Gia đình

Người đàn ông đổ gục trước mặt bác sĩ

Một người đàn ông ở TP HCM đến tái khám bệnh mạn tính định kỳ song bỗng nhiên ú ớ đớ họng, liệt người rồi gục luôn trên bàn khám.

Chiều 2-11, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho hay vừa kịp cứu ca bệnh đột quỵ gục luôn ngay trước mặt bác sĩ khi đang khám bệnh định kỳ thông thường.

Bệnh nhân là ông T.V.H. (70 tuổi, ngụ tại TP HCM), đến tái khám bệnh mạn tính định kỳ song bỗng nhiên ú ớ đớ họng không nói được, liệt tay chân rồi gục luôn trên bàn khám. 

Người đàn ông đổ gục trước mặt bác sĩ
TS-BS Nguyễn Bá Thắng đang thăm khám bệnh nhân đột quỵ

Ngay lập tức quy trình báo động đỏ cấp cứu đột quỵ được khởi động khẩn cấp. Ông H. nhanh chóng được cấp cứu, chụp CT não điều trị thuốc tan cục máu đông và dùng dụng cụ lấy huyết khối thông lại mạch máu tắc.

TS-BS Nguyễn Bá Thắng, Trưởng Đơn vị Đột quỵ Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết may mắn phát hiện ngay và xử trí can thiệp kịp thời tại bệnh viện chỉ trong 20 phút nên sức khỏe người bệnh phục hồi rất nhanh.

Sau 12 giờ, bệnh nhân hầu như không còn triệu chứng, trở lại bình thường. Kết quả chụp MRI cho thấy người bệnh không còn tổn thương nào trên não. Ông H. tiếp tục được theo dõi tại đơn vị đột quỵ để phục hồi chức năng và truy tìm nguyên nhân để ngăn ngừa đột quỵ tái phát.

"Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ với bất kì ai. Nếu không được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng" hậu quả do đột quỵ rất nghiêm trọng với tỉ lệ tử vong khoảng 10% - 20%" - BS Thắng thông tin.

Theo Nguyễn Thạnh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/suc-khoe/nguoi-dan-ong-do-guc-truoc-mat-bac-si-20221102153532806.htm