Sau hơn 10 năm sống một mình kể từ ngày chồng qua đời, người phụ nữ 65 tuổi quyết định mở lòng với một mối quan hệ mới. Thế nhưng, thay vì nhận được sự chúc phúc, bà lại khiến các con rơi vào cuộc tranh cãi căng thẳng kéo dài chỉ vì một nỗi lo mang tên tài sản.

Người mẹ trong câu chuyện từng có nhiều năm làm kế toán cho một công ty nhà nước. Sau khi chồng mất vì đột quỵ, bà một mình quán xuyến gia đình, chăm lo cho các con trưởng thành rồi tiếp tục hỗ trợ cháu chắt. Hơn chục năm qua, bà gần như chỉ sống xoay quanh gia đình và chưa từng nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa.

Ở tuổi nghỉ hưu, bà có cuộc sống khá ổn định với mức lương hưu đủ đầy, một căn nhà mặt phố ba tầng được tích góp từ thời vợ chồng còn trẻ và thêm mảnh đất ngoại thành đang cho thuê kho bãi. Các con đều đã yên bề gia thất, kinh tế riêng vững vàng nên chưa từng phải nhờ cậy mẹ về tiền bạc. Thậm chí, người mẹ vẫn thường hỗ trợ con cháu mỗi khi khó khăn.

Bởi vậy, khi bà bất ngờ thông báo muốn tái hôn, cả gia đình đều không khỏi bất ngờ. Người đàn ông bà lựa chọn tên Hưng, ngoài 40 tuổi, trẻ hơn bà gần 20 tuổi. Hai người quen nhau trong một câu lạc bộ dưỡng sinh ở địa phương. Theo lời bà, ông là người chu đáo, thường xuyên đưa bà đi khám bệnh, mua thuốc và quan tâm đến cuộc sống hằng ngày.

26-1779782094-nguoi-me-tuoi-xe-chieu-muon-tim-hanh-phuc-moi-cac-con-hoang-mang-vi-noi-lo-tai-san
Ảnh minh họa

Ban đầu, các con cho rằng ở tuổi già, mẹ có người trò chuyện và chăm sóc cũng là điều tốt. Nhưng càng tiếp xúc với người đàn ông này, họ càng nảy sinh cảm giác bất an.

Ông Hưng làm nghề tự do, công việc không ổn định và thường xuyên than phiền về chuyện tiền bạc. Trong những lần đến nhà ăn cơm, ông nhiều lần nhắc tới việc phải nuôi con trai riêng đang học lớp 11 cùng hàng loạt chi phí học hành phía trước.

Không chỉ vậy, ông còn nhiều lần vô tình đề cập đến khối tài sản của người phụ nữ lớn tuổi. Có lúc nhìn căn nhà rộng, ông buông lời rằng chỉ hai người ở thì quá phí. Lần khác, ông gợi ý bà nên bán mảnh đất ngoại thành để gửi tiết kiệm cho an toàn.

Những câu nói ấy khiến các con bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của mối quan hệ này. Trong khi đó, người mẹ lại ngày càng tin tưởng bạn trai. Bà thay đổi rõ rệt, chăm chút ngoại hình hơn, thường xuyên cười nói và vui vẻ sau nhiều năm sống lặng lẽ.

Bà từng tâm sự với các con rằng ở tuổi này, điều bà cần không phải là tiền bạc mà chỉ mong có người thật lòng hỏi han, chia sẻ mỗi ngày.

Mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu bùng nổ khi cô con gái út thẳng thắn đặt câu hỏi về động cơ của người đàn ông trẻ tuổi. Câu nói ấy khiến người mẹ bật khóc vì cho rằng các con chỉ nghĩ đến tài sản mà quên mất cảm giác cô đơn bà đã chịu đựng suốt nhiều năm.

Từ đó, khoảng cách giữa mẹ và các con ngày càng lớn. Người mẹ ít trò chuyện với con cháu hơn, thậm chí còn âm thầm đi du lịch cùng bạn trai mà không báo trước.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng xảy ra khi một người con vô tình đọc được tin nhắn ông Hưng gửi cho mẹ với nội dung sau này nếu hai người thành vợ chồng thì ông cũng yên tâm vì con trai mình sẽ có chỗ ở ổn định.

Tin nhắn ấy khiến các con càng tin rằng người đàn ông này đang hướng đến tài sản và nhà cửa của mẹ. Một cuộc gặp riêng giữa anh trai và ông Hưng nhanh chóng biến thành cuộc cãi vã gay gắt khi người con trai thẳng thắn chất vấn đối phương về tình cảm thật lòng.

Giữa cuộc tranh cãi ấy, người mẹ lại đứng ra bảo vệ người đàn ông bà yêu. Đó cũng là khoảnh khắc các con nhận ra ánh mắt thất vọng của mẹ dành cho mình.

Sau tất cả, điều khiến người con day dứt không chỉ là nỗi sợ tài sản gia đình bị người ngoài nhòm ngó. Điều khiến họ ám ảnh hơn là cảm giác đã vô tình quên mất rằng mẹ mình, ngoài vai trò một người mẹ, cũng là một người phụ nữ cần được yêu thương, sẻ chia và có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng ở tuổi xế chiều.

Cho đến nay, người mẹ vẫn chưa đăng ký kết hôn. Các con cũng chưa thể chấp nhận mối quan hệ ấy. Gia đình nhỏ vẫn mắc kẹt giữa hai lựa chọn khó khăn: một bên là nỗi lo người mẹ bị lợi dụng, một bên là quyền được sống cho bản thân của bà sau nhiều năm hy sinh vì con cháu.

Và câu hỏi khiến những người con day dứt nhất vẫn chưa có lời đáp: Họ đang bảo vệ mẹ mình, hay chỉ đang ích kỷ giữ bà trong vai trò quen thuộc của một người mẹ luôn sống vì gia đình?

PN (SHTT)