-
HLV Erik ten Hag tố Ronaldo thiếu chuyên nghiệp, rủ rê đồng đội "thả trôi" buổi tập tại MU -
Chính phủ trình phương án áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm -
Cường Đô la gửi lời ngọt ngào đến Đàm Thu Trang dịp 20/10 -
Từ đơn nặc danh, Thanh Hóa phát hiện hàng loạt vấn đề tại Trường THPT Đào Duy Từ : Lỗ hổng trong quy trình bổ nhiệm và quản lý tài chính, tài sản -
Sao nữ từng hẹn hò Justin Bieber qua đời ở tuổi 34 -
Chủ tịch Hà Nội: Người dân đã bàn giao mặt bằng, nhưng bố trí nhà tái định cư còn chậm -
Giếng khoan hơn 10 năm tuổi bất ngờ phun cột nước cao 15m -
Ăn đậu phụ mỗi ngày có tốt không? Sự thật từ chuyên gia dinh dưỡng -
Cho con nuôi nhập hộ khẩu, nhiều năm sau người cha bị đòi chia 190m2 đất -
Camera AI ở Thanh Hóa phát hiện gần 4.700 trường hợp vi phạm giao thông, với số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng
Giải trí
18/10/2023 17:54Biệt dược đen tập 20: Đức bị bắt, hé lộ bí mật liên quan đến bà Nga, Cường bị nghi ngờ là kẻ sát hại ông Hoàng
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Trong tập 20 Biệt Dược Đen, sau khi ông Hoàng bị giết, mẹ con bà Nga ra ở khách sạn. Vân đòi đi gặp Cường nhưng bà Nga bảo hai mẹ con nên ở bên nhau lúc này. Vân muốn đi tìm nước khoái, bà Vân khuyên con nên rời xa thứ nước đó. Bà bảo ông Hoàng muốn Vân nổi nghiệp, vì vậy Vân hãy mạnh mẽ lên. Vân thì lại bảo cô không làm, cô chỉ cần nước khoái, thứ nước khiến cô thấy vui vẻ, thoải mái. Bà Nga kiên quyết không cho Vân đi gặp Cường, bà nói ông Hoàng cũng không muốn điều này, Vân hãy tôn trọng bố.


Để gặp Vân, Cường tìm mọi cách, thậm chí thuê phòng khách sạn ngay cạnh phòng mẹ con Vân. Tối hôm đó bà Nga vẫn bồn chồn lo lắng không ngủ được, bà thấy có bóng người di chuyển ngoài cửa nhưng khi mở lại không thấy ai. Sáng hôm sau bà thấy Cường bước ra từ phòng bên cạnh nên thoáng chút bất ngờ.Cường lấy chiêu mềm dẻo, tỏ vẻ là yêu Vân thật và là chỗ dựa cho Vân lúc này. Cuối cùng bà Nga đành đồng ý để Cường đưa Vân đi ăn sáng.


Ở sảnh khách sạn, Tuấn và Dương đã nhìn thấy Cường đưa Vân rời đi. Sau đó bà Nga nói chuyện với Tuấn và Dương. Bà muốn phía công an đảm bảo an toàn cho mình. Bà nói mỗi lo của mình chính là Cường. Bà rất sợ ánh mắt của Cường, nếu Cường là thủ phạm thì bà là vật cản cuối cùng để Cường chiếm đoạt được mọi thứ. Ông Hoàng để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho Vân, Cường có được Vân thì sẽ có tất cả. Bà Nga nhớ lại lời chồng từng nói rằng không tin Cường yêu Vân thật lòng, Cường có mục đích và hắn ta nguy hiểm hơn bà Nga tưởng. Phía công an nói tất cả chỉ là suy đoán của bà Nga nhưng họ sẽ lưu ý và sẵn sàng giúp bà bất cứ khi nào cần.

Tại cuộc trò chuyện với Tuấn và Dương, bà Nga một lần nữa khẳng định chắc chắn Đức không phải là kẻ giết người, bà tin điều này vì quen biết Đức từ khi anh ta còn nhỏ.
Vân thì thấy mẹ có biểu hiện lạ, lén lút liên lạc với Đức ngay trong đêm bố bị giết và cả sau đó. Vân nói điều này với Cường, Cường bảo Vân cứ về ở với mẹ để theo dõi và tìm ra bằng chứng nếu thực sự nghi ngờ bà liên quan đến cái chết của chồng. Cường cũng trả lại Vân điện thoại mà cô để quên ở nhà anh. Về nhà, bà Nga hỏi Vân rằng điện thoại của Vân có thể mở được cửa nhà, vậy Cường có biết mật khẩu điện thoại của Vân không. Vân nói Cường không biết. Vân khẳng định Cường không phải hung thủ và tỏ ra tức giận khi bà Nga nghi ngờ Cường.

Thấy mặt Cường xây xát, công an nghi ngờ Cường nằm trong diện tình nghi. Tuy nhiên, mọi người cũng nhận định động cơ của Cường chưa đủ lớn để ra tay giết người man rợ, anh ta cũng chỉ bị ông Cường cẩm cản chuyện yêu đương với Vân mà thôi. Dương thì nghi ngờ Đức và bà Nga vì hai người vẫn bí mật liên lạc với nhau. Tuấn cũng tìm ra vết máu của Bát ở nhà ông Hoàng. Tuấn khẳng định Bát chết ở nhà ông Hoàng và Kiên - lái xe của ông Hoàng có thể chính là người đem xác Bát đi phi tang.

Căn cứ những dấu vết ở trên hiện trường, Tuyển cho rằng đối tượng Đức cùng hai đối tượng khác lén vào nhà để trộm đồ. Không ngờ ông Hoàng vẫn còn ở trong nhà nên đã ra tay luôn. Bọn chúng cũng chính là kẻ đã lén đặt camera để lấy mật mã két sắt. Sau khi ra tay, bọn chúng thu hồi camera rồi rời đi. Tuyển thấy điện thoại của bà Nga có liên lạc với Đức lúc 2 giờ sáng, cùng thời điểm ông Hoàng bị sát hại và đây là chi tiết đáng ngờ.
Tuấn nghi ngờ bà Nga thuê Đức giết chồng và bị Đức quay lại tống tiền. Tuyển cho rằng đây là phán đoán có cơ sở, vì vậy bằng mọi giá phải bắt được Đức càng sớm càng tốt. Đức cũng là người có động cơ nhiều nhất vì đang nợ nần chồng chất.

Cả nhóm điều tra cũng truy lùng cũng nhanh chóng bắt được Đức. Tại cơ quan điều tra, Đức khai đêm ông Hoàng bị giết, Đức nhận được cuộc gọi của bà Nga nói bỗng dưng nhà mất hệ thống an ninh, bảo Đức đến kiểm tra. Khi Đức tới nơi thì phát hiện phòng khách mở toang, lên trên lầu thì thấy ông Hoàng đã chết, sợ quá nên Đức bỏ đi luôn. Khi Tuyển hỏi tại sao trên két sắt lại có dấu vân tay của Đức, Đức nói dối rằng mình thấy két sắt mở nên kiểm tra.
Tuy nhiên, khi Tuấn đưa ra chiếc USB, Đức mới chịu khai toàn bộ. Đức khai mình chơi chứng khoán và tiền ảo nên nợ nần số tiền lớn. Đêm hôm đó bà Nga gọi cho Đức nhờ lên phòng ngủ của ông Hoàng lấy đồ. Bà Nga nói mình có đặt một chiếc camera ở đó nhằm lấy mật mã két sắt để thu hồi chiếc USB được cất bên trong. Bà Nga nói trong USB có những thông tin bất lợi cho mình nên sai Đức qua lấy, tiện thể tháo camera ra trước khi công an tới. Bà Nga bảo Đức hãy ném camera xuống sông còn USB thì giữ lấy để đưa cho bà vào hôm sau.
Về nhà Đức thấy chủ nợ tìm đến nên phải trốn ngay trong đêm. Bà Nga bảo Đức nợ nần thì phải tự giải quyết, còn chiếc USB phải đưa cho bà. Đức bảo bà Nga luôn là người lịch sự, thậm chí quan tâm đến an toàn của Đức nên khi bà Nga trở mặt, Đức rất sốc. Đức vào quán net mở xem trong USB có gì. Đức dùng mật mã két sắt để mở USB không ngờ lại mở được. Sau đó Đức bị chủ nợ bắt, Đức nảy ra ý định dùng nội dung trong USB để tổng tiền bà Nga. Tuy nhiên, chiếc USB Đức để quên trong quán net, khi quay lại lấy thì bị công an bắt.


Biệt dược đen lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Điều tra vụ người đàn ông đâm liên tiếp người trong ô tô giữa phố Hà Nội (20:44)
- Hà Nội: Ô tô bất ngờ lùi trên đường Lê Duẩn, cuốn xe máy chở 2 phụ nữ vào gầm (20:01)
- Công an Tuyên Quang truy tìm chủ tài khoản chứa hơn 2 tỷ đồng liên quan vụ án đánh bạc (1 giờ trước)
- Sáu người đàn ông mất hơn 633 triệu đồng khi tìm dịch vụ gái gọi trên Telegram (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, giảm nhiệt được bao lâu? (2 giờ trước)
- Bị dừng xe vì vi phạm tốc độ, nữ tài xế chốt cửa, nhấn ga bỏ chạy trước mặt CSGT (2 giờ trước)
- HLV Erik ten Hag tố Ronaldo thiếu chuyên nghiệp, rủ rê đồng đội "thả trôi" buổi tập tại MU (2 giờ trước)
- Khởi tố gã đàn ông chém người bán vì bị từ chối cho nợ tiền mua lòng heo (3 giờ trước)
- Làm rõ vụ rao bán khâu nhục Lạng Sơn giả, chất lượng kém trên mạng (3 giờ trước)
- Chính phủ trình phương án áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm (3 giờ trước)