-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Giải trí
28/03/2023 17:15Dưới bóng cây hạnh phúc tập 43: Hiểu nỗi lòng ông Công, Nhài quyết tránh xa Tố, Đạt được bố vợ dạy dỗ thâm thúy
Mở đầu tập 43 Dưới bóng cây hạnh phúc, Đạt say rượu nên vợ chồng Son đã gần gũi nhau. Hôm sau tỉnh dậy, Son ngại ngùng nhưng vẫn tuyên bố chưa tha thứ cho Đạt. Trước khi đi làm, Son chuẩn bị sẵn cơm trưa cho Tố và dặn bố chồng đem đến. Son lo Tố làm công việc bốc vác nặng nhọc, phải ăn uống đầy đủ mới có sức. Ông Công vui vẻ vì Son vẫn lo toan chu đáo cho mọi người trong gia đình như mọi khi.
Buổi trưa, ông Công nhờ Tú mang cơm cho Tố. Đến nơi, Tố thấy Nhài đã mua đồ ăn ngon đến, cô còn mua cả nước mời đồng nghiệp của Tố. Lén thấy Tố và Nhài ăn uống vui vẻ, Tú giận đem cơm về trả ông Công, nói từ giờ không bao giờ đưa cơm cho Tố nữa. Tú cũng mách ông Công chuyện Nhài đem đồ ăn cho Tố.



Ông Công nghe vậy lập tức đến tìm Nhài nói chuyện riêng. Ông nói Nhài hãy buông tha cho con trai của mình, Tố đã nhiều lần đau khổ vì phụ nữ, giờ thêm lần nữa chắc không sống nổi. Nhài đảm bảo cô và Tố sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn. Ông Công nói ngay cả bạn bè cũng không được, ông không muốn muốn người phức tạp như Nhài qua lại với Tố. 'Tôi xin cô đấy' - ông Công nói với Nhài.


Biết tin bố đến tìm Nhài, Tố vội vàng đến gặp Nhài để giải thích rằng bố anh làm vậy chỉ vì lo cho anh, chứ không có ý gì. Nhài không trách bố của Tố. Cô hiểu nỗi lòng của ông và khuyên Tố hãy nghe lời bố, đừng đến tìm cô mà mất thời gian. Nhài cũng nói thẳng rằng nếu cô đủ thích Tố, cô sẽ bất chấp tất cả nhưng hiện giờ cô không muốn mở lòng với bất cứ người đàn ông nào.


Tuyết không liên lạc được với Danh nên đến nhờ ông Công chuyển lời. Tuyết nói Danh muốn ly hôn nên nhờ ông nhắn Danh hãy ký vào đơn rồi gửi sang nhà Tuyết để cô đem lên tòa. Tuyết cũng lên phòng để thu dọn đồ đạc. Thế nhưng động đến bất cứ món đồ gì từ quần áo, mỹ phẩm... cô đều nhớ đến Danh, bởi tất cả những thứ này đều là đồ của Danh mua cho cô.
Tuyết cảm thấy bất lực, bật khóc nức nở. Son động viên em dâu rằng hiếm có người đàn ông nào chiều vợ như chú Danh, thậm chí đôi lúc Son còn cảm thấy ghen tị.


Tuyết về nhà, bố cô vui vẻ báo tin vừa đi gặp Kiên - người yêu cũ của Tuyết về. Ông nói Kiên vẫn chưa kết hôn, vẫn nhớ Tuyết nên ông cho Kiên số của cô. Tuyết tức giận nói mình chưa ly hôn mà bố đã tìm người mới. Tuyết còn nói chính lối sống của cô và sự xem thường của bố vợ khiến Danh nóng lòng làm giàu để chứng minh mình xứng đáng với vợ. Thế nhưng, Tuyết cho rằng chính Tuyết mới không xứng đáng với Danh.

Bố Son từ quê lên hẹn gặp Đạt. Ông hỏi thẳng xem ý Đạt thế nào để ông còn đón Son về Đạt nói gia đình và chính bản thân anh đang có nhiều chuyện nên anh tôn trọng quyết định của Son. Cho rằng Đạt có ý buông tay, bố Son nhẹ nhàng khuyên nhủ, phân tích trái phải với con rể.
Bố Son hỏi Đạt rằng sau tất cả những gì Son làm, chẳng lẽ lại không đủ để Đạt níu kéo vợ hay sao. Ông nói nếu mình là Son thì sẽ bỏ Đạt. Nhưng rất tiếc ông không thể lựa chọn thay Son. Bố Son ẩn ý: 'Nếu bố là mẹ cái Son, bố cũng không chọn một người chồng như bố đâu. Anh xem, bố oách thế này thôi nhưng việc gia đình một tay mẹ cái Son lo hết. Tay thì kiếm tiền, tay thì lo vun vén hai bên nội ngoại, không có việc gì không phải lo cả. Mà tại sao cứ phải lấy chồng, mang nợ vào thân nhỉ. Rõ vớ vấn'.
Đạt hiểu ý bố vợ, thừa nhận Son về nhà mình đã sống rất vất vả. Bố Son nói Son lại vui vẻ với sự vất vả ấy. Son vui mỗi khi làm được việc gì đó cho những người trong gia đình nhà Đạt. Đối với Son bây giờ, bố mẹ ruột có khi còn không bằng nhà chồng.
Bố Son không hỏi Đạt về chuyện lùm xùm với Hồng, ông chỉ nhắc nhở con rể: 'Đừng có ngọt ngào, tử tế với người ngoài mà để những người thực sự yêu thương mình phải tủi thân'.



Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 trên VTV1.
TH (SHTT)
- Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó (44 phút trước)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (1 giờ trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (2 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)