Thay vì quát tháo hay bênh vực bên nào, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã có cách xử lý đầy tinh tế khi cậu út Milo vô tình làm chị hai Moon bật khóc.

Mới đây, nữ ca sĩ khiến khán giả vừa thương vừa buồn cười khi đăng tải khoảnh khắc sinh hoạt của hai con. Ban đầu, Moon và Milo vẫn còn đang quấn quýt, ôm hôn nhau đầy tình cảm. Thế nhưng, do tính cách hiếu động và chưa kiểm soát được hành động, cậu em út Milo đã vô tình làm đau chị khiến Moon khóc nức nở.

Tình huống này vốn không xa lạ với những gia đình có con nhỏ, khi các bé thường xuyên chuyển từ trạng thái thân thiết sang đối đầu chỉ trong chớp mắt.

Đứng trước mâu thuẫn của hai con, Võ Hạ Trâm không hề dùng đòn roi hay la mắng thiên vị. Cô chọn cách đưa cả hai vào phòng thờ để cùng chắp tay lễ Phật. Nữ ca sĩ hóm hỉnh mô tả lại khung cảnh này: "Một bé sám hối vì làm chị khóc, một bé thì cầu bình an".

Phương pháp giáo dục của Võ Hạ Trâm ngay lập tức nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng nhờ sự tinh tế và tư duy dạy con hiện đại. Thay vì dùng uy quyền của người lớn để áp đặt, nữ ca sĩ chọn cách xử lý đầy công tâm khi không hề trách mắng em nhỏ hay để chị lớn phải chịu ấm ức, giúp xóa bỏ tâm lý tị nạnh thường gặp giữa các con.

Thông qua việc đưa các bé vào không gian tĩnh lặng, cô đã khéo léo lồng ghép bài học về giáo dục cảm xúc, giúp trẻ tự học cách bình tĩnh, nhìn nhận lỗi sai và nói lời xin lỗi một cách tự nhiên từ sâu bên trong. Cách dạy dỗ nhẹ nhàng, xen lẫn nét hóm hỉnh này không chỉ giúp các bé tiếp thu bài học nhanh chóng mà còn tạo ra một môi trường giáo dục không áp lực, nơi trẻ không cảm thấy sợ hãi hay bị tổn thương mà vẫn hiểu được giá trị của sự yêu thương và nhường nhịn.

Võ Hạ Trâm luôn quan niệm rằng sự thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của trẻ là cốt lõi trong giáo dục. Cô coi những va chạm giữa anh chị em là cơ hội để các con học cách nhường nhịn và yêu thương nhau hơn dưới sự định hướng của cha mẹ.

Dù cậu út Milo rất nghịch ngợm, thường xuyên "leo trèo" khiến chị Moon phải chạy đi mách mẹ, nhưng qua bàn tay uốn nắn khéo léo của Võ Hạ Trâm, tổ ấm của cô và ông xã người Ấn Độ vẫn luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Những câu chuyện đời thường chân thực này đã giúp nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh.

TN (SHTT)