Gia đình
23/12/2021 14:20Vợ chết trong đêm tân hôn, tay nắm chặt chiếc chăn bông đang đắp trên người, tôi nuốt nước mắt đưa mẹ vào tù trong tuyệt vọng
Thời gian yêu xa 10 năm của hai chúng tôi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, dù có nhiều lần cãi vã, thậm chí là chia tay nhưng cuối cùng vì tình yêu mà hai đứa vẫn quyết định đến với nhau không chút đắn đo. Kết hôn là quyết định chung của cả hai, dù sao bây giờ cũng không còn trẻ, sự nghiệp ổn định thì đã đến lúc phải xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Nhưng tôi không ngờ được rằng ngày mà mình nghĩ là hạnh phúc nhất cuộc đời lại biến thành bi kịch. Ngay trong đêm tân hôn, sau khi dậy đi vệ sinh về tôi đã vô cùng sững sờ, tuyệt vọng khi biết được rằng người vợ mới cưới của mình dường như đã tử vong, người lạnh toát và đã ngưng thở từ lâu. Tức tốc gọi bác sĩ nhưng tất cả đã quá muộn, tôi chỉ biết gục ngã trong một góc nhà, tuyệt vọng.
Tuy nhiên, trong một thoáng chốc nhìn lại chỗ vợ mình qua đời, tôi nhận thấy bàn tay cô ấy đang năm chặt lấy chiếc chăn bông, rất khó để gỡ ra. Nghi ngờ có điều gì không bình thường, tôi đã gọi công an và pháp y vào can thiệp.
Sau khi kiểm tra kỹ càng thì cơ quan chức năng đã phát hiện ra một số chất lạ còn dính ở trong chăn, được xác định là thuốc độc.
Kết quả khám nghiệm tử thi đã cho kết quả rằng vợ tôi đã tử vong do bị trúng độc, ngoài ra cơ thể vợ tôi cũng bị dị ứng bởi đã uống quá nhiều rượu trước đó.
Mọi người đều nghi ngờ, tại sao lại có chất lạ này ở trong chăn bông, trong nhà chỉ có mẹ sống cùng hai vợ chồng tôi. Cuối cùng, tôi đã ngồi lại nói chuyện riêng với mẹ, để rồi mẹ đã không kiềm chế được, bà ôm mặt khóc và thú nhận sự việc là do mình gây ra.
Mẹ tôi giải thích rằng chỉ vì sợ vợ tôi không sinh được con trai, nên đã lên mạng xin một “bài thuốc sinh con trai”, chỉ cần cho người con gái ngửi mùi thuốc là sẽ sinh được con trai, bà đã lén bỏ thuốc này lên chăn của vợ tôi. Nhưng mẹ tôi không ngờ rằng chất đó lại rất độc, vợ tôi lại đang mệt và có phản ứng vì uống quá nhiều rượu, nên đã không qua khỏi.
Tôi không ngờ rằng cuộc đời tôi lại lâm vào bi kịch như vậy, một người là vợ, một người là mẹ - người đã sinh ra tôi. Nhưng vì để cho vợ tôi ra đi được thanh thản, cũng như có một lời giải thích rõ ràng, thỏa đáng cho gia đình nhà vợ, tôi đã chính là người đưa mẹ đến cơ quan chức năng đầu thú, chính tay tôi đã đưa mẹ vào tù trong nước mắt.
Tôi phải làm sao đây khi tôi đã mất tất cả chỉ trong một đêm, mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Hạ Tú (Công lý & Xã hội)
Tin cùng chuyên mục








-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
-
MU tăng giá Mbeumo lên 70 triệu bảng, "bom tấn" sắp nổ (18/07)
-
Á khoa khối C00 ở Thanh Hóa có mẹ làm ruộng, bố là công nhân (18/07)
Bài đọc nhiều




