Bảy năm song hành cùng chồng gầy dựng sự nghiệp, nhưng khi thành công đến, Thu Hà phát hiện anh có nhân tình và con riêng. Cô chọn một cái kết khác cho mình.

Từ căn phòng thuê chật chội khi còn là sinh viên, Thu Hà, 30 tuổi, ở Hà Nội, chưa từng nghĩ có ngày cuộc hôn nhân cô vun vén bằng tất cả tuổi trẻ lại khép lại trong một khoảng lặng đầy xót xa.

Hà và Minh yêu nhau từ năm ba đại học. Khi biết mình mang thai bé đầu lòng ngay trước lễ tốt nghiệp, cả hai quyết định cưới vội chỉ trong vòng một tuần. Không tiệc tùng rình rang, không của hồi môn đáng kể, tài sản của họ chỉ vỏn vẹn vài triệu tiền mừng cưới và ba chỉ vàng của bố mẹ. Hà mang bụng bầu vẫn đi làm thêm, tiết kiệm từng đồng để lo sinh nở, bởi cô không muốn con gái phải sống những ngày đầu đời thiếu thốn.

Khi bé được sáu tháng tuổi, vì khó khăn tiền bạc, họ gửi con về quê nhờ ông bà chăm giúp để Hà ra Hà Nội đi làm. Mỗi tối, khi nằm trong căn phòng trọ chỉ đủ kê chiếc giường nhỏ, Hà khóc vì nhớ con, còn Minh ôm vợ vỗ về. Cả hai cùng nhủ với nhau: “Rồi sẽ có ngày khá hơn”.

08-1765162601-nguoi-vo-30-tuoi-lua-chon-buong-tay-sau-phan-boi-va-tim-lai-binh-yen-cho-chinh-minh.webp

Năm 25 tuổi, Hà sinh bé thứ hai. Cô vừa làm việc toàn thời gian, vừa lo trọn việc nhà và hai đứa trẻ, để Minh tập trung học các khóa kinh doanh và tìm cơ hội đầu tư. Minh năng động, ham học hỏi, nắm bắt được thời thế. Hai năm sau, anh mở công ty đầu tiên, rồi đến công ty thứ hai. Khi Hà 28 tuổi, họ mua được chiếc xe đầu tiên và cuối năm tậu căn chung cư nhỏ – dấu mốc lớn nhất mà cả hai từng mơ về.

Đến năm 30 tuổi, gia đình Hà có ba công ty quy mô vừa, hai con gái ngoan ngoãn, cha mẹ hai bên yêu thương, kinh tế vững vàng. Bạn bè nhìn vào ai cũng nghĩ họ đã thực sự “đi đến cuối con đường hạnh phúc”. Nhưng khi tất cả tưởng như đang ở đỉnh cao, Minh bắt đầu thường xuyên vắng nhà, không còn dành thời gian cho con. Anh đi công tác, đi du lịch một mình và nói bóng gió chuyện "cần một cậu con trai để nối nghiệp".

Linh cảm có điều bất ổn, Hà âm thầm tìm hiểu. Kết quả rơi xuống như nhát dao: Minh có mối quan hệ kéo dài hơn hai năm với một cô gái trẻ mới ngoài đôi mươi, và họ vừa có với nhau một bé trai. Anh mua cho cô gái ấy một căn chung cư, xây nhà cho bố mẹ cô, lo cả việc chữa bệnh cho bố của nhân tình. Trong khi đó, bố mẹ Hà – những người từng dốc hết tiền tiết kiệm của gia đình để giúp Minh khởi nghiệp – chưa bao giờ được anh chu cấp xứng đáng.

“Có lẽ những người hy sinh nhiều nhất lại dễ bị lãng quên nhất”, Hà nghĩ.

Minh xin Hà đừng ly hôn, viện lý do con cái, tài sản, trách nhiệm. Nhưng điều khiến Hà đau lòng nhất không phải mất chồng, mất nhà, mà là nhìn hai con gái ngây thơ chưa hiểu vì sao bố không còn ở lại mỗi tối. Cô và Minh ly thân, nhưng mỗi tuần vẫn gặp nhau vài lần để anh thăm con. Mối quan hệ mập mờ ấy khiến Hà day dứt, nhưng rồi cô hiểu: kéo dài chỉ làm mình thêm tổn thương.

Sau nhiều đêm mất ngủ, Hà quyết định ly hôn. Cô thuê luật sư, tách bạch tài chính, nhận quyền nuôi con và chuyển sang căn hộ nhỏ hơn. Những ngày đầu, Hà chao đảo. Nhưng nhờ công việc tốt, sự ủng hộ của bố mẹ và bạn bè, cô dần đứng vững. Cô đăng ký lớp học yoga, tập chạy bộ, đọc sách nhiều hơn – những điều cô từng không có thời gian làm suốt gần chục năm.

Ba tháng sau ly hôn, Hà nhận lời cộng tác cho một dự án lớn của đối tác quốc tế và được thăng chức. Thu nhập tăng, tinh thần ổn định. Hai con gái chuyển sang trường mới, yêu thích môi trường mới và bám mẹ hơn bao giờ hết.

Điều khiến Hà mỉm cười nhiều nhất là sự thay đổi của chính mình. Cô không còn là người phụ nữ chịu đựng mọi thứ để giữ một gia đình đang rạn nứt, mà trở thành người chủ động chọn hạnh phúc, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc buông tay.

“Ngày ký đơn ly hôn, tôi từng nghĩ đó là cái kết. Nhưng hóa ra đó chỉ là một cánh cửa khép lại để mở ra một cuộc đời mới”, Hà nói.

Minh vẫn thăm con đều đặn, đôi khi ngập ngừng xin lỗi vợ cũ. Hà chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Chúng ta đều có lựa chọn của mình”. Cô không giận nữa, cũng không mong quay lại. Bởi giờ đây, cuộc sống của ba mẹ con đã bình yên, đủ đầy và nhẹ lòng theo cách riêng của họ.

Hà bảo, nếu được quay lại, cô vẫn chọn yêu, vẫn chọn sinh hai đứa con gái, vẫn chọn đi qua những ngày tháng gian khó ấy. Chỉ khác một điều: cô sẽ chọn chính mình sớm hơn.

Và đó chính là cái kết có hậu của Hà – một người phụ nữ từng tưởng rằng thế giới sụp đổ, nhưng hóa ra lại đang bước vào đoạn đời tươi sáng nhất.

HL (SHTT)