-
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng -
Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng -
Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi -
Thực hư thông tin "nộp 2 triệu đồng mới gỡ thông tin phạt nguội" -
Tôi tái hôn sau 1 năm chồng cũ mất, giữa đám cưới, một vị khách không mời mà đến xuất hiện khiến cả hội trường sững người -
Hà Nội: Một sinh viên tử vong thương tâm do va chạm với xe khách ở Kim Ngưu, lộ hiện trường ám ảnh -
Hiện trường kinh hoàng vụ xe máy va chạm xe tải khiến một người tử vong tại chỗ ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội -
580.000 tỷ đồng rót vào giáo dục: Dòng tiền khổng lồ sẽ được sử dụng như thế nào? -
Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, chấm dứt tình trạng nơi thừa, nơi thiếu sau lũ -
Quốc hội thông qua 4 luật mới, làm rõ các trường hợp có thể bị dẫn độ
Gia đình
25/06/2021 17:33'Vắt kiệt sức' bên bồ già trở về, tôi đánh rơi cục tiền nghe vợ gọi điện cho mẹ đẻ
Tôi và vợ đều là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập, ở lại làm việc. Gia đình hai bên nghèo chẳng giúp được gì cho các con, chúng tôi khi cưới nhau chỉ có hai bàn tay trắng.
5 năm rồi, vợ chồng sinh được một đứa con nhưng đời sống kinh tế vẫn khó khăn không khá nổi. Lương thưởng hai đứa chỉ đủ chi tiêu, ăn uống hàng ngày, dư ra một chút thì phòng ốm đau và biếu xén bố mẹ đôi bên, chẳng biết bao giờ mới mua nổi một căn nhà.
Giữa lúc ấy tôi tình cờ thế nào lại lọt vào mắt xanh của chị sếp già. Chị ta nói chỉ cần tôi trở thành người tình thì chị sẽ nâng đỡ tôi về mặt công việc, đồng thời giúp đỡ tôi về mặt vật chất. Một căn nhà để ổn định chỗ ở cho gia đình tôi là điều đơn giản đối với chị.
Túng quá làm liều, tôi gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ đơn giản thế này, đàn ông bây giờ ngoại tình nhan nhản, về nhà vợ vẫn tha thứ bình thường. Họ còn mang tiền cho gái, như tôi cũng có thể coi là một lần ngoại tình nhưng ngược lại tôi mang tiền về cho vợ. Sự nghiệp của tôi phất lên thì tương lai gia đình, con cái cũng được đảm bảo hơn. Quan trọng là tôi vẫn hết lòng chăm lo cho vợ con, không để vợ con phải thiếu thốn gì về cả tình cảm và vật chất.
Tôi giấu giếm vợ rất kỹ, khi mang nhiều tiền hơn về, tôi bảo cô ấy rằng mình được tăng lương khiến vợ rất vui mừng. Cô ấy càng chăm sóc chồng kỹ lưỡng vì sợ tôi làm việc nhiều vất vả cực nhọc.
Thú thật nhiều lúc thấy vợ yêu thương chồng chân thành mà tôi có phần áy náy. Nhiều đêm sau cuộc ân ái nồng nàn với người tình già trở về, nhìn vợ con ngủ say yên bình mà tôi thầm hối hận. Nhưng nếu tôi không làm vậy thì vợ con sẽ không được an nhàn sung sướng như lúc này.
Số tiền người tình cho, tôi không dám đưa hết cho vợ vì sợ cô ấy nghi ngờ. Phần còn lại tôi gửi vào ngân hàng để ít nữa mua nhà.
Cho đến hôm đó, khoảng hơn 1 giờ đêm tôi từ chỗ người tình trở về nhà. Trong túi tôi là cục tiền 50 triệu người tình vừa thưởng cho tôi vì đã khiến chị ta hài lòng.
Cứ nghĩ vợ con đã ngủ say nhưng không ngờ vợ tôi vẫn thức, tôi nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra từ phòng ngủ. Hóa ra vợ đang nói chuyện với mẹ đẻ, họ cũng thức khuya thật. Cầm xấp tiền trên tay sẵn, tôi định bụng đưa cho vợ cất đi, thông báo rằng mình vừa được thưởng khi dự án thành công. Để rồi thời điểm nghe rõ những lời vợ nói với mẹ đẻ thì tôi phải run rẩy chân tay, đánh rơi cả cục tiền:
- Những chuyện anh ta làm con đều biết hết. Vợ chồng đầu gối tay ấp bao năm, chỉ cần anh ta có một chút thay đổi con đã phát hiện ra, nữa là chuyện tày đình như có người phụ nữ khác bên ngoài. Vậy nhưng con xác định mặc kệ anh ta, coi như không biết, thậm chí còn tẩm bổ bồi dưỡng cho anh ta sung sức mà đi với bồ già, lấy lòng chị ta để mang nhiều tiền hơn về cho con.
Con biết thừa anh ta vẫn giấu tiền bên ngoài nhưng cứ từ từ rồi con sẽ moi bằng sạch. Lúc nào bòn được số tiền đáng kể thì con đá anh ta ngay lập tức. Một gã đàn ông ngoại tình, lên giường với sếp già vì tiền, con khinh loại đàn ông bẩn thỉu ấy. Đợi lấy được tiền từ anh ta, con sẽ mua nhà rồi đón mẹ lên… Chắc tối nay anh ta không về đâu mẹ ạ...
Đêm đó tôi đã vùng bỏ chạy khỏi nhà vì quá sốc. Cô vợ mà tôi nghĩ là yêu thương chồng chân thành, ngoan ngoãn, dịu dàng, đảm đang, hóa ra lại đang rắp tâm nham hiểm, muốn cướp sạch tiền của tôi rồi đòi ly hôn. Uổng công tôi còn áy náy, hối hận vì hành động của mình. Bảo sao từ lâu rồi cô ta luôn viện cớ để không cho tôi chạm vào người. Lúc ấy thậm chí tôi còn thầm thở phào nhẹ nhõm vì chiều chuộng nhân tình già đã đủ khiến tôi kiệt sức rồi.
Đã biết mọi chuyện, tất nhiên tôi sẽ không đưa tiền cho vợ nữa. Nhưng tôi có nên chơi cho cô ta một vố đau để cô ta hiểu thế nào là “tham thì thâm” không?
Theo Quỳnh Chi (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
- Khách sạn bị lũ quét khiến người đàn ông lộ chuyện "ăn chả" vì được...vợ cứu (52 phút trước)
- Ronaldo chọn nhà thờ 500 năm tuổi làm nơi cử hành hôn lễ (54 phút trước)
- Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng (57 phút trước)
- Ưng Hoàng Phúc đáp trả 1 câu "xanh chín" khi bị nhắc chuyện lùm xùm từ thiện (1 giờ trước)
- Hai con giáp rộng mở sự nghiệp, thăng tiến vùn vụt, một con giáp khác lại cần thận trọng trong tháng 10 âm (1 giờ trước)
- Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi (1 giờ trước)
- Jennifer Lopez nhận cát-xê 53 tỷ đồng để hát đám cưới tài phiệt Ấn Độ (1 giờ trước)
- Án phạt dành cho Ronaldo châm ngòi tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng (1 giờ trước)
- 8 năm tằn tiện vì gia đình bỗng tan vỡ: Chồng choáng váng phát hiện vợ gửi 2,5 tỷ đồng cho streamer gọi mình là "bé yêu" (1 giờ trước)

