Vượt qua rào cản ngoại hình cùng sự phản đối từ gia đình, chị Phạm Thị Hương (Thanh Hóa) đã đồng hành bên người chồng cao 1m20 suốt 16 năm qua.

Năm 2009, anh Nguyễn Đức (SN 1991, quê Ninh Bình, cao 1m20) vào Thanh Hóa làm việc cho một đoàn khuyết tật và gặp chị Phạm Thị Hương (SN 1990) – khi đó đang làm phụ bếp cho đoàn. Cảm mến sự thùy mị, nhân hậu của chị, anh Đức quyết tâm theo đuổi.

04-1785847227-vuot-dinh-kien-cuoi-chong-cao-1m20-nguoi-phu-nu-thanh-hoa-va-16-nam-viet-nen-cau-chuyen-co-tich-doi-thuc
Chị Hương từng bị họ hàng phản đối việc kết hôn.

Dù họ hàng chị Hương phản đối dữ dội vì lo cháu gái vất vả, người bố hiền lành của chị vẫn để con gái tự quyết định. Nhận thấy sự chân thành của anh Đức, chị Hương gật đầu đồng ý.

Đầu năm 2010, một đám cưới ấm cúng đã diễn ra. Chú rể chỉ cao 1m20 bên cạnh cô dâu xinh đẹp, cao ráo từng trở thành đề tài xôn xao khắp vùng quê ngày ấy.

04-1785847177-vuot-dinh-kien-cuoi-chong-cao-1m20-nguoi-phu-nu-thanh-hoa-va-16-nam-viet-nen-cau-chuyen-co-tich-doi-thuc
Gia đình của của anh Đức và chị Hương. Ảnh: NVCC.

Sau khi kết hôn, chị Hương ở quê cấy ruộng, chăn nuôi và chăm sóc bố mẹ chồng, trong khi anh Đức đi bán hàng rong xa nhà. Lần lượt 3 người con ra đời (năm 2011, 2014 và 2018), trong đó hai con đầu mang ngoại hình giống bố, còn bé gái út cao ráo giống mẹ.

Giai đoạn khó khăn nhất diễn ra từ năm 2013 đến 2019, khi anh Đức vấp ngã khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Chị Hương vừa gồng gánh kinh tế, vừa chăm con nhỏ, có lúc cơ thể suy nhược chỉ còn 35kg. Tuy vậy, chị chưa từng than vãn hay có ý định từ bỏ.

Lời khuyên nhủ chân thành của vợ đã giúp anh Đức tỉnh ngộ, rũ bỏ tật xấu để tập trung làm ăn trả nợ. Đến năm 2022, gia đình mới chính thức vượt qua khủng hoảng tài chính.

Năm 2024, khi bố đẻ của chị Hương đổ bệnh, anh Đức đã quyết định xây căn nhà mới trên mảnh đất bố mẹ cho ở Ninh Bình để đón bố vợ về phụng dưỡng. Quyết định này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ bố mẹ chồng – những người luôn coi chị Hương như con gái ruột.

Nhìn lại hành trình 16 năm chung sống, anh Đức luôn trân trọng người vợ tần tảo và coi chị là món quà quý giá nhất cuộc đời đã bù đắp cho những thiệt thòi về ngoại hình của mình.

TN (SHTT)