-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Giải trí
01/06/2023 10:10Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 27: Bà Lục đột ngột qua đời sau khi nhặt được phong bì tiền và làm đám ma giả
Mở đầu tập 27 Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà Lục đi nhặt ve chai bất ngờ nhặt được phong bì rất nhiều tiền. Bà đi sắm bộ quần áo mới, chụp ảnh thờ và mua tặng bà Tình vài đôi tất. Bà Lục nói với bà Tình rằng mình được lộc. Bà cũng nói mình đã đã lo đầy đủ cho đám tang của mình, coi như cũng hoàn thành tâm nguyện. Bà nói mình không biết cha mẹ, họ hàng là ai, quê quán ở đâu, có khi xuống dưới kia lại vui vì được đoàn tụ với gia đình.



Bà Lục đưa chút tiền nhờ Lưu mua đồ liên hoan mời cả xóm vì trước nay mọi người mời bà nhiều rồi, giờ bà mới có cơ hội mời lại. Buổi tối mọi người quây quần đông vui, bà Lục mặc bộ quần áo mới đầy rạng rỡ. Đây là bộ quần áo đầu tiên bà mua cho mình vì từ trước đến giờ chỉ mặc đồ người ta cho. Trong bữa liên hoan này, bà nói mình còn một nỗi băn khoăn rằng không biết sau này khi nằm xuống sẽ như thế nào nên nhờ Nhật giúp mình thỏa ước mong. Nhật nhờ thêm người thầy của mình đến kéo khúc tiễn đưa và đọc điếu văn để bà Lục được 'đắm chìm trong tang lễ' của mình. Điền nói nhất bà Lục vì không phải ai cũng biết đám tang của mình được tổ chức như thế nào.

Đêm đó, bà Tình sang chia tay bà Lục và nói mai mình sẽ về quê. Bà Lục vẫn cứ lau chiếc quan tài sáng bóng rồi dặn bà Tình về quê xong việc thì mau chóng lên với mình. Bà Tình nói chuyến này về bà cũng chưa biết ngày nào lên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Luyến đã không thấy bà Tình đâu rồi. Hóa ra bà quay lại chỗ trọ để rủ Bát về quê. Bà sợ Bát còn ở trên này ngày nào, Luyến còn khổ ngày ấy. Bát nghĩ bà Tình ôm tiền về quê xây nhà cho Sơn nên lục lọi túi bà nhưng không thấy. Bà quỳ xin Bát về quê cùng mình, bà sẽ lo cho Bát không chết đói. Bát vùng vằng nói từ nay không liên quan gì đến bà Tình, rồi hắn bỏ đi.


Luyến lo lắng vì không thấy bà Tình đâu, gọi điện cũng không được. Điền nói đêm qua thấy bà Tình sang nhà bà Lục, chắc ngủ bên ấy. Lưu thì bĩu môi nói chắc đêm qua Luyến đưa Nghĩa về phòng nên bà Tình lại phải đi ngủ nhờ. Sau đó, Lưu - Luyến cùng đến nhà bà Lục để tìm bà Tình thì phát hiện bà Tình không có ở đây còn bà Lục thì nằm trên giường nhưng đã qua đời.


Sau đó, Lưu và tất cả mọi người trong xóm gầm cầu cùng chính quyền địa phương lo hậu sự cho bà Lục. Trong lúc mọi người đang làm đám tang cho bà Lục thì Nghĩa đến đón Luyến đi chơi. Nghĩa còn tình tứ cài tóc cho Luyến khiến Lưu 'ngứa mắt'. Ban đầu Nghĩa còn tưởng bà Tình chết, sau đó thấy Luyến lo lắng vì không biết bà Tình đi đâu, Nghĩa đã tiết lộ rằng bà về quê. Nghĩa nói đêm qua bà Tình gọi cho Nghĩa, nói rằng mình sẽ về quê vì không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của Luyến và Nghĩa.


Mọi người trong xóm vào thắp hương cho bà Lục. Lưu nói bà Lục không họ hàng, bà con thân thích nên xin bà cho mọi người trong xóm trọ để tang, để bà ra đi được ấm áp. Lưu mong bà về nơi chín suối gặp được gia đình, họ hàng và phù hộ cho bà con sớm thoát khỏi xóm gầm cầu này.



Đón xem 3 tập cuối Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 tuần sau trên VTV3.
TH (SHTT)








- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (21:04)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (39 phút trước)
- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (45 phút trước)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (52 phút trước)
- Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm (1 giờ trước)
- Phim 18+ gây sốc vì bắt diễn viên đóng cảnh nóng suốt 10 ngày, nữ chính tuyên bố đây là địa ngục (1 giờ trước)
- Ngay tháng sau, Bộ Công an sẽ triển khai thí điểm tính năng mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi (2 giờ trước)
- 2 ô tô dừng chình ình giữa đường, 4 người lao vào đánh nhau ở TP.HCM: Công an mời làm việc ngay lập tức (2 giờ trước)




