Sự chênh lệch về thu nhập cùng quan điểm sống khác biệt về an toàn tài chính đang kéo đẩy nhiều cặp vợ chồng trẻ vào bờ vực rạn nứt, điển hình là bi kịch của người chồng phải ngậm ngùi trước yêu cầu có 3 tỷ đồng mới chịu sinh con từ người vợ trụ cột.

Kết hôn được 4 năm, hai vợ chồng trẻ cùng 28 tuổi rời quê lên Hà Nội tự thân lập nghiệp với công việc văn phòng bình dị. Biến cố bắt đầu từ 3 năm trước khi người vợ quyết định xin nghỉ việc để rẽ sang con đường kinh doanh online. 

Ngày đầu khởi nghiệp, cả hai thống nhất gác chuyện con cái, người chồng dồn toàn bộ tích lũy hỗ trợ vợ làm vốn và chủ động gánh vác việc nhà. Nhờ sự nhạy bén cùng sự kiên trì livestream xuyên đêm, thu nhập của người vợ tăng vọt, gấp từ 2 đến 5 lần lương công chức của chồng. Họ thoát cảnh ở trọ, mua được căn chung cư trả góp và không còn lo gánh nặng cơm áo gạo tiền.

17-1789612809-vo-kiem-tien-gap-5-lan-chong-ra-dieu-kien-co-3-ty-moi-chiu-sinh-con
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, kinh tế dư dả lại vô tình tạo nên vết nứt trong hôn nhân. Bước sang ngưỡng tuổi 30, trước sức ép mong mỏi cháu từ hai bên gia đình và khát khao làm cha khi nhìn bạn bè đồng lứa bồng bế con nhỏ, người chồng ngỏ ý muốn vợ giảm tải công việc để chuẩn bị mang thai. 

Đáp lại mong muốn chính đáng đó, người vợ thường lảng tránh hoặc gạt đi vì lo sợ công việc đình trệ, mất khách giữa lúc thị trường cạnh tranh khốc liệt. Cô thậm chí thẳng thừng ra điều kiện khiến chồng nhói lòng: "Anh kiếm cho em 3 tỷ đi thì em yên tâm đẻ con".

Đối với người vợ, "điều tốt nhất" cho con phải là học trường quốc tế, uống sữa ngoại nhập; nếu không thể đáp ứng thì thà không sinh. Tiêu chuẩn này hoàn toàn vượt quá khả năng của người chồng khi lương văn phòng của anh chỉ đủ trang trải các nhu cầu cơ bản. 

Không những bất đồng về tư tưởng, cả hai còn ngày càng xa cách do lệch giờ sinh hoạt: chồng đi làm ban ngày, vợ lại livestream bán hàng xuyên đêm khiến việc tâm sự bình thường cũng trở nên hiếm hoi.

Nhìn bạn bè xung quanh và chứng kiến nhiều trường hợp vô sinh, hiếm muộn, người chồng không khỏi lo sợ việc trì hoãn vì mải mê đuổi theo tiền bạc sẽ cướp đi cơ hội làm cha khi tuổi xuân qua mau. 

Dù rất yêu và trân trọng sự hy sinh của vợ cho gia đình, anh vẫn rơi vào dằn dằn, tự ti và trăn trở liệu sự yếu kém về tài chính có phải là nguyên nhân khiến mình mất đi tiếng nói trong cuộc hôn nhân.

PN (SHTT)