-
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới
Gia đình
25/06/2020 20:55Tết Đoan Ngọ con rể không mua thịt vịt biếu bố mẹ vợ, có nên họp gia đình?

Hôm nay Tết Đoan Ngọ, nhà nhà phấn khởi, người người vui mừng nhưng mà nhà tôi lại có chuyện khó nói thực sự không biết chia sẻ với ai. Vậy nên đành viết đôi lời, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Quê tôi ở TP.Vinh (Nghệ An). Ở đây chúng tôi có tục lệ vào ngày Tết Đoan Ngọ là con rể phải mang lễ vật gồm thịt vịt, rượu nếp và các loại quả như vải, mận sang nhà bố mẹ vợ để tỏ lòng thành. Thế mà hai dịp tết Đoan Ngọ gần đây, cả hai anh con rể “quý hóa” nhà tôi, chưa anh nào biếu bố mẹ được cái tỏi vịt.
Thực ra tôi cũng không phải diện khó tính. Biết hai “ông con” quê ngoài Bắc, không biết phong tục tập quán nên tôi đã nói ngay từ ngày mới về làm rể. Con gái tôi biết bố mẹ cẩn thận cũng đã nhắc chồng. Năm ngoái không thấy hai con rể đến, vợ chồng tôi đã nhắc nhở. Cứ cho là mới mẻ nên quên, nào ngờ sang năm nay, chúng tôi đã đánh tiếng từ trước đó cả tháng mà đến ngày vẫn không thấy anh nào bén mảng đến.
Nào có phải xa xôi, cách nhà bố mẹ vợ có 20km mà có khi cả năm cả tháng chỉ đến được đôi ba lần. Nhìn nhà người ta con dâu con rể ra vào tấp nập, tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, các ông các bà hàng xóm ai nấy cười tươi roi rói mà lòng vợ chồng chúng tôi như xát muối.
Thấy nhà cửa im lìm, mấy bà hàng xóm hỏi vợ tôi “không có đứa nào đến à?”. Bà ấy chỉ biết cười gượng và lấy lý do các cháu bận công việc, chưa qua được.
Một năm nào có nhiều nhặn, có đôi ba dịp lễ để con cái qua thăm bố mẹ, biếu bán một chút gọi là của ít lòng nhiều. Chúng tôi biết con cái khó khăn cũng chẳng bảo mua gì nhiều, chỉ cần đến gọi là có cho hàng xóm biết mà nở mày nở mặt. Mình biết ý thì các cháu cũng phải biết nghĩ chứ. Hay chúng nó thấy tôi hiền quá mà làm tới?
Theo cô bác anh chị, tôi có nên họp gia đình để nói cho rõ vụ này không, chứ thực sự tính tôi không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Một người bố giấu tên
Theo Nguoiduatin.vn
- Hồng Đăng nhắn vợ: "Cảm ơn em đã luôn bên anh" (14:51)
- Chi hơn 15 tỷ đồng cho người yêu suốt 6 năm, nữ bác sĩ bàng hoàng phát hiện sự thật (14:50)
- Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc (14:39)
- Việt Nam giành HCV đầu tiên tại ASIAD 20 (14:20)
- Kết quả U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan: U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 (14:11)
- Tòa chính thức công nhận quyền làm cha của Jack: Những giọt nước mắt nghẹn ngào từ Thiên An (14:06)
- U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm (14:04)
- CLB CAHN thông tin về lý do Quang Hải rút khỏi ĐT Việt Nam ngay trước FIFA ASEAN Cup (14:00)
- Nước đóng bình: Tiện nhưng đừng chỉ nhìn vào giá và nhãn mác (56 phút trước)
- Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí mới (57 phút trước)