-
15 triệu đồng "săn" điện thoại giảm giá tháng 10: RAM 12GB/512GB, pin 10.000mAh -
Nhân vật bí ẩn góp 575 triệu đồng vào Antex, bị truy nã cùng Shark Bình -
Hình ảnh không có trên phim "Căn nhà không mái che", Duy Hưng nhí nhảnh bên Huyền Lizzie -
Ngủ trưa bao lâu để cơ thể tỉnh táo, không uể oải? -
Kế nghiệp nghìn tỷ, doanh nhân thế hệ F2 đối mặt thử thách "vượt sướng" -
Mẹ nữ sinh ở Vĩnh Long bật khóc sau phiên tòa, gia đình sẽ kháng cáo -
Chủ sở hữu chung cư chục năm chưa ai nhắc đóng thuế: Thuế Hà Nội chỉ rõ cách xử lý -
Hà Nội ô nhiễm không khí, nhà cao tầng trở nên "tàng hình" -
Anh trai được khen hiếu thảo vì đưa bố mẹ đi du lịch mỗi năm, tôi âm thầm trả tiền thuốc 7 năm không ai hay -
Được bạn trai gửi gần 200 triệu nuôi ăn học, tôi vẫn quyết định chia tay
Gia đình
08/09/2026 14:59Người phụ nữ kiệt sức vì sống chung với bố mẹ chồng, nhiều đêm nghe tiếng ho cũng thấy sợ
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Bố chồng tôi vốn là người rất khó tính. Trong gia đình, ông để ý gần như mọi việc, từ cách tôi phơi quần áo, nêm nếm thức ăn cho đến chuyện hai đứa trẻ nghịch ngợm làm rơi đồ.
Mẹ chồng lại có tính cách hoàn toàn khác. Bà nói rất nhiều, hết chuyện trong nhà lại đến chuyện họ hàng, hàng xóm, rồi quay sang chỉ bảo tôi cách chăm con, cách làm vợ. Có những ngày, tôi chỉ mong hai đứa con ngủ thật lâu để bản thân có được vài phút yên tĩnh.

Hai con gái sinh đôi của tôi mới hơn 2 tuổi. Hai đứa thường quấn lấy nhau, một đứa khóc là đứa còn lại cũng khóc theo. Các con lại hay ốm vặt, khi thì sốt, lúc ho, lúc sổ mũi. Gần như ngày nào tôi cũng quay cuồng với việc chăm con mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Chồng tôi là người ít nói, sống trầm tính nhưng chăm chỉ và có thu nhập. Vấn đề là công việc khiến anh thường xuyên vắng nhà. Buổi sáng anh đi làm, đến tối muộn mới trở về. Nhiều hôm, tôi phải chờ rất lâu mới nghe thấy tiếng xe của chồng ngoài cổng.
Không ít lần, tôi bóng gió chuyện muốn cùng chồng ra ở riêng. Nhưng anh chỉ nói hiện tại chưa thể thực hiện được. Anh muốn cố gắng tích cóp thêm, bởi nếu thuê nhà rồi phải gánh thêm nhiều khoản chi phí, cuộc sống gia đình sẽ càng thêm áp lực.
Tôi hiểu điều đó. Tôi biết tiền bạc không phải thứ muốn có là có ngay. Nhưng cũng chỉ tôi mới hiểu cảm giác phải ở trong căn nhà ấy mỗi ngày.
Vì hai con còn quá nhỏ, tôi chưa thể đi làm. Chi phí gửi một đứa trẻ đã không nhỏ, trong khi tôi phải chăm cùng lúc hai con. Nếu cho các con học trường tư, tiền học và tiền ăn mỗi tháng lại trở thành một gánh nặng đáng kể. Hơn nữa, hai bé thường xuyên đau ốm khiến tôi cũng không yên tâm nếu giao con cho ông bà để đi làm.
Cuối cùng, cuộc sống của tôi cứ quanh quẩn trong căn nhà ấy.
Có những buổi chiều, tôi vừa bế một con, vừa dắt con còn lại, tranh thủ chuẩn bị bữa cơm trong lúc vẫn phải nghe mẹ chồng liên tục nhắc nhở hết chuyện này đến chuyện khác. Ngoài phòng khách, bố chồng chỉ cần thấy tôi làm điều gì không vừa ý là lại cau mặt.
Tôi từng tự nhủ mình là con dâu, người lớn tuổi có khó tính đôi chút thì nên cố gắng bỏ qua. Tôi cố nhịn vì chồng, vì các con và vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn.
Có những đêm, sau khi hai con đã ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng. Bên ngoài, tiếng mẹ chồng vẫn đều đều vọng vào. Thỉnh thoảng, tiếng bố chồng ho khan lại vang lên. Chồng vẫn chưa về.
Trong những khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy sợ.
Tôi không sợ bố mẹ chồng, cũng không hẳn sợ cuộc sống thiếu thốn. Điều khiến tôi sợ nhất là một ngày nào đó, bản thân thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tôi thương chồng, thương hai con và hiểu những khó khăn mà gia đình đang đối mặt. Nhưng sau những ngày dài chỉ xoay quanh việc chăm con, làm việc nhà và chịu đựng những áp lực trong căn nhà chung, tôi cảm thấy mình đã cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần.
Tôi không muốn đánh mất gia đình, nhưng cũng không biết mình còn có thể tiếp tục cuộc sống này được bao lâu. Giữa tình yêu dành cho chồng con và sự mệt mỏi ngày một lớn, tôi đang thực sự bế tắc.
QT (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Subeo đưa bạn gái đi ăn tối cùng Cường Đô La (14:06)
- 15 triệu đồng "săn" điện thoại giảm giá tháng 10: RAM 12GB/512GB, pin 10.000mAh (14:03)
- Hoàng hậu Thái Lan trực tiếp lái chuyên cơ sang Nhật Bản tham dự giải Thể thao Châu Á (12 phút trước)
- Lisandro Martinez lên tiếng đính chính sau phát ngôn chỉ trích ban lãnh đạo MU (23 phút trước)
- Nhân vật bí ẩn góp 575 triệu đồng vào Antex, bị truy nã cùng Shark Bình (25 phút trước)
- Hình ảnh không có trên phim "Căn nhà không mái che", Duy Hưng nhí nhảnh bên Huyền Lizzie (28 phút trước)
- Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đô thị Ngọc Lặc (30 phút trước)
- Thanh Hóa liên tiếp phát hiện bệnh nhân mắc giun rồng do uống nước suối (32 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu để cơ thể tỉnh táo, không uể oải? (1 giờ trước)
- Kế nghiệp nghìn tỷ, doanh nhân thế hệ F2 đối mặt thử thách "vượt sướng" (1 giờ trước)