Thất nghiệp nửa năm, người đàn ông dần rơi vào cảnh túng thiếu, bất lực khi sếp của vợ liên tục giúp đỡ gia đình, từ đưa vợ về khuya, cho vay tiền đến mua quà và đưa con đi chơi.

Cơn sóng cắt giảm nhân sự bất ngờ đẩy người đàn ông từng là trụ cột kinh tế gia đình vào cảnh thất nghiệp suốt nửa năm. Từ chỗ tràn đầy tự tin với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh đành ngậm ngùi lui về làm hậu phương, nhận vài việc lặt vặt với mức thù lao ít ỏi, sáng đưa con đi học rồi chiều đón về. 

Thế nhưng, bi kịch thực sự chỉ bắt đầu khi gánh nặng tài chính đè nặng lên vai người vợ, mở đường cho sự xuất hiện đầy bất an của một người đàn ông khác.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, sếp trực tiếp tại công ty truyền thông của người vợ đã liên tục giao thêm dự án để cô tăng thu nhập. Tần suất tăng ca của người vợ ngày một dày đặc. Những buổi tối trở về nhà lúc rạng sáng trên chiếc ô tô của vị sếp ấy dần trở thành điều quen thuộc. 

Dù người sếp giải thích chỉ vì tiện đường và muốn bảo đảm an toàn cho phụ nữ đi khuya, nhưng sự hiện diện của ông ta ngày càng khiến người chồng đứng ngồi không yên. Khi anh lên tiếng thắc mắc, phản ứng gắt gỏng của vợ vì gánh nặng tiền bạc càng khiến anh thêm chua chát, bất lực.

23-1787476782-roi-vao-canh-that-nghiep-nguoi-chong-bat-luc-nhin-nguoi-dan-ong-khac-tung-buoc-nuoi-vo-con-minh
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm của sự bế tắc xảy ra vào đầu năm học mới. Trước khoản học phí gần 20 triệu đồng của con mà hai vợ chồng gom góp chỉ vỏn vẹn 7 triệu, người vợ bất ngờ xoay đủ tiền. Gặng hỏi mãi, anh mới bàng hoàng nhận ra chính vị sếp kia đã tự tay móc tiền túi cho vợ mình vay để trả dần. 

Sự sĩ diện của một người đàn ông khiến anh nổi nóng, yêu cầu trả lại ngay lập tức, nhưng câu hỏi ngược đầy nước mắt của vợ: "Trả rồi lấy gì đóng học cho con? Anh vay được ở đâu thì đưa em" đã gián tiếp giội một gáo nước lạnh, khiến anh hoàn toàn cứng họng.

Sự can thiệp của vị sếp không dừng lại ở đó. Những món quà đắt tiền, bánh kẹo, đồ chơi liên tục được mang về nhà. Cho đến cuối tuần vừa qua, khi đứa con trai nhỏ hồn nhiên khoe được "bác Minh" (tên người sếp) mua đồ chơi và đưa đi chơi thủy cung trong lúc mẹ bận việc gấp, cơn giận trong người chồng chính thức bùng nổ.

Cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra. Mặc cho vợ khẳng định giữa hai người không hề có chuyện khuất tất và sẵn sàng đưa điện thoại cho kiểm tra, người chồng vẫn cảm thấy nhục nhã ê ề. Trong cuồng tức, anh yêu cầu vợ nghỉ việc và chấm dứt mọi sự trợ giúp từ người đàn ông đó. 

Nhưng một lần nữa, câu hỏi lạnh ngắt của người vợ về khoản tiền nhà, tiền học cho tháng sau lại đưa anh trở về với thực tại nghiệt ngã: Anh không có bằng chứng để buộc tội vợ ngoại tình, nhưng cũng chẳng có tiền để từ chối sự giúp đỡ của đối phương.

Những ngày sau đó, không gian trong căn nhà rơi vào lặng thinh. Người chồng vẫn mải miết rải hồ sơ xin việc trong sự bế tắc tột cùng. Tiền bạc cạn dần, sự nghiệp vô vọng và mái ấm gia đình từng hạnh phúc nay đứng trước nguy cơ tan vỡ, tất cả chỉ sau nửa năm gãy cánh kinh tế.

PN (SHTT)