-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Giải trí
25/04/2023 16:18Bối cảnh Việt Nam đã cứu phim 'A Tourist's Guide to Love'
Tháng 4/2022, ê-kíp A Tourist's Guide to Love (Tựa Việt: Hành trình tình yêu của một du khách) gây chú ý khi sang Việt Nam để quay phim. Theo kịch bản, có đến 90% thời lượng được đặt bối cảnh ở nước ta, với tinh thần tôn vinh văn hóa và du lịch Việt.
Sau thời gian hậu kỳ, phim ra mắt trên dịch vụ phát trực tuyến và gây được sự tò mò với khán giả trong nước. Tác phẩm ít nhiều làm nổi bật vẻ đẹp Việt Nam, đồng thời quảng bá được du lịch bằng hình ảnh. Song, phần kịch bản còn đơn giản khiến câu chuyện chưa thực sự có chiều sâu.
Kịch bản còn đơn giản
Nhân vật chính trong phim là Amanda (Rachael Leigh Cook) – CEO của một công ty du lịch tại Mỹ, tìm cách mua lại một đơn vị ở Việt Nam để mở rộng thị trường. Cô đang háo hức mong được bạn trai kết hôn thì bất ngờ anh ta tuyên bố chia tay, với lý do muốn tập trung cho sự nghiệp.
Đau buồn sau khi bị bỏ rơi, Amanda quyết định sang Việt Nam để “đổi gió”, đồng thời khảo sát công ty ở nước bạn. Tại đây, cô gặp và làm quen hướng dẫn viên du lịch người Việt tên Sinh (Scott Ly). Từ 2 người xa lạ, họ dần xích lại gần và yêu nhau.
Hành trình của Amanda bắt đầu vài ngày trước dịp Tết Nguyên đán. Do đó, cô có cơ hội được trải nghiệm nhiều thứ, dần dần hiểu rõ hơn về văn hóa lẫn con người Việt Nam.
Dự án do Steven K. Tsuchida đạo diễn, Eirene Tran Donohue viết kịch bản. Theo trang Decider, phim được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của chính biên kịch. Bản thân Eirene Trần Donohue đã gặp bạn đời trong một kỳ nghỉ tại Việt Nam sau khi chia tay. Đến nay, họ đã sống hạnh phúc cùng nhau hơn 22 năm.
Đáng tiếc, chuyện phim còn đơn giản, đi theo mô-típ quen thuộc của thể loại rom-com (hài lãng mạn). Biên kịch cũng cố gắng cài cắm một số cú twist nhưng dễ đoán, ít bất ngờ.
Mối quan hệ giữa Amanda – Sinh còn mang tính khiên cưỡng. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, họ đã có thiện cảm với nhau khiến câu chuyện thiếu thuyết phục. Tính cách, số phận các nhân vật chính cũng không được khai thác tốt. Điều đó ít nhiều làm bộ phim thiếu chiều sâu, dễ xem và dễ quên.
Bối cảnh Việt Nam nổi bật
Chọn Việt Nam làm bối cảnh chính, các nhà làm phim khéo léo đưa người xem đi qua nhiều địa điểm từ Bắc đến Nam. Bên cạnh những nơi quen thuộc với du khách quốc tế như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, ê-kíp cũng cất công đến Hà Giang để quay một số phân đoạn.
Để làm nổi bật vẻ đẹp của Việt Nam, đạo diễn chú trọng đầu tư phần hình ảnh. Các khung hình được tính toán, sắp đặt hợp lý để mang đến cho người xem những cảnh quay đẹp nhất. Màu sắc cũng được cân chỉnh vừa phải, mang lại không khí nhẹ nhàng phù hợp với câu chuyện tình lãng mạn.
Dưới lăng kính của ê-kíp ngoại quốc, các địa danh Việt Nam hiện lên vừa quen vừa lạ. Từ làng quê đến thành thị đều được khắc họa một cách sống động, chân thực. Nổi bật nhất là phân đoạn quay tại Thánh Địa Mỹ Sơn. Cách sắp đặt tình tiết và góc máy thực sự khiến người xem thích thú.
Ê-kíp cũng khéo léo cài cắm một số yếu tố văn hóa, chẳng hạn như xích lô, áo dài, cách nấu xôi gấc, cách đón Tết… Một vấn đề của du lịch Việt Nam là nạn chặt chém du khách cũng được đề cập. Tuy nhiên, phim không xoáy sâu vào nội dung này mà chỉ lồng ghép nhẹ nhàng như một tình tiết hài hước.
Đặc biệt, câu chuyện giao thông và đường phố Việt Nam trở thành nút thắt quan trọng. Ở đầu phim, Amanda cảm thấy sợ hãi không dám băng qua đường khi xe cộ đang qua lại tấp nập. Đến cuối phim, cô thẳng thắn đối diện và vượt qua nỗi sợ để bước đến bên người mình yêu.
Diễn xuất chưa ấn tượng
Hóa thân nữ chính Amanda, Rachel Leigh Cook chưa thực sự ấn tượng về diễn xuất. Cô mang đến sự duyên dáng khi vào vai một du khách nước ngoài chân ướt chân ráo đến Việt Nam. Tuy nhiên, biểu cảm của diễn viên còn chưa thực sự đa dạng. Ở một số phân đoạn, cô để lộ hạn chế trong việc lột tả trạng thái nhân vật, khiến phim ít nhiều giảm mạch cảm xúc.
Tương tự, Scotty Ly tận dụng được vẻ đẹp hình thể nhưng lại yếu diễn xuất. Anh chưa thể hiện được sự chân thành trong tình cảm với Amanda. Trái lại, 2 diễn viên Việt là NSƯT Lê Thiện và Quinn Trúc Trần ít đất diễn nhưng vẫn tạo được thiện cảm với người xem.
Khi ra mắt, dự án nhận ý kiến trái ngược từ giới phê bình, được xếp loại “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 67% bình chọn và đạt 5.7/10 điểm trên IMDb. Phần lớn đánh giá ý tưởng phim không mới nhưng bối cảnh Việt Nam thực sự phát huy được hiệu quả.
Phản ứng khán giả Việt tương đối tốt. Nhiều người xem bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực của ê-kíp nước ngoài với việc quảng bá du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng phim sẽ tốt hơn nếu kịch bản thật sự được đầu tư.
Nhìn chung, A Tourist's Guide to Love không có một kịch bản quá sâu sắc hay bất ngờ. Song, bối cảnh Việt Nam thực sự là yếu tố giúp câu chuyện trở nên mới mẻ, đáng xem.
Theo Minh Nhật (Tiền Phong)
- Ô tô va chạm xe đỗ ven đường, lao xuống vệ đường lật ngửa, 3 người được giải cứu (17:30)
- Hãng sữa Singapore gây phẫn nộ ở Việt Nam (17:19)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (1 giờ trước)
- Tây Ninh: Truy tìm cá sấu dài 1,5m đang lẩn khuất dưới kênh, chính quyền phát báo động khẩn (1 giờ trước)
- Ca sĩ Phương Linh phủ nhận danh xưng "cô giáo Hòa Minzy" sau khi loạt clip dạy hát gây bão mạng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, chia 3 ca hành nghề với nhiều "hàng nóng" (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Người mẫu Nhikolai Đinh tái xuất sau 2 năm vướng vòng lao lý vì tàng trữ chất cấm (2 giờ trước)