Ba năm sau ly hôn, ngoài tiền cấp dưỡng cho hai con, người phụ nữ vẫn đều đặn nhận 15 triệu đồng mỗi tháng từ chồng cũ. Chỉ đến khi biết lý do thực sự, chị mới không cầm được nước mắt.

Người phụ nữ chia sẻ, cuộc hôn nhân kéo dài hơn 12 năm của hai người khép lại không phải bởi sự phản bội hay bạo lực, mà vì cả hai nhận ra không còn tìm thấy hạnh phúc khi tiếp tục chung sống. Họ chia tay trong sự đồng thuận, hai con ở cùng mẹ, còn người cha thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng.

Điều khiến những người xung quanh bất ngờ là ngoài khoản tiền dành cho các con, người chồng cũ vẫn chuyển riêng vào tài khoản của vợ cũ 15 triệu đồng vào ngày mùng 5 hằng tháng. Dù nhiều lần từ chối và gửi trả vì bản thân vẫn có công việc, chị vẫn nhận lại đúng số tiền ấy sau mỗi lần hoàn trả.

Trong suốt ba năm, người phụ nữ từng nghĩ chồng cũ vẫn còn tình cảm hoặc muốn có cơ hội quay lại. Thậm chí, không ít người khuyên chị nên cân nhắc vì hiếm có người đàn ông nào sau ly hôn vẫn âm thầm quan tâm đến vợ cũ như vậy.

Tuy nhiên, chị hiểu tính cách của anh. Sau khi quyết định ly hôn, anh chưa từng có hành động hay lời nói nào khiến chị hiểu lầm. Hai người chỉ liên lạc khi liên quan đến việc chăm sóc con cái, còn khoản tiền vẫn xuất hiện đều đặn mỗi tháng như một thói quen không thay đổi.

17-1784274421-ba-nam-sau-ly-hon-chong-cu-van-chuyen-15-trieu-moi-thang-den-khi-biet-ly-do-nguoi-vo-chi-biet-nghen-long

Mang theo sự áy náy suốt thời gian dài, cuối cùng chị chủ động gặp chồng cũ để đề nghị anh dừng việc chuyển khoản ngoài tiền cấp dưỡng, bởi chị tin mình có thể tự lo cho cuộc sống.

Chính cuộc gặp đó đã hé lộ một câu chuyện mà chị chưa từng biết.

Người đàn ông nhắc lại thời điểm vợ sinh con đầu lòng. Khi ấy, chị từng nhận được lời mời đảm nhận vị trí quản lý tại một công ty nước ngoài với mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, vì công việc thường xuyên phải đi công tác và gia đình không có người hỗ trợ chăm cháu nhỏ, chính anh là người khuyên vợ từ chối cơ hội này với suy nghĩ sau này vẫn có thể quay lại phát triển sự nghiệp.

Thế nhưng, sau đó lần lượt hai con ra đời, cuộc sống gia đình cuốn chị vào vai trò chăm sóc con cái. Khi có ý định trở lại công việc, chị đã ngoài 35 tuổi và không còn nhiều cơ hội như trước. Trong khi sự nghiệp của người chồng ngày càng phát triển, chị chỉ có thể lựa chọn những công việc linh hoạt để thuận tiện chăm sóc các con.

Theo lời người chồng cũ, nếu không có quyết định mà cả hai từng cùng đưa ra năm ấy, có lẽ con đường sự nghiệp của vợ đã rất khác.

Anh cho biết khoản tiền gửi suốt ba năm không xuất phát từ mong muốn hàn gắn hay níu kéo, mà bởi anh luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với những cơ hội nghề nghiệp mà vợ đã đánh đổi trong thời gian vun vén cho gia đình.

Anh nói với vợ cũ rằng tòa án chỉ giải quyết trách nhiệm nuôi con, còn khoản tiền anh gửi là cách anh tự đối diện với món nợ trong lòng dành cho những hy sinh của chị suốt nhiều năm hôn nhân.

Sau khi nghe những lời ấy, người phụ nữ cho biết chị không còn nhìn chồng cũ như người từng khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Thay vào đó, chị nhận ra cả hai từng cùng lựa chọn một con đường, nhưng người phải đánh đổi nhiều hơn lại chính là mình.

Dù vậy, chị vẫn quyết định từ chối khoản tiền 15 triệu đồng mỗi tháng. Theo chị, những mất mát và cơ hội đã qua không thể được bù đắp bằng tiền, và chị cũng không muốn cả hai tiếp tục sống với cảm giác mang nợ nhau sau khi cuộc hôn nhân đã khép lại.

Điều khiến chị cảm thấy nhẹ lòng nhất không phải số tiền nhận được suốt ba năm, mà là việc người từng là chồng cuối cùng cũng thừa nhận những hy sinh của chị trong cuộc hôn nhân là có thật và chưa bao giờ là điều hiển nhiên.

PN (SHTT)