Từng nhiều năm xem cháu ngoại là niềm tự hào lớn nhất của gia đình vì thành tích học tập xuất sắc, một người ông ngoài 70 tuổi bất ngờ thay đổi suy nghĩ khi có cơ hội sống cùng cháu trong suốt kỳ nghỉ hè.

Vợ chồng ông sống ở quê cùng gia đình người con trai út và hai cháu nội đang tuổi thiếu niên. Trong khi đó, con gái lớn làm ăn tại thành phố, chỉ có một cô con gái duy nhất đang theo học tại một trường quốc tế danh tiếng ở Hà Nội. Cô bé nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và thường xuyên đạt kết quả cao trong học tập.

Suốt nhiều năm, người ông luôn lấy cháu ngoại làm hình mẫu để nhắc nhở hai cháu nội cố gắng hơn. Vì vậy, khi cháu ngoại được bố mẹ gửi về quê ở cùng ông bà gần một tháng trong dịp hè, cả gia đình đều háo hức chào đón.

10-1781080175-tu-hao-vi-chau-ngoai-hoc-gioi-ong-lao-nhan-ra-bai-hoc-dat-gia-sau-mot-mua-he
Nghe tin cháu về nghỉ hè, tôi đã dọn dẹp căn phòng có cửa sổ lớn nhìn ra cánh đồng để cháu ởẢnh minh họa: Freepik

Những ngày đầu, mọi thứ diễn ra vui vẻ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, ông bắt đầu nhận thấy nhiều thói quen khiến mình trăn trở. Cháu ngoại thường thức dậy rất muộn, ít tham gia việc nhà, để phòng ở bừa bộn và gần như dành phần lớn thời gian cho điện thoại hay máy tính bảng. Trong khi đó, hai cháu nội vốn bị ông đánh giá thấp hơn về học lực lại luôn chủ động phụ giúp gia đình, từ quét sân, cho gà ăn đến thu dọn đồ đạc khi trời mưa.

Sự tương phản ấy khiến người ông suy nghĩ rất nhiều. Ông nhận ra bản thân đã quá chú trọng vào thành tích học tập mà vô tình bỏ qua những phẩm chất khác như tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và kỹ năng sinh hoạt hằng ngày. Ông cũng bắt đầu cảm thấy áy náy vì những lần so sánh giữa các cháu có thể đã tạo áp lực và khiến hai cháu nội tổn thương.

Dù vẫn tự hào về sự thông minh và tương lai rộng mở của cháu ngoại, ông cho rằng cô bé còn thiếu nhiều kỹ năng sống cần thiết. Ông dự định sẽ nhẹ nhàng trò chuyện với cháu để giúp cháu hoàn thiện hơn, đồng thời trao đổi với vợ chồng con gái về cách đồng hành cùng con trong thời gian tới.

Sau tất cả, điều người ông mong muốn không phải là sự hơn thua giữa các cháu, mà là để các em lớn lên trong tình yêu thương, biết quan tâm đến gia đình và lưu giữ những ký ức đẹp về những mùa hè bên ông bà.

Bích Ngọc (SHTT)