Liên hoan phim Cannes 2026 khép lại với nhiều kết quả gây chú ý khi điện ảnh châu Âu gần như chiếm lĩnh toàn bộ các giải thưởng quan trọng. Trong bầu không khí được đánh giá là “thiên về châu Âu”, nữ diễn viên Nhật Bản Tao Okamoto trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất được xướng tên ở một hạng mục lớn.

Lễ trao giải diễn ra tối 23/5 tại Cannes, Pháp. Tâm điểm của mùa giải năm nay là chiến thắng của bộ phim Fjord ở hạng mục Cành cọ vàng. Tác phẩm kể câu chuyện về một gia đình Romania có năm người con nhập cư sang Na Uy rồi bị cuốn vào quá trình điều tra và giám sát của hệ thống tư pháp địa phương.

Kịch bản phim được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật và có sự tham gia của tài tử Hollywood Sebastian Stan. Với chiến thắng này, đạo diễn Mungiu lần thứ hai giành Cành cọ vàng sau thành công của 4 Months, 3 Weeks and 2 Days vào năm 2007.

24-1779590613-dien-vien-chau-a-duy-nhat-duoc-vinh-danh-o-cannes
Phim "Fjord" giành giải Cành cọ vàng. 

Ở hạng mục Giải thưởng Lớn, chiến thắng thuộc về đạo diễn người Nga lưu vong Andrey Zvyagintsev với tác phẩm Minotaur. Đây cũng là bộ phim đầu tiên ông thực hiện sau 9 năm vắng bóng.

Một trong những điều khiến Cannes 2026 trở nên đặc biệt là nhiều giải thưởng lớn đều có hai người chiến thắng. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho hai đại diện gồm bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Calva và Javier Ambrossi với phim The Black Ball, cùng đạo diễn người Ba Lan Pawel Pawlikowski với Fatherland.

Ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên Pháp Virginie Efira và Tao Okamoto cùng được vinh danh. Sinh năm 1985, Tao Okamoto trở thành gương mặt châu Á hiếm hoi được gọi tên tại lễ trao giải năm nay.

24-1779590613-dien-vien-chau-a-duy-nhat-duoc-vinh-danh-o-cannes
Diễn viên người Nhật Tao Okamoto. Ảnh: FDC 

Trong khi đó, giải Nam diễn viên xuất sắc nhất được trao đồng thời cho hai diễn viên trẻ người Bỉ là Valentin Campagne và Emmanuel Macchia nhờ vai diễn trong bộ phim Coward.

Việc ba hạng mục lớn cùng xuất hiện hai người thắng giải khiến Cannes 2026 bị nhận xét là một mùa giải khá “bất thường”. Năm nay, ban giám khảo do đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook giữ vai trò trưởng ban.

Ngoài các giải thưởng chính, đạo diễn người Đức Valeska Grisebach nhận Giải thưởng Ban giám khảo với phim tài liệu tội phạm The Dreamed Adventure. Trong khi đó, nhà làm phim người Pháp Emmanuel Marre giành giải Kịch bản hay nhất cho A Man of His Time.

Điện ảnh Mỹ gần như lép vế hoàn toàn tại Cannes năm nay khi chỉ có hai tác phẩm tranh giải là Paper Tiger và The Man I Love, nhưng đều không giành được bất kỳ giải thưởng nào.

Cành cọ vàng: “Fjord" - Cristian Mungiu

Giải thưởng Lớn: “Minotaur” - Andrey Zvyagintsev

Giải thưởng của BGK: “The Dreamed Adventure” - Valeska Grisebach

Đạo diễn xuất sắc nhất: Javier Calva và Javier Ambrossi - phim “The Black Ball”; Pawel Pawlikowski - phim “Fatherland”

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Virginie Efira và Tao Okamoto, “All of a Sudden”

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Valentin Campagne và Emmanuel Macchia, “Coward”

Kịch bản hay nhất: Emmanuel Marre, “A Man of His Time”

Camera vàng: “Ben’Imana” - Marie Clémentine Dusabejambo

Cành cọ vàng cho phim ngắn: “For the Opponents" - Federico Luis

Cành cọ vàng danh dự: Peter Jackson, Barbra Streisand, John Travolta

PN (SHTT)