-
Nhà ở xã hội Vinhomes Star City sắp mở bán, giá từ 20,6 triệu đồng/m² -
Sở Nội vụ chỉ đạo nóng vụ nữ nhân viên mang thai tố bị công ty "áp giải" ra phòng bảo vệ làm việc -
Chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" hơn 40 năm ở khu dân cư Cà Mau, sự thật khiến nhiều người bất ngờ -
Đừng uống cà phê trước 9 giờ sáng: Lời cảnh báo từ chuyên gia về thói quen "tàn phá" năng lượng -
Viêm não mô cầu bùng phát tại nhiều địa phương, đã ghi nhận ca tử vong: Cảnh báo căn bệnh có thể "cướp mạng" trong 24 giờ -
Thị trường vàng biến động dữ dội: Giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt gần 2 triệu đồng -
Iran tuyên bố sẽ đánh đến khi Mỹ chịu bồi thường và dỡ bỏ trừng phạt -
Chuyên gia dinh dưỡng gửi lời CẢNH BÁO tất cả người dùng nồi chiên không dầu -
Giá vàng có thời điểm giảm sâu 9 triệu/lượng, nhà đầu tư chịu lỗ lên tới 28 triệu: Chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực, Chính phủ triển khai loạt chỉ đạo mới
Gia đình
23/12/2025 14:51Con dâu phải thương mẹ chồng như mẹ ruột?
Một buổi chiều, vừa tan làm, tôi nhận được tin nhắn của chồng: "Em về sớm nhé, đi chợ mua thêm món ngon. Thằng Tài vừa về nước, anh mời nó tối nay sang ăn cơm".
Anh Tài là bạn chí cốt của chồng tôi từ thuở cởi chuồng tắm mưa. Đã định cư bên Mỹ, nhưng hồi tôi cưới, anh vẫn về uống rượu mừng, nên dù mới gặp một lần nhưng tôi rất quý. Tôi đi chợ, nấu cơm với niềm vui như đón chính bạn của mình.
Bữa cơm diễn ra rôm rả, chuyện cũ chuyện mới nối nhau không dứt. Cho đến khi câu chuyện rẽ sang đề tài gia đình, anh Tài bất chợt quay sang tôi, giọng đầy thiện chí: "Em ạ, mình dâu, phải thương mẹ chồng như mẹ ruột, thì nhà chồng cũng sẽ coi mình như con gái. Nên mẹ chồng có nặng lời em cũng nên bỏ qua".

Cũng không hiểu tại sao anh Tài bỗng nhiên nói thế, có lẽ đó chỉ là quan niệm quen thuộc của xã hội. Không khí bữa ăn có chùng xuống một chút, tôi trân trọng, tiếp lời câu nói của bạn chồng. Bữa cơm lại tiếp tục đi sang chủ đề khác.
Làm dâu đã 2 năm, thời gian đầu, tôi thực sự đã cố gắng yêu thương và hiếu thảo với bố mẹ chồng như bố mẹ ruột. Vợ chồng làm việc ở thành phố, những lần về quê tôi đều mua quà cho cả 2 bên nội ngoại, thậm chí quà bên nội có phần nhiều hơn.
Những ngày về quê, tôi biết trách nhiệm của con dâu, vẫn dành hầu hết thời gian ở bên nhà nội dù nhà mẹ đẻ ở cùng làng. Bố mẹ ruột tôi cũng luôn yêu cầu tôi ưu tiên làm tròn trách nhiệm bên nhà nội.
Cho đến nay, tôi chưa từng làm điều gì khiến nhà chồng phải phiền lòng. Nhưng dường như vẫn không được gia đình bên nội công nhận.
Tết đầu tiên tôi ở nhà nội, bữa ăn tất niên gia đình nhưng không khác một buổi "quán triệt gia phong". Cha mẹ chồng dạy tôi nhiều điều, có cả những tư tưởng đã rất cũ. Là đứa con gái gia giáo, có ăn học và chưa từng điều tiếng, ở cùng làng nên nhà chồng hiểu rõ, nhưng tôi sững sờ khi bố mẹ chồng chốt buổi giáo huấn với những lời lẽ úp mở, nghi ngại sợ tôi không biết sống, có thể gây chuyện khiến họ xấu hổ.
Nghe đến đâu, tôi ngỡ ngàng đến đó. Dù đã cố gắng nghĩ tích cực, nhưng cảm giác không được "những người thân mới" tôn trọng vẫn luôn hiện hữu, tôi khó chịu. Rồi nhiều lần sau đó, những sự khó chịu nhỏ nhặt cứ tích tụ.
Tôi đem chuyện tâm sự với chồng, nhưng chồng lại quay sang trách móc "chẳng nhẽ bố mẹ không được dạy dỗ em sao?". Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, một bức tường vô hình giữa tôi và nhà chồng đã đặt viên gạch đầu tiên.
Từ đó, khi mẹ chồng nói khó nghe, tôi coi như "chuyện người dưng" để bớt khó chịu. Bị nghi ngờ, đồn đoán mang tiền cho ngoại, tôi cũng chẳng buồn giải thích vì nhà nội cũng chưa cho tôi tài sản gì.
Tôi vẫn làm dâu, làm tròn trách nhiệm, đi về vẫn quà bánh, bố mẹ chồng ốm vẫn thăm nom, nhưng thú thật tình cảm chân thành ban đầu đã cạn. Tình cảm đó như chiếc lu nước, tôi đã cố gắng đổ thêm nhiều lần, nhưng cứ bị nhà chồng múc đi như quyền nghiễm nhiên.
Anh Tài khuyên tôi thương mẹ chồng, để được thương lại, lời khuyên rất đúng. Nhưng xã hội dường như ít người khuyên những mẹ chồng cũng phải thương con dâu để nhận được chân tình. Và dường như mọi người vẫn còn tâm lý rất cũ, con dâu phải nhịn.
Nếu tình cảm chỉ áp đặt một chiều, sự nhường nhịn chỉ áp đặt một chiều, có lẽ mối quan hệ khó duy trì bền vững. Con dâu cũng là con người, có tự trọng và cần được tôn trọng.
Và tôi cũng thắc mắc: Nếu con dâu phải thương mẹ chồng như mẹ ruột, thì những người chồng có được yêu cầu phải thương mẹ vợ như mẹ ruột hay không? Hay trách nhiệm ấy chỉ luôn đặt một chiều, có đi không có lại?
Tình thân trong hôn nhân, rốt cuộc, được xây bằng nghĩa vụ hay bằng cách người ta đối xử với nhau mỗi ngày?
- Nhà ở xã hội Vinhomes Star City sắp mở bán, giá từ 20,6 triệu đồng/m² (3 phút trước)
- Sở Nội vụ chỉ đạo nóng vụ nữ nhân viên mang thai tố bị công ty "áp giải" ra phòng bảo vệ làm việc (10 phút trước)
- Thủ khoa Học viện Quân y và hành trình chinh phục quân hàm Thượng úy ở tuổi 25 (11 phút trước)
- Động thái mới của Lâm Khánh Chi giữa ồn ào liên quan vợ cố nghệ sĩ Quý Bình (16 phút trước)
- Quyết "hạ đo ván" Hyundai Accent và Toyota Vios, Honda City hạ giá lăn bánh cuối tháng 3/2025 cực rẻ (19 phút trước)
- "Chờ tin vui" từ Văn Toàn: Tiền đạo lứa Thường Châu liên tiếp bắt được hoa cưới của đồng đội (21 phút trước)
- Chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên" hơn 40 năm ở khu dân cư Cà Mau, sự thật khiến nhiều người bất ngờ (25 phút trước)
- Rung chuyển bang Texas: Nổ lớn và hỏa hoạn dữ dội tại nhà máy lọc dầu Valero (25 phút trước)
- Bất ngờ chưa: iPhone Air quá ế ẩm, iPhone 18 Plus buộc phải trở cuộc chơi, đây mới là iPhone màn lớn, pin trâu, giá tốt! (29 phút trước)
- Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình: Sai phạm từ con số 15.000 đồng tiền học thêm (34 phút trước)