-
Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí -
Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ -
Chồng cũ mang sổ đỏ xin tái hôn, tôi gật đầu rồi đổi ý ngay khi nhìn thấy một người trước cổng ủy ban -
Bão Penha đổ bộ cận Tết Nguyên Đán 2026: Chuyên gia khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn -
Bắc Ninh: Phẫn nộ cảnh bố xông tận nhà tác động vật lý bé trai 11 tuổi để trả đũa cho con gái -
Tiết lộ kinh phí xây dựng 2 bể ngầm chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội -
Danh tính nam sinh viên tử vong trong trường đại học TPHCM, hiện trường xuất hiện tình tiết sốc -
Sau vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong, Công an TP.HCM phát đi cảnh báo khẩn khiến nhiều gia đình giật mình -
"Anh cho em xin 4 triệu làm tóc": Tin nhắn của vợ cũ và câu trả lời của chồng khiến tôi "vỡ vụn" -
Vụ cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ: Clip "mở đường" của Trung tá Lao Hoàng Hải lan truyền mạnh, khiến cộng đồng xúc động
Giải trí
27/07/2024 15:06Celine Dion tái xuất như một 'nữ thần', trình diễn đỉnh cao cứu cả lễ khai mạc Olympic Paris 2024 nhàm chán!
Lễ khai mạc Olympic Paris kết thúc vào khoảng 4h30 sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam), mang về nhiều ý kiến trái chiều. Từ một ý tưởng được cả thế giới trông đợi về việc một lễ khai mạc Olympic không tổ chức trong SVĐ mà làm dọc 6 cây số của dòng sông Seine, đi qua nhiều địa điểm tuyệt đẹp của Paris.
Tuy nhiên cơn mưa to nặng hạt kéo dài không dứt cộng với nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan đã khiến không ít ý kiến đánh giá tiêu cực về lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Nhiều người không ngần ngại gọi đây là lễ khai mạc nhàm chán bậc nhất trong lịch sử các kì Thế Vận Hội. Tất nhiên, lễ khai mạc vẫn có không ít điểm sáng và điểm sáng lớn nhất phải gọi tên Celine Dion với màn tái xuất không thể ấn tượng hơn!
| Celine Dion trình diễn L'hymne À L'amour tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 |
Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi ròng rã dưới cơn mưa nặng hạt, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 cũng khép lại với nghi thức thắp ngọn đuốc Olympic. Năm nay, ngọn đuốc Olympic được thắp bằng một quả khinh khí cầu khổng lồ, bay hàng trăm mét trên bầu trời Paris.
Lúc này, Celine Dion xuất hiện lộng lẫy như một nữ thần ngay giữa ngọn tháp Eiffel - biểu tượng của Paris. Diva người Canada cất cao giọng hát với L'hymne À L'amour, bản tình ca kinh điển từng gắn liền với huyền thoại nhạc Pháp Édith Piaf. Đây cũng chính là sân khấu tái xuất xứng tầm với Celine Dion sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.


Trải qua bao biến cố, giọng hát của Celine Dion quả thực vẫn khiến khán giả "nổi da gà" khi cất lên. Đầy trữ tình, dạt dào cảm xúc và cũng đầy sang trọng, đó chính là Celine Dion mà cả thế giới vẫn luôn ngưỡng mộ. Tiếng hát của cô như vang vọng khắp Paris, sưởi ấm hàng triệu trái tim và thắp lên bao niềm hi vọng. Màn mưa nặng hạt vây quanh lấy Celine Dion trong lúc tháp Eiffel cùng cô tỏa sáng rực rỡ càng khiến hình ảnh thêm ấn tượng.
Và quả thật cho đến khi Celine Dion kết thúc màn trình diễn, chúng ta có thể hiểu vì sao BTC quyết tâm mời bằng được diva trình diễn bởi màn thể hiện quá xuất sắc này!

Theo Nhật Nguyên (Nguoiduatin.vn)
- Bất ngờ nhân thân kẻ thủ mưu vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: Tội phạm giết người lẩn trốn truy nã suốt 8 năm (11:21)
- Sau ánh hào quang, Phương Oanh lần hiếm hoi nhắc về mẹ và biến cố gia đình khiến cô muốn lớn thật nhanh (11:20)
- Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí (11:19)
- Những thay đổi then chốt về quy định miễn thi Ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11:14)
- Bảng giá xe Honda Air Blade 2026 tháng 2/2026: Giảm cực mạnh, hút khách Việt trước Tết vì rẻ khó tin (11:09)
- Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ (11:08)
- Uống rượu như thế nào để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe? (11:00)
- Ngân hàng nói gì trước thông tin lãi suất vay bất động sản lên tới 14%/năm? (33 phút trước)
- Xót xa hình ảnh con gái Từ Hy Viên ủ rũ bên mẹ kế, vắng mặt trong lễ giỗ đầu của mẹ (35 phút trước)
- Hai kẻ cướp ngân hàng tại Gia Lai đặc biệt nguy hiểm và dày dạn kỹ năng sử dụng súng (40 phút trước)