người chồng mặc định nhiều công việc trong nhà là của riêng vợ. Quần áo giặt xong từ sáng dù vợ có vội đi làm không kịp phơi thì đến chiều về vẫn nằm nguyên trong máy giặt. Nhà vệ sinh dơ bẩn anh cũng xem như không thấy, chỉ chờ vợ đi làm về để nhắc cô dọn dẹp.

Thực chất, điều khiến người vợ tủi thân và tổn thương sâu sắc không nằm ở miếng thịt, con cá hay công việc nhà. Cô hoàn toàn có đủ khả năng tự nấu nướng hoặc mua những món ăn ngon hơn. Điều làm cô nghẹn ngào là sự thiếu tôn trọng và thiếu tình thương từ người phối ngẫu ngay trong giai đoạn vợ chồng son.

Mâm cơm phần chiều nay như giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc cốc chịu đựng đã đầy nát vụn. Không thể tiếp tục sống trong sự vô cảm ấy, cô đã chủ động liên hệ thư ký tòa án để tìm hiểu thủ tục ly hôn. Dù biết quyết định này có thể bị người ngoài nhìn vào đánh giá là bốc đồng và thiển cận, nhưng cô tin rằng khi chưa có con cái ràng buộc, dừng lại sớm chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân trước khi mọi chuyện quá muộn.

PN (SHTT)