Giải trí

Gặp em ngày nắng tập cuối: Phương sợ yêu sai, Huy nói xấu 'crush' trước mặt phụ huynh

Trong tập cuối phim Gặp em ngày nắng, Huy nói xấu Phương trước mặt bố cô mà không hề hay biết.

Mở đầu preview Gặp em ngày nắng tập cuối, Phương tâm sự với mẹ rằng bây giờ cô chỉ ước yêu sai cũng được nhưng cưới thì nhất định phải đúng người.

Mẹ Phương khuyên rằng cô đừng sợ yêu sai, cứ yêu đi đã rồi mới biết đúng hay sai. Mẹ Phương nói: 'Chưa yêu đã sợ sai, đã chăm chăm cho là mình đúng thì khó con ạ. Bố với mẹ thời mới yêu nhau cũng chia tay cả năm trời đấy. Tại mẹ cứ khăng khăng không thể yêu nổi lão già ấy, mẹ đã yêu sai người. Thế rồi bây giờ con thấy đấy, con đang ước mong được như bố mẹ đấy thôi'. 

Gặp em ngày nắng tập cuối: Phương sợ yêu sai, Huy nói xấu 'crush' trước mặt phụ huynh

Trong một diễn biến khác, vợ chồng con trai đưa cháu nội với viện dưỡng lão thăm bà Tâm. Cu Tít thắc mắc vì sao bà nội lại ở nơi không phải nhà mình. Bà Tâm giải thích rằng đây là ngôi nhà mới của bà, ở đây có nhiều bạn bè thân nên bà muốn vào ở trong này cho vui giống như cu Tít đi học. Chỉ khác là 'trường học' của bà ban đêm có chỗ ngủ lại.

Gặp em ngày nắng tập cuối: Phương sợ yêu sai, Huy nói xấu 'crush' trước mặt phụ huynh - 1

Huy ngồi uống rượu với bố Phương mà không hề hay biết. Huy vô tư nói xấu Phương là người lẻo mép số 1 của làng. Anh còn bảo cô là 'lươn mép', tức là lẻo mép một cách lươn lẹo. Bố Phương khá bất ngờ khi con gái bị Huy nói xấu.

Gặp em ngày nắng tập cuối: Phương sợ yêu sai, Huy nói xấu 'crush' trước mặt phụ huynh - 2

Cuối preview, Phương bị một vị khách giở mặt. Anh ta thuê Phương làm phụ huynh cho con mình nhưng lại chỉ trả cho số 1/3 số tiền theo thỏa thuận khiến. Với tính cách của Phương, chắc chắn cô sẽ không để yên.

Gặp em ngày nắng tập cuối: Phương sợ yêu sai, Huy nói xấu 'crush' trước mặt phụ huynh - 3

Tập cuối phim Gặp em ngày nắng lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gap-em-ngay-nang-tap-cuoi-phuong-so-yeu-sai-huy-noi-xau-crush-truoc-mat-phu-huynh-d212640.html