-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
20/04/2023 11:20Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 9: Rủ Lưu cùng hội anh em cửu vạn đi đánh ghen, Luyến nhận về cái kết đẫm nước mắt
Trong tập 9 Cuộc đời vẫn đẹp sao, sau một đêm nhậu say mèm cùng với Lưu, sáng hôm sau tỉnh dậy Luyến liền lập tức đi tìm Sơn để đòi nợ. Thấy Luyến cầm theo gậy gộc, thậm chí cả dao, Lưu hốt hoảng vội khuyên Luyến bình tĩnh. Luyến định gọi cho bà Tình để hỏi địa chỉ để tìm Sơn nhưng không liên lạc được. Lưu lúc này gọi điện cho một đàn em cửu vạn hỏi vì tối hôm qua anh đã nhờ người này lén đi theo bà Tình và Sơn.
Biết được địa chỉ, Luyến lại khóc lóc nói giờ cô chỉ còn mỗi mình Lưu tốt với mình. Lưu biết Luyến lại đang định nhờ mình đi đánh ghen cùng nên định tính bài 'chuồn' nhưng Luyến níu tay Lưu nói nếu anh không đi cùng, cô sợ không kiềm chế được sẽ gây ra chuyện gì thì phải làm sao. Kết cục, Lưu đành phải chở Luyến đi.



Tuy nhiên tới cửa khách sạn nơi bà Tình và Sơn đang ở, Lưu thấy hội anh em cửu vạn tụ tập đông đủ. Lúc này Lưu mới biết Luyến vẫn mãi 'lươn', miệng thì bảo Lưu giữ bí mật vì sợ người khác bàn tán nhưng lại nhắn tin trong nhóm cửu van để huy động lực lượng hùng hậu. Lưu bảo mọi người đi về nhưng Luyến dặn phải ở đó, có động tĩnh gì còn xông vào hỗ trợ cô.

Lưu và Luyến tới gõ cửa phòng gọi Sơn nhưng không có động tĩnh gì. Lưu nói Sơn muốn ở với bồ và con thoải mái thì trả nợ cho Luyến chứ đừng 'hèn như chuột'. Mãi một lúc sau bà Tình mới ra mở cửa. Vừa nhìn thấy con dâu, bà Tình bật khóc nói lời xin lỗi. Luyến quát lớn hỏi bà: 'Nó đâu?'. Khi thấy Luyến gọi cửa nhà vệ sinh vì nghĩ Sơn ở trong bà Tình mới nói Sơn đã đi rồi. Bà Tình quỳ xuống trước mặt Luyến nhưng cô kéo bà dậy quát: 'Bà đứng lên. Bà đừng tỏ ra đáng thương, không làm mủi lòng tôi đâu'. Luyến đẩy mẹ chồng xuống giường rồi quay đi nói: 'Con này giờ không nói chuyện tình cảm. Con này chỉ muốn lấy lại tiền thôi'.

Bà Tình nói hôm qua Sơn gọi điện với Yến rồi sáng nay anh bỏ đi, bà cũng không biết con trai đi đâu. Tuy nhiên, Luyến không tin, cô gào lên: 'Tất cả các người là một lũ nói dối. Bao nhiêu năm qua tôi làm trâu làm bò, kéo cày để hầu hạ các người vì con này ngu, con này tin các người, các người ác lắm'. Nói xong Luyến bỏ chạy ra khỏi phòng.


Lưu ở lại nhìn bà Tình khóc nghẹn vô cùng đáng thương. Bà nói Sơn muốn đưa bà đi nhưng bà thương Luyến nên ở lại. Anh lại khuyên bà không việc phải nghĩ đến người con bất hiếu ấy nữa. 'Thế là nó bỏ rơi mẹ đẻ nó hai lần trên cuộc đời này đấy. Nói bà đừng tự ái nhưng trần đời tôi chưa bao giờ thấy một thằng con mà khốn nạn, ti tiện, bất hiếu như thằng con trai bà. Giờ bà phải tìm bằng được nó, bắt nó phải trả tiền cho con Luyến'. Bà Tình khóc nấc nghẹn ngào nói giờ cũng chẳng biết tìm Sơn ở đâu.
Về nhà, Luyến ném hết đồ đạc của bà Tình ra sân, cô giật hết những bức ảnh gia đình treo trên tường, dùng sức lực cuối cùng đập tan nát tấm ảnh thờ của Sơn. Bà Tình cũng về tới nơi, thấy cảnh này bà vội lao vào nhà vì lo lắng cho Luyến nhưng Lưu cùng những người hàng xóm cản bà lại, khuyên bà nên tránh đi một thời gian. Sau khi nhờ mọi người để ý đến Luyến giúp, bà Tình ngậm ngùi quay đi.


Sau một hồi khóc sưng mắt, Luyến ra ngoài gọi bà Tình nhưng không thấy đâu. Nhìn thấy Lưu, Luyến nói anh nhắn bà Tình về dọn hết đồ đi nếu không cô đốt hết. Lưu nói lúc này Luyến nóng giận mới nói như vậy, cô đuổi mẹ chồng đi thì bà biết đi đâu. Vì Luyến lấy phải người chồng không ra gì, chỉ tội cho bà Tình. Lưu nói bà Tình luôn lo nghĩ cho Luyến, cô đau 1 thì bà cũng đau 10. Lưu còn khuyên Luyến cứ coi như chồng mình đã chết như 5 năm qua cô vẫn nghĩ như vậy đi.

Luyến gào khóc bất lực, cay đắng, uất ức và cũng không biết phải làm gì với bà Tình khi bà cũng đang bị chính con trai mình bỏ rơi.

Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)








- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (38 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (41 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (46 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (50 phút trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (59 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (2 giờ trước)




