Sau hai năm chia tay, Lan gặp một người đàn ông tử tế nhưng trái tim cô chưa rung động, quyết định hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ.

Lan, 29 tuổi, làm văn phòng với thu nhập ổn định, đã chia tay người yêu cũ được hai năm. Dù thời gian trôi qua, trong những lúc yên tĩnh, cô vẫn nhớ về những kỷ niệm cũ: buổi chiều đi dạo cùng người cũ, những bữa tối đơn giản nhưng ấm áp, hay những cuộc trò chuyện thâu đêm về ước mơ và nỗi lo.

Sau chia tay, nhiều người tìm đến, quan tâm, muốn nghiêm túc tìm hiểu cô. Nhưng trái tim Lan vẫn không hề rung động, cho đến khi cô gặp Minh, kỹ sư xây dựng hơn cô ba tuổi. Anh không hào nhoáng, không hoa mỹ, nhưng chân thành và tử tế.

Bạn trai yêu 9 năm không chịu cưới

Hàng ngày, Minh nhắn tin: “Hôm nay nhớ ăn sáng nhé.” Một buổi tối, khi Lan tăng ca muộn, anh đứng dưới cổng công ty, chờ cô trong mưa. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường ướt, mưa rơi tí tách trên mái hiên, Minh chìa tay: “Lan à, lạnh quá rồi, vào nhà thôi.” Một hôm khác, anh đội áo mưa chạy qua con phố dài, mang đến hộp cơm nóng cho cô, sợ cô đói.

Không chỉ dừng ở những hành động quan tâm, Minh còn lặng lẽ đồng hành trong những khó khăn đời thường. Trong bữa tối giản đơn ở căn hộ nhỏ, anh lắng nghe cô kể về những tổn thương trong quá khứ, rồi nhẹ nhàng nói: “Anh không cần thay thế ai cả, anh chỉ muốn ở bên em từ bây giờ.”

Gia đình Lan đánh giá cô thật may mắn khi gặp một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm. Bạn bè cũng khuyên cô nên cho Minh cơ hội, tin rằng tình cảm có thể nảy sinh theo thời gian nếu người đàn ông thực sự quan tâm và yêu thương.

Thế nhưng, mỗi lần ở cạnh anh, Lan chỉ thấy an toàn và trân trọng, nhưng không rung động. Tim cô không đập nhanh, cô không thấy nhớ nhung, cũng không mong chờ gặp lại anh. Cô lo lắng rằng nếu tiến tới hôn nhân chỉ dựa trên lòng biết ơn và cảm giác an toàn, cả hai sẽ dễ tổn thương khi đối mặt những thử thách đời sống: tranh cãi về tiền bạc, áp lực công việc hay bệnh tật bất ngờ.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lan quyết định đối diện với cảm xúc thật của mình. Cô nhận ra tình yêu không chỉ là an toàn hay trân trọng, mà còn là khao khát được ở bên, nhớ nhung và rung động. Dù Minh là người đàn ông tốt, cô không muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân mà trái tim mình chưa sẵn sàng.

Lan lựa chọn tiếp tục mối quan hệ với Minh ở mức bạn bè thân thiết, giữ sự trân trọng và cảm động với những gì anh dành cho mình. Cô quyết định dành thời gian cho bản thân, học cách yêu và nhận biết tình yêu thật sự trước khi trao trọn cuộc đời cho một người.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, và Lan tin rằng khi tình yêu thật sự đến, trái tim cô sẽ rung động. Hôm nay, quyết định của cô là bước đi trưởng thành, dũng cảm và chân thành với chính mình, chọn an yên nhưng không đánh mất chính cảm xúc của trái tim.

HL (SHTT)