Kỳ nghỉ hè chưa bắt đầu nhưng nhiều gia đình ở thành phố đã tất bật lên kế hoạch tìm nơi gửi con trong suốt gần ba tháng nghỉ học.

Những ngày cuối năm học, chị Vũ Phương Hoa ở quận Hoàng Mai, Hà Nội liên tục tìm hiểu các lớp bán trú hè cho hai con nhỏ đang học lớp 1 và lớp 3. Do ông bà hai bên đều lớn tuổi, sức khỏe yếu nên vợ chồng chị không thể nhờ hỗ trợ trông cháu như nhiều gia đình khác.

Qua mạng xã hội, chị Hoa tham khảo hàng loạt cơ sở quảng cáo mô hình sinh hoạt hè bài bản với phòng ngủ điều hòa, khu vui chơi riêng, thực đơn thay đổi mỗi ngày và cả các lớp tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài. Một số nơi còn cam kết cập nhật hình ảnh sinh hoạt của trẻ thường xuyên để phụ huynh yên tâm.

25-1779664553-phu-huynh-chat-vat-tim-cho-gui-con-dip-he-chon-dau-cung-canh-canh-noi-lo
Chị Hoa dự định gửi con cho một người nhận trông trẻ trong cùng toà nhà. Ảnh: NVCC

Dù khá hài lòng khi đến xem trực tiếp vì cơ sở sạch sẽ, giáo viên nhiệt tình, chị vẫn chùn bước trước mức học phí từ 6,5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng cho một bé. Nếu gửi cả hai con trong hai tháng hè, số tiền gia đình phải chi gần chạm mốc 30 triệu đồng.

Theo chị Hoa, mức chi này còn cao hơn nhiều so với tiền học chính khóa hằng tháng nên tạo áp lực lớn cho gia đình. Sau nhiều ngày cân nhắc, chị dự định gửi các con cho một người nhận trông trẻ trong cùng khu chung cư với mức phí dễ thở hơn để các bé có nơi ăn uống, đọc sách và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử.

Không chỉ áp lực tài chính, nhiều gia đình còn xảy ra bất đồng vì quan điểm khác nhau trong việc cho con tham gia các chương trình trải nghiệm mùa hè.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng ở Hà Đông muốn đăng ký cho con trai 11 tuổi tham gia trại hè dài ngày tại ngoại thành với các hoạt động như dựng lều, đi rừng, học kỹ năng sinh tồn hay lao động ngoài trời. Theo anh, đây là cách giúp trẻ rời xa điện thoại và học tính tự lập.

25-1779664532-phu-huynh-chat-vat-tim-cho-gui-con-dip-he-chon-dau-cung-canh-canh-noi-lo
Vợ chồng anh Hùng cho con đi trải nghiệm ngắn ngày để làm quen việc thay đổi môi trường. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, vợ anh lại lo lắng khi đọc được nhiều phản ánh trên mạng xã hội về điều kiện sinh hoạt tại một số trại hè như ngủ tập thể chật chội, vệ sinh chưa đảm bảo hay nhiều côn trùng. Chị sợ con vốn quen sống ở thành phố sẽ khó thích nghi với môi trường thiếu thốn.

Sau nhiều lần tranh luận, vợ chồng anh Hùng quyết định cho con tham gia khóa trải nghiệm ngắn ngày vào cuối tuần trước để làm quen dần thay vì gửi đi dài hạn ngay lập tức.

Trong khi đó, nhiều gia đình lựa chọn cho con về quê nghỉ hè với ông bà cũng mang theo không ít nỗi bất an. Chị Phạm Thu Trang ở quận Đống Đa cho biết hai con chị năm nào cũng háo hức được về quê nội ở Tuyên Quang chơi hè vì có không gian rộng và nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Thế nhưng năm nay, liên tiếp các thông tin về tai nạn đuối nước khiến chị không khỏi thấp thỏm. Nhà ông bà gần sông và ao lớn trong khi hai con mới 7 và 9 tuổi, chưa biết bơi.

25-1779664532-phu-huynh-chat-vat-tim-cho-gui-con-dip-he-chon-dau-cung-canh-canh-noi-lo
Vợ chồng chị Trang đăng ký cho con biết bơi trước rồi mới yên tâm gửi về quê nhờ ông bà. Ảnh: NVCC

Lo ngại các con hiếu động, mải chơi rồi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vợ chồng chị Trang quyết định mời ông bà xuống thành phố hỗ trợ trông cháu trước, đồng thời đăng ký khóa học bơi cấp tốc cho hai bé. Sau khi các con có kỹ năng cơ bản, gia đình mới tính chuyện cho về quê nghỉ hè.

Để yên tâm hơn, anh chị còn dự định lắp camera theo dõi tại nhà ông bà và chuẩn bị sẵn lịch sinh hoạt, chế độ ăn uống cho các con khi về quê.

Nhiều phụ huynh cho rằng mỗi mùa hè đến không chỉ là khoảng thời gian trẻ em mong chờ mà còn là giai đoạn cha mẹ phải đau đầu tính toán. Giữa vô số lựa chọn từ lớp bán trú, trại hè đến gửi con về quê, điều khiến các gia đình cân nhắc nhiều nhất vẫn là sự an toàn, khả năng thích nghi của trẻ và mức chi phí phù hợp với điều kiện kinh tế.

Biên Thùy (SHTT)