-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giải trí
10/02/2023 16:36Đừng làm mẹ cáu tập 18: Mai Anh ủ mưu 'gạo nấu thành cơm' với Quân
Trong tập 18 Đừng làm mẹ cáu, mối quan hệ của Quân - Hạnh ngày càng thân thiết nhờ có sự kết nối bé Happi. Thấy Voi nói mẹ Happi sắp gửi cô bé sang nhà nhờ mẹ Voi trông hộ để đi chơi riêng với chú Trung, Happi lập tức gọi cho chú Quân và kể lại tình hình. Happi không muốn bị mẹ bỏ rơi ở nhà nên đòi chú Quân giúp mình bằng cách giao thật nhiều việc cho mẹ, để mẹ bận không đi chơi với chú Trung được.
Trong khi đó, Hạnh khi biết Trung muốn đi chơi riêng với mình, cô đã hẹn gặp Trung nói chuyện. Trung nói anh đã nhờ Vy trông Happi để mình và Hạnh có không gian riêng dành cho nhau. Tuy nhiên, Hạnh nói trước khi cả hai bước qua ranh giới tình bạn, cô muốn Trung hiểu rằng cô sẽ không đi đâu nếu không có Happi đi cùng, kể cả là đi hẹn hò. Người đàn ông ở bên cạnh Hạnh sau này phải là người đón nhận cả cô vẫn Happi. Hạnh nghĩ rằng nếu Trung gặp một người con gái khác thì sẽ hạnh phúc và giản đơn hơn rất nhiều.

Hạnh giờ đã là mẹ đơn thân dù Happi không phải do cô sinh ra nhưng cả hai không thể tách rời. Mẹ Trung trước đây phản đối Hạnh, với hoàn cảnh hiện tại của cô có lẽ bà còn phản đối dữ dội hơn. Chưa kể công việc của Trung và Hạnh mỗi người một nơi. Khi cả hai còn chưa quyết định điều gì, Hạnh muốn Trung hiểu rõ rằng nếu cả hai đến với nhau thì sẽ có quá nhiều trở ngại, như vậy sẽ thiệt thòi và bất công cho Trung. Hạnh từ chối đi chơi riêng cùng Trung và muốn anh dành thời gian này để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.
Trung chỉ muốn khẳng định rằng tình cảm của anh dành cho Hạnh suốt thời gian qua và cả sau này cũng sẽ không thay đổi, anh luôn mong cả hai có mối quan hệ tốt đẹp. Hạnh thì muốn Trung suy nghĩ kỹ xem có thể đón nhận được cả cô và Happi hay không.
Hạnh về nhà, Happi hỏi mẹ rằng chú Quân đã giao thật nhiều công việc cho mẹ chưa. Hạnh nghi ngờ con gái đã nói điều gì đó với Quân nên gọi điện cho anh. Quân cũng kể lại chuyện Happi đã nhờ mình. Nghe xong, Hạnh khẳng định mình không có bạn trai nên sẽ không có chuyện đi chơi riêng với ai cả.


Công ty Quân sắp tổ chức một chuyến du lịch, mỗi nhân viên được dẫn 1 người thân đi cùng. Lúc này, Quân gọi Hạnh vào phòng riêng và nhờ cô chuyển thiệp mời đến bé Happi. Về đến nhà, cô bé vô cùng hào hứng khi nhận được thiệp của chú Quân. Theo thông tin được viết lên thiệp, khách mời chỉ cần mang thật nhiều quần áo đẹp là được. Về phần Hạnh, cô rất vui khi con mình được mời đi chơi, lại có thêm bạn Voi đi cùng.




Thấy Quân gặp riêng Hạnh, một nhân viên đã mách lại với Mai Anh. Nhân viên này nói Quân bình thường khó tính nhưng với mẹ con Hạnh thì anh lại thân thiết một cách bất thường. Mai Anh thì cho rằng cũng không có gì là khó hiểu bởi Hạnh trẻ, đẹp lại biết cách mồi chài.

Nhân viên này giục Mai Anh phải hành động gì đó để giành được Quân, không thể để 'hàng chất lượng cao' lọt vào tay 'bọn chất lượng thấp'. Theo lời cô này thì Quân có vẻ cũng không quan tâm đến Mai Anh khi dành cho cô căn phòng đẹp nhất công ty và khen ngợi cô với đối tác. Cô này xúi Mai Anh dùng chiêu “gạo nấu thành cơm” tại chuyến du lịch sắp tới để đường đường chính chính giành lấy Quân.
Mai Anh lộ ra vẻ mặt đầy toan tính, có lẽ cô sẽ nghĩ cách để 'gạo nấu thành cơm' với Quân trong kỳ nghỉ này.

Đừng làm mẹ cáu lên sóng 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (29 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (55 phút trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)