Mới đây, một bài chia sẻ trong hội nhóm gia đình đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, làm dấy lên những tranh luận nảy lửa về góc khuất sau vẻ ngoài bình lặng của một tổ ấm.

Câu chuyện bắt đầu từ cú sốc của một người chồng khi chứng kiến hình ảnh "không thể chấp nhận nổi" của người vợ vốn được xem là mẫu mực, hiền lành suốt nhiều năm qua.

Theo lời kể của người chồng, vợ anh từ trước đến nay luôn là một "con dâu quốc dân" đúng nghĩa: chỉ quanh quẩn với bếp núc, chăm con, chưa từng tụ tập bạn bè hay tiệc tùng tối muộn. Chính vì thế, khi cô bất ngờ xin phép đi dự tiệc "tất niên" với bạn cũ vào dịp sát Tết dương lịch, cả gia đình đều không khỏi ngỡ ngàng. Thậm chí, anh còn cảm thấy yêu cầu này có phần nực cười và lạ lẫm. Tuy nhiên, nhờ sự tâm lý của mẹ chồng khi cho rằng cô cần có không gian riêng sau bao năm hy sinh cho gia đình, người chồng mới gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, buổi tối định mệnh ấy đã không kết thúc êm đẹp như anh tưởng tượng. Gần 11h đêm, sự lo lắng của người chồng lên đến đỉnh điểm khi anh gọi điện và nghe thấy giọng một người đàn ông lạ nghe máy với lời nhắn: "Nó say lắm rồi anh ạ". Khoảnh khắc đó, trái tim anh như rơi xuống vực thẳm vì những nghi ngại về một cuộc phản bội. Anh tức tốc lao đến địa chỉ được cung cấp để rồi chứng kiến một cảnh tượng còn đau đớn hơn cả sự phản bội.

31-1767150141-tat-nien-11h-dem-va-su-that-ngo-ngang-ve-nguoi-vo-chuan-con-dau-quoc-dan.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Tại sân nhà một người bạn, giữa mâm tiệc bừa bộn và tiếng karaoke ầm ĩ, người vợ hiền lành thường ngày đang nằm trùm chăn dưới đất, tóc tai rối bời và nồng nặc mùi rượu. Không có cảnh ngoại tình, không có sự thân mật với bất kỳ ai, nhưng hình ảnh bê tha của người vợ kín kẽ bấy lâu nay khiến người chồng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Anh đưa vợ về trong sự im lặng nặng nề, lòng tràn ngập thất vọng.

Dẫu vậy, cú sốc thực sự chỉ đến khi người vợ bộc bạch trong cơn say. Hóa ra, đằng sau sự hiền lành, chịu cam chịu khổ ấy là một tâm hồn đang kiệt quệ. Cô thừa nhận mình đã tự biến bản thân thành một người không cần ai ngoài gia đình, nhưng sâu bên trong là nỗi mệt mỏi không dám than vãn vì sợ định kiến "ở nhà nội trợ thì có làm gì đâu". Bữa tiệc hôm ấy là lần đầu tiên sau nhiều năm cô được sống như một cá nhân độc lập, thoát khỏi vai trò làm vợ, làm mẹ. Chính vì đã bị kìm nén quá lâu, cô đã mất kiểm soát và đi quá giới hạn trong lần đầu chạm vào thế giới bên ngoài.

Câu chuyện đã chia cộng đồng mạng thành hai luồng dư luận trái chiều: một bên chỉ trích sự thiếu kiểm soát của người vợ, bên còn lại thì xót xa cho hệ quả của một cuộc hôn nhân chỉ nhìn thấy sự hy sinh mà quên đi cảm xúc của người trong cuộc. Người chồng đã kết thúc bài viết bằng một nhận định đầy chua xót: "Tôi suýt mất vợ vì đã quen với sự im lặng của cô ấy".

Có lẽ, buổi tất niên đầy tai tiếng ấy không đơn thuần là một cuộc vui quá đà, mà là tiếng kêu cứu muộn màng của một người phụ nữ đã bị giam lỏng quá lâu trong vai trò "người phải hy sinh". Nó nhắc nhở chúng ta rằng, hôn nhân dễ rạn nứt nhất không phải vì một đêm say, mà khi những nỗ lực thầm lặng bị mặc định là điều hiển nhiên.

PN (SHTT)