Luôn ủng hộ chồng thực hiện trách nhiệm với con riêng, người phụ nữ không ngờ bản thân liên tục nhận điện thoại từ vợ cũ của chồng. Đến cuộc gọi gần đây, đề nghị được đưa ra khiến chị hoàn toàn choáng váng.

Tôi kết hôn với chồng đã hơn ba năm. Trước khi cưới, tôi biết anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một cậu con trai đang sống cùng mẹ. Ngay từ đầu, tôi chưa từng phản đối việc anh chu cấp hay chăm lo cho con. Trái lại, tôi luôn động viên chồng hoàn thành trách nhiệm của một người cha, bởi người lớn chia tay không đồng nghĩa với việc con cái phải chịu thiệt thòi.

Đều đặn mỗi tháng, chồng tôi chuyển 6 triệu đồng tiền nuôi con. Nếu con ốm đau, cần mua sách vở hoặc phát sinh những khoản chi hợp lý, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ thêm. Điều khiến tôi mệt mỏi không phải những khoản tiền ấy, mà là những cuộc gọi từ vợ cũ của anh.

21-1784607535-thang-nao-vo-cu-cua-chong-cung-goi-xin-tien-cuoc-goi-gan-nhat-khien-toi-sung-so-vi-de-nghi-kho-tin
Ảnh minh họa.

Ban đầu, chị chỉ liên hệ với chồng tôi để trao đổi về chuyện của con. Sau đó, không rõ bằng cách nào, chị có số điện thoại của tôi và bắt đầu gọi trực tiếp.

Ở cuộc gọi đầu tiên, chị nói con chuẩn bị bước vào năm học mới nên cần thêm tiền mua đồng phục và đóng học phí. Nghĩ mọi việc đều vì đứa trẻ, tôi bàn với chồng và cả hai quyết định gửi thêm.

Thế nhưng những cuộc gọi sau đó liên tục xuất hiện với đủ lý do khác nhau. Khi thì xin thêm tiền học thêm, lúc cần mua xe đạp, khi lại đề nghị hỗ trợ sửa điều hòa vì con không chịu được thời tiết nóng. Mỗi lần gọi, chị đều nói ngại làm phiền chồng cũ nên muốn trao đổi với tôi trước, nếu tôi đồng ý thì nhờ nói lại với anh.

Ban đầu tôi cố thông cảm, nhưng dần dần cảm thấy rất áp lực. Từ chối thì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của đứa trẻ, còn nếu liên tục đồng ý thì chẳng khác nào tạo tiền lệ cho những lần sau. Có tháng, điện thoại của chị xuất hiện đến ba, bốn lần, khiến cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn.

Cao điểm là cuộc gọi cách đây vài hôm. Nghĩ rằng chị lại muốn trao đổi về việc học của con nên tôi vẫn bắt máy.

Không ngờ, lần này chị nói đang có ý định đi làm thẩm mỹ vì cảm thấy ngoại hình thay đổi sau nhiều năm sinh con và vất vả. Chị mong vợ chồng tôi hỗ trợ một khoản tiền với lý do nếu bản thân tự tin và xinh đẹp hơn thì con trai cũng sẽ vui và tự hào về mẹ.

Nghe xong, tôi gần như không tin vào tai mình.

Theo tôi, việc chu cấp cho con là trách nhiệm của chồng tôi, còn những khoản phát sinh phục vụ trực tiếp cho đứa trẻ, nếu hợp lý, vợ chồng tôi vẫn có thể cân nhắc. Nhưng chi phí làm đẹp là nhu cầu cá nhân và không liên quan đến trách nhiệm của gia đình tôi.

Tôi nhẹ nhàng từ chối, giải thích rằng vợ chồng tôi không thể hỗ trợ khoản tiền này. Sau vài giây im lặng, chị cho rằng tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác và tiếp tục khẳng định việc bản thân đẹp hơn cũng sẽ mang lại điều tốt cho con.

Tôi kết thúc cuộc gọi ngay sau đó. Thế nhưng từ hôm ấy đến nay, số điện thoại của chị vẫn liên tục gọi đến nhiều lần trong ngày.

Tôi từng nghĩ đến việc chặn số để tránh bị làm phiền, nhưng lại lo nếu sau này thực sự có việc khẩn cấp liên quan đến đứa trẻ thì sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao để vợ cũ của chồng hiểu rằng sự sẵn sàng hỗ trợ dành cho con không đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi phải đáp ứng cả những mong muốn mang tính cá nhân của chị.

QT (SHTT)