-
Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Giải trí
21/12/2023 18:00Hai nữ chính phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau gây mệt mỏi ức chế, khán giả tuyên bố bỏ xem
Chúng Ta Của 8 Năm Sau tập 21 tiếp tục xoay quanh câu chuyện Dương muốn mua lại căn nhà cũ của bố mẹ. Trước đây, Dương bán căn nhà này để chữa bệnh cho mẹ sau khi bố qua đời, mẹ hôn mê. Nguyệt thuyết phục Tùng cho Dương vay tiền nhưng anh không đồng ý vì hai vợ chồng cũng có kế hoạch đổi nhà. Hơn nữa cho Dương vay rồi đến khi cần cô cũng không trả ngay được. Không có cách nào, Nguyệt đành từ chối Dương và xin lỗi vì không giúp được gì cho bạn.

Chủ nhà cũ cần tiền gấp, không chờ được Dương nên đưa khách mới đến xem đất. Khách rất ưng mảnh đất và dự định mua xong sẽ đập bỏ nhà cũ của bố mẹ Dương để xây homestay. Dương năn nỉ chủ nhà cho mình 1 tuần để xoay tiền nhưng họ không đồng ý vì cần tiền ngay. Không còn cách nào, Dương rơi nước mắt đứng bất lực nhìn lại căn nhà đầy kỷ niệm của bố mẹ.

Buồn bã vì không thể mua lại căn nhà, Dương không nghe máy của Nguyệt khiến cô bạn thân lo lắng, hốt hoảng gửi con cho hàng xóm và mẹ chồng để đi tìm Dương. Đến nhà thấy Dương đang khóc, Nguyệt ôm bạn vỗ về an ủi. Lúc này Tùng gọi điện đến cho Nguyệt báo không thấy con đâu. Nguyệt lập tức chạy về nhà, may mắn bé chỉ xuống nhà hàng xóm, là tình cũ của Tùng để chơi.
Hành động bỏ con để đi tìm bạn của Nguyệt khiến cả mẹ chồng cô và Tùng đều không hài lòng. Dương vô tình nghe thấy Tùng trách vợ thì tỏ ra rất buồn và thất vọng.

Trên MXH, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự khó chịu cho cách hành xử của cả Dương và Nguyệt. Khán giả đứng về phía Tùng, việc anh muốn vợ ưu tiên lo lắng cho gia đình là hoàn toàn đúng. Trong khi đó Nguyệt đang quan tâm, bao bọc Dương một cách quá đà như 'gà mẹ bảo vệ con'. Còn Dương thì chỉ chăm chăm muốn mua bằng được căn nhà cũ mà không nhìn vào thực tế, về khả năng kinh tế của mình. Hai nhân vật nữ chính nhưng lại được xây dựng theo hướng thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn và liên tục làm liên lụy người khác khiến người xem vô cùng khó chịu.

Khán giả để lại bình luận:
- Cảm giác Dương chỉ sống cho những suy nghĩ cá nhân mình. Chưa bao giờ thấy Dương nhìn sắc mặt hay nghĩ cho cô bạn thân hết lòng vì mình. P2 chưa thấy có gì hấp dẫn cả.
- Phần 2 Dương như biến thành người khác vậy, không biết suy nghĩ thấu đáo như phần 1. Dù có biến cố thì cũng đến mức thay đổi như thế chứ.
- Đúng như Tùng nói, Nguyệt lúc nào cũng như lo lắng cho Dương như gà mẹ bảo vệ gà con.
- Dương có phải trẻ con đâu mà vừa không liên lạc được Nguyệt đã sốt sắng đi tìm, bỏ cả con ở nhà. Ức chế với cả Dương và Nguyệt.
- Nên đổi tên phim thành: Dương - Gánh nặng của 8 năm sau
- Bố mẹ mất cũng 3 năm rồi, đúng là khó lòng vượt qua biến cố nhưng Dương không ý thức được mình sống vật vờ như vậy, khiến những người xung quanh mệt mỏi theo ư? Cụ thể là Nguyệt. Dù gì Nguyệt cũng là bạn, còn phải lo gia đình riêng, vậy mà cứ sơ hở Dương lại gọi Nguyệt giúp.
- Sai lầm khi xem phần 2, lẽ ra chỉ nên dừng ở phần 1.
- Quá mệt mỏi với Dương và Nguyệt, thôi bỏ, khi nào tập cuối thì xem.

Ngoài ra, diễn xuất của Huyền Lizzie tiếp tục khiến nhiều khán giả khó chịu:
- Thiệt sự là mình muốn bỏ phim vì cách diễn cứ phồng má lên rồi thổi phù phù của bạn Dương 8 năm sau này.
- Dương sau 8 năm mặt lúc nào cũng hằm hằm rồi thổi phù nhếch mép xem hơi khó chịu nguyệt thì vẫn ok mỗi tội giúp bạn nhiệt tình quá mức.
- Có một đoạn phim ngắn vài phút mà bà Huyền thở phù 3 lần, quá mệt mỏi, không còn nét diễn nào khác sao?
- Sao mình ghét cái kiểu thổi phù vào mặt người khác của Dương thế, cảm giác cực kỳ thiếu tôn trọng.
Chúng ta của 8 năm sau lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Kẻ đột nhập nhà "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị giữ nguyên án 7 năm tù (20:30)
- TP.HCM: Đứng chờ người thân trên vỉa hè, người đàn ông bị cây xanh bật gốc đè tử vong (20:15)
- Nico Paz tỏa sáng trước MU, giá trị tăng mạnh lên hàng chục triệu euro (20:10)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (1 giờ trước)
- Đạo diễn ‘"Đất phương Nam" Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73 (2 giờ trước)
- Giải mã cái bẫy trì hoãn của người trẻ tại “1 2 3 Dzô Việc”: Bắt tay vào làm trước khi chờ hoàn hảo (2 giờ trước)
- Trường phát cảnh báo khẩn: Đón xe đi Bà Rịa, nam sinh viên tỉnh dậy thấy xe chở đến gần biên giới Campuchia, tài xế nhất định không cho xuống xe (2 giờ trước)
- Siêu bão Champi đạt cấp 16: Hoàn lưu gây gió mạnh, sóng cao đến 6m trên Biển Đông (3 giờ trước)
- Người đàn ông tự đào huyệt đòi chôn mình ở Phú Thọ được giải cứu kịp thời (3 giờ trước)
- Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát (3 giờ trước)