-
Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc -
Đầu tư cho vợ "hồi xuân" bằng Pickleball, người chồng sững sờ nhận cái kết đắng sau một năm -
Lần theo tấm ván gỗ, công an Gia Lai mở rộng truy vết vụ cướp ngân hàng -
Xoài Non lộ diện với ngoại hình khác lạ, rộ tin sang Thái Lan làm IVF cùng Gil Lê -
Nam sinh lớp 11 cứu phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, kể lại khoảnh khắc điếng người -
Camera ghi lại giây phút kinh hoàng ô tô lùi ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ, hàng chục người nâng xe cứu nạn nhân -
Yak-130: "Hổ vằn" đa nhiệm – Từ máy bay huấn luyện đến sát thủ tấn công hạng nhẹ -
Camera AI hoạt động 24/24: Danh sách những trường hợp "dính" phạt nguội ở Hà Nội phải nộp phạt gấp -
Hà Nội: Ô tô 7 chỗ lùi bất ngờ, cuốn xe máy vào gầm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ -
Kinh hoàng khoảnh khắc cột điện đổ sập, nam sinh thoát chết trong gang tấc nhờ phản xạ cực nhanh
Giải trí
31/05/2023 17:40Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 26: Luyến nhận nhẫn từ Nghĩa, đồng ý lấy đại gia để lên đời, rời khỏi khu ổ chuột
Mở đầu tập 26 Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà Tình thấy Luyến ăn diện, đi giày cao gót, làm dáng điệu đà chuẩn bị hẹn hò, bà thấy hạnh phúc trong lòng vì sau những tổn thương mà con trai bà gây ra, cuối cùng con tim Luyến cũng vui trở lại.
Nghĩa đến đón Luyến đi chơi, khi về mua rất nhiều đồ cho Luyến. Trước mặt Nghĩa, bà gọi Luyến là con nhưng khi nghe Luyến giải thích với Nghĩa rằng bà chỉ là người ở ghép, bà hiểu ý nên chuyển sang gọi Luyến là 'cô'. Nghĩa thắc mắc thì Luyến nói bà Tình bị lẩm cẩm.


Lúc ra về, thấy Nghĩa - Luyến ôm nhau, Lưu nóng cả mắt, ghen tuông ném đồ vào cặp đôi rồi bỏ chạy. Hành động của Lưu càng khiến Nghĩa muốn sớm đón Luyến về ở chung, rời khỏi khu ổ chuột này.
Sau khi Nghĩa về, bà Tình tỏ ý mừng cho con dâu khi có người yêu thương, chăm sóc. Bà khen Nghĩa là người thoáng đãng, chu đáo khi mua sắm cho Luyến nhiều thứ. Luyến thì muốn từ nay bà Tình đừng xưng hô mẹ - con với mình, cô không muốn người khác hiểu lầm.


Không muốn trở thành gánh nặng của Luyến, bà Tình quyết định đi bán hàng lại. Đúng lúc bà định di bán thì Nghĩa phi xe đến gặp Luyến. Nghĩa đã biết hết chuyện bà Tình là mẹ chồng cũ của Luyến, cũng biết chồng Luyến là kẻ phụ bạc nên thắc mắc nếu Luyến không còn tình cảm với chồng thì đèo bòng mẹ chồng làm gì. Luyến nói bà ở ghép đỡ tiền phòng, hơn nữa cũng già cả tội nghiệp. Nghĩa nói thẳng rằng anh sẽ không đèo bòng bất cứ người thân, họ hàng hay người quen nào của Luyến. Bà Tình lén nghe được những lời này, bà lại rơi nước mắt sợ mình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mà con dâu khó khăn lắm mới gặp được.


Lưu nghe thấy bực quá nên lộ mặt can thiệp. Lưu bảo Nghĩa đang tìm osin phục vụ, cho một danh phận chứ yêu thương gì Luyến. Luyến bảo Lưu nên tôn trọng cô và Nghĩa, cô biết Lưu tốt bụng nhưng đây là chuyện riêng của cô, anh đừng xen vào. Bà Tình xin Lưu đừng can thiệp vào chuyện của Luyến nữa.

Luyến dù mặt tỏ ra lạnh lùng, không muốn xưng hô mẹ - con nhưng bà Tình biết cô vẫn quan tâm, lo lắng cho bà. Luyến nấu một bữa cơm ngon cùng ăn với bà Tình, cô cũng mua nón mới tặng bà còn bà tặng Luyến thỏi son, dặn con dâu sắp lấy chồng rồi, từ nay đi đâu thì tô chút son cho rạng rỡ, tươi tắn.
Luyến nói có chuyện muốn thưa với bà. Không để Luyến kịp nói, bà Tình trấn an Luyến đừng bận tâm quá đến mình, mình còn sức khoẻ, còn đi làm tự lo cho mình được, Luyến cứ lo cho hạnh phúc của riêng mình. Bà nói thấy Luyến gặp được một người tốt như vậy, có thể lo cho cô cuộc sống đủ đầy, bà chẳng mong gì hơn.


Lưu thì hỏi Luyến thích Nghĩa vì tiền hay vì Nghĩa, Luyến bảo thích tất. Lưu lại hỏi nếu anh có chút tiền thì Luyến có chọn anh không. Luyến bảo đã là giả sử thì không bao giờ xảy ra, hỏi làm gì cho mất công. Lưu cũng bảo chuyện hôm trước cô với Nghĩa nói với nhau bà Tình cũng nghe hết cả rồi nhưng bà không nói ra vì nghĩ cho Luyến.


Luyến đi làm, kéo xe mệt lả, cô nghĩ đến những lời chị Hòa khuyên nên sớm đồng ý lấy Nghĩa, chẳng lẽ Luyến định sống vất vả mãi ở khu chợ này hay sao. Đúng lúc này Nghĩa xuất hiện mang đồ ăn đến cho cô khiến Luyến cảm động. Về nhà nhìn bà Tình đã ngủ say, Luyến lại nghĩ đến những khoảng thời gian hai mẹ con sống vui vẻ bên nhau, coi nhau như ruộ thịt. Luyến vừa muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó nhưng vừa không nỡ bỏ bà Tình lại bơ vơ.
Luyến đến gặp Nghĩa, nói Nghĩa yên tâm nếu cả hai đến với nhau thì cô cũng không để anh đèo bòng ai. Luyến được Nghĩa mua tặng cho một chiếc nhẫn đắt tiền, Nghĩa hứa nếu Luyến về ở với mình thì Luyến sẽ có tất cả. Nghĩa giục Luyến mau về ở với mình, Luyến gật đầu đồng ý.


Gần về tới nhà, Luyến gặp Lưu đang uống rượu một mình. Luyến cầm chai rượu tu một hơi rồi tâm sự đã chán cuộc sống này lắm rồi, muốn thoát khỏi khu xóm chợ này. Cô nghĩ lại từ ngày lên đây, cô chỉ biết đến kiếm tiền trả nợ, lo ăn từng bữa. Luyến muốn được một lần thử cảm giác của người có điều kiện, được ngủ ngon không phải vì mệt nhọc, được thức dậy trong ngôi nhà đúng nghĩa và không phải lo hôm nay ăn gì, làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền.
Luyến quay sang hỏi Lưu cô muốn sống một cuộc sống như vậy có được không? Lưu nói cuộc đời Luyến thì Luyến tự quyết.


Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 27 lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.
TH (SHTT)
- Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành lên tiếng về việc giáo viên bị tố sửa điểm học sinh, nguyên nhân dẫn đến sai sót (20 phút trước)
- Ca sĩ Siu Black hủy show, nhập viện chạy thận vì sức khỏe suy yếu (29 phút trước)
- Hà Nội siết chặt xây chung cư nội đô, nâng chuẩn diện tích nhà ở lên 45 m2 mỗi người (50 phút trước)
- Danh tính giảng viên bị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đục tên khỏi bia tiến sĩ, đình chỉ vì dùng bằng giả (1 giờ trước)
- Công an thông tin khẩn về việc truy tìm 2 tên cướp ngân hàng ôm 1,8 tỷ bỏ trốn ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Tài sản xa xỉ của bà Trương Mỹ Lan bị cưỡng chế: 2 túi Hermes "bạch tạng" không được trả lại (1 giờ trước)
- Giọng ca Acoustic Collabo Mo Su Jin qua đời ở tuổi 27 (1 giờ trước)
- Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc (1 giờ trước)
- Giá xăng ngày mai được dự báo tăng trở lại (2 giờ trước)
- Gia đình trái dấu tập 27: Bà Ánh thở phào vì que thử thai, ông Phi rối bời chuyện tái hôn (2 giờ trước)